Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2019] Tôi là đệ tử Đại Pháp cao niên ở một vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh ở phía đông của tỉnh Tứ Xuyên. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 19 năm. Làn sóng kiện cựu Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân bắt đầu vào tháng 5 năm 2015. Vào tháng 8 năm 2015 tôi đã dùng danh tính thật và địa chỉ nơi cư trú để đệ đơn kiện Giang vì ông ta đã điên cuồng bức hại đoàn thể người tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau tôi đã nhận được biên nhận từ phía Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao.

Một ngày nọ, một quan chức chính quyền địa phương chúng tôi đã yêu cầu tôi đến văn phòng chính quyền, nên tôi đã đi với anh ta. Khi tôi đến, hai cảnh sát ngồi sẵn trong văn phòng biểu hiện vô cùng hung ác. Tôi đã hơi giật mình và sợ hãi một chút, nhưng liền bình tĩnh lại và xin Sư phụ gia trì và giúp tôi diệt trừ tà linh cộng sản và hắc thủ lạn quỷ ở sau lưng thao khống họ.

Các viên chức chính quyền mời tôi ngồi xuống và một cảnh sát hỏi tôi với giọng điệu bất thiện có chút gay gắt: “Có phải ông đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao không?!” Tôi không trả lời anh ta ngay, mà bình tĩnh nhớ lại điều Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, Tinh tấn yếu chỉ II)

“Niệm nhất chính — Ác tựu khoa” (“Phạ Xá”, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Niệm được chính — Ác sẽ gục” (Sợ Chi)

“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (“Cũng một đôi lời”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Thấy tôi không hé nửa lời, người còn lại rất bình hòa nói với tôi: “Chúng tôi chỉ là thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, chúng tôi chỉ là đang thi hành nhiệm vụ.”

Lúc đó, tôi nghĩ rằng sự hung hăng của tà ác đã bị giải thể. Sau đó Pháp của Sư phụ vang lên trong tâm trí tôi:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (“Pháp Chính Càn Khôn”, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian“

Tôi nghĩ rằng những sinh mệnh đáng thương này cũng là những sinh mệnh đang bị bức hại, Sư phụ đã an bài cho họ đến chỗ tôi để nghe chân tướng và được cứu độ. Tôi khẽ xoay người, rồi kiên định nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức thượng thừa của Phật gia. Pháp môn có hiệu quả kỳ diệu trong việc trị bệnh khỏe người.”

Tôi nói tiếp: “Năm đó, tôi vì bị xơ gan mà không thể tiếp tục công tác và phải nghỉ việc khi chỉ mới 50 tuổi. Sau khi tôi nghỉ hưu, tôi đã đi đến nhiều nơi để tìm bác sĩ và chuyên gia để chữa bệnh của mình. Tôi cũng đã thử các môn tập khí công khác. Tuy nhiên, bệnh tình của tôi không thuyên giảm mà trái lại còn trở nên tệ hơn. Tôi bị đau ở vùng gan và tôi mất cảm giác ngon miệng, vì vậy cân nặng của tôi đã giảm xuống chỉ còn khoảng 45 kg. Kết quả là, tôi đi lại khó nhọc và đã nghĩ đến cái chết.”

“Chính tại thời khắc then chốt đó, thì vào một ngày trong tháng 3 năm 1999, các học viên từ vùng khác đến trấn của chúng tôi hồng truyền Đại Pháp. Khi tôi nghe tiếng nhạc luyện công mà họ đang bật, nó rất du dương bắt tai. Sau đó họ giới thiệu tôi về Pháp Luân Công và lợi ích sức khỏe mà pháp môn mang lại. Lúc ấy tôi nhớ lại mình đã đau ốm như thế nào khi còn nhỏ, và lên ba tuổi tôi mới biết đi. Khi tôi lớn lên, trong giấc mơ, tôi thường thấy các vị Phật và Đạo bảo tôi lên núi tu Đạo. Cuối cùng thì giấc mơ của tôi đã thành sự thật! Tôi rất hạnh phúc để học luyện công cùng với những người lớn tuổi khác. Sau khi tôi về nhà, tôi bắt đầu học Chuyển Pháp Luân. Khi mở sách ra, tôi thấy chân dung Sư phụ. Ngài thật là từ bi và hiền hòa. Rồi đột nhiên trước mắt tôi lóe lên một ánh sáng màu vàng kim. Tại đúng tích tắc đó, mắt tôi đẫm lệ, và như vậy thì đây chính xác là vị Sư phụ đã bảo tôi đến tu viện để tu Đạo.”

Tôi nói tiếp: “Tôi thức trọn đêm để đọc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Kể từ đó, hàng ngày tôi đều cùng với mấy bác lớn tuổi khác luyện công vào mỗi sáng sớm. Trong vòng vài ngày, cơ thể tôi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tôi không còn cảm thấy đau ở vùng gan và tôi đã ăn ngon miệng trở lại. Từ đó đến nay, tôi đã không phải uống bất kỳ một viên thuốc nào cũng như không phải tiêm nữa, mà thân thể lại hoàn toàn vô bệnh. Hiện tại tôi thân thể khỏe mạnh. Năm đó, khi Kiều Thạch từ chính quyền trung ương thực hiện một cuộc điều tra về Pháp Luân Công, đã đưa ra kết luận là Pháp Luân Công đối với nước với dân thì có trăm phần lợi mà không có một phần hại.”

Tôi còn kể cho họ một trường hợp khác: “Đồng nghiệp của tôi, cũng là một giáo viên, đã chi 130.000 tệ hàng năm để giải quyết vấn đề sức khỏe. Các con của cô phải thay phiên chăm sóc cho cô, kể cả trong thời gian khi cô nằm viện. Hãy nghĩ xem, nếu nhiều người hơn nữa tu luyện Pháp Luân Công, có thể tiết kiệm cho quốc gia biết bao chi phí y tế? Điều ấy có phải là rất tuyệt vời không? Hơn nữa, một công pháp tốt như vậy lại bị Giang Trạch Dân lợi dụng quyền lực trong tay mà cưỡng chế bức hại tiệt diệt, lợi dụng bộ máy tuyên truyền quốc gia để trắng trợn phỉ báng vu khống Pháp Luân Công, kích động thù hận Pháp Luân Công và người dân Trung Quốc. Nó đã đầu độc người dân Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới!”

Sau đó tôi nói với họ: “Đơn kiện của tôi là yêu cầu chính phủ tuân theo Hiến pháp và đưa Giang ra công lý, khôi phục danh tiếng của Đại Pháp cũng như Sư phụ của tôi, và trả lại cho chúng tôi một môi trường luyện công tự do.”

Cảnh sát chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Họ bảo tôi rằng họ không biết là Pháp Luân Công tốt như thế, và họ giờ đã minh bạch rằng người Pháp Luân Công quả thực là người tốt. Tôi bảo họ rằng thiện ác hữu báo là Thiên lý và thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ được phúc báo. Kết thúc cuộc trò chuyện, họ nói rằng họ sẽ không đến tìm tôi nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/9/384893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/27/177798.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share