Bài viết của một sinh viên thuộc Học viện Phi Thiên ở Middletown Campus

[MINH HUỆ 23-01-2019 ]

Tôi hiện đang học tại Học viện Phi Thiên ở Middletown, New York. Tôi rất háo hức được tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm của Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được tổ chức cho các học viên trẻ tại Washington DC.

Tôi đã từng phản đối việc viết bài chia sẻ kinh nghiệm. Sau đó, tôi nhận ra rằng đó cũng là chấp trước sợ hãi: sợ nhớ lại những trải nghiệm không vui trước đây và sợ những lời nhận xét tiêu cực. Sau khi nhận ra điều này, tôi quyết định sẽ viết về bốn tháng tu luyện của mình tại Học viện Phi Thiên.

Hành vi vô đạo đức và sa đoạ

Cha mẹ tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, cha tôi đã nhiều lần bị bắt giữ. Điều này đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi một cách đáng kể.

Trong suốt những năm học cấp ba, tôi bắt đầu uống rượu và thậm chí còn sử dụng ma túy. Dưới ảnh hưởng của việc bị rối loạn cảm xúc và ma túy, tôi đã bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực và phải bỏ học sau năm thứ nhất.

Nhiều lần tôi đã ở ngấp nghé cửa tử do dùng thuốc quá liều. Cân nặng của tôi giảm xuống dưới 40 kg, và tôi không thèm ăn. Khi người khác nói chuyện với tôi, tôi chỉ có thể nhìn thấy môi họ mấp máy mà không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Khi tôi nghe thấy điều gì đó, ngay cả khi đó là một câu hỏi rất đơn giản, tôi sẽ mất nhiều thời gian mới luận ra được. Có một vài lần tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi mình là ai khi thức dậy.

Tôi cứ như thế này trong hơn một năm, cho đến khi cha tôi được ra tù. Mẹ tôi cùng các đồng tu đã giúp đỡ tôi. Tôi bắt đầu học vẽ và được nhận vào một học viện mỹ thuật. Tôi biết rằng Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã không bỏ rơi tôi.

Nhưng tôi đã khiến Sư Phụ thất vọng. Tôi định sẽ sang một trang mới khi vào trường đại học, tuy nhiên sau khi được nhận vào học, tôi đã giao du với nhóm bạn cùng lớp, uống rượu, hút thuốc và chơi trò chơi điện tử.

Ngay khi tôi học xong năm thứ nhất, cha mẹ tôi quyết định gửi tôi đến một trường học tại Mỹ, họ sợ rằng tôi sẽ trượt theo thói quen cũ. Thực tế, tôi đã uống rượu trở lại. Sau mười một tháng tôi đã quay trở về Trung Quốc.

Cho dù đấy là trường đại học trong nước hay nước ngoài, đó chỉ là một môi trường khác kéo tôi vào tình trạng hư hỏng và sa đọa. Tất nhiên, lý do cố hữu cho tất cả những điều này là do sự thiếu kiểm soát của chính bản thân tôi. Môi trường của xã hội hiện đại có ảnh hưởng rất lớn đối với những người trẻ tuổi, đặc biệt là sinh viên đại học.

Sư phụ giảng:

“Vì thế chúng ở xã hội nhân loại chính là đang khởi tác dụng như thế, dùng ý thức hiện đại, dùng các chủng các dạng thủ đoạn làm bại hoại nhân loại, các loại các dạng biểu hiện, tới phá hoại nhân loại, hơn nữa dẫn dắt nhân loại. Xác thực có rất nhiều người bị khuấy lẫn vào, nhất là thanh niên. Nơi họ bắt đầu tập trung nhất là học sinh, nhất là sinh viên đại học.” (“Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018”)

Môi trường tu luyện tốt

Đại Pháp vẫn ở trong tâm tôi, vì vậy hơn một năm trước tôi đã đến Washington, DC. Tôi rất biết ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi và đưa tôi đến với các hoạt động Đại Pháp và các Pháp hội. Họ cũng thúc giục tôi tham gia nhóm học Pháp. Tuy nhiên, vì tôi đã không học Pháp trong một thời gian dài, tôi thiếu tín Sư tín Pháp.

Cha mẹ tôi từ Trung Quốc đến tham gia Pháp hội tại Washington, DC, vào tháng 6 năm 2018. Trước chuyến đi của họ, cha tôi hy vọng rằng tôi có thể học tại một trường do các đệ tử Đại Pháp quản lý. Ông xem xét rất kỹ học viện Phi Thiên và đã ghi danh tôi vào chuyên ngành Khoa học dữ liệu.

Tôi nhận ra rằng đây là một môi trường tu luyện đặc biệt và là cơ hội mà Sư phụ đã ban cho tôi. Tôi quyết định học tại Học viện Phi Thiên và dừng việc nộp đơn vào chương trình sau đại học của Học viện Nghệ Thuật George Mason.

Đây là cơ hội để tôi có thể học tập trong một môi trường tu luyện thuần tịnh hy hữu. Đó chính là một miền tịnh thổ. Tôi đã bỏ hút thuốc, uống rượu, và chấm dứt việc chơi các trò chơi điện tử. Tôi cũng đã ngừng uống thuốc.

Tôi được hưởng lợi nhiều nhất từ việc học Pháp nhóm và luyện công tập thể hàng ngày trong khuôn viên trường. Ban đầu, tôi miễn cưỡng tham gia nhóm học Pháp. Tuy nhiên, giáo viên của chúng tôi đã nhắc nhở chúng tôi qua tin nhắn.

Tôi thấy rằng mọi sinh viên đều đang thay đổi. Một số học viên trẻ, những người hầu như không bao giờ học Pháp trước kia bắt đầu làm như vậy và hướng nội bất cứ khi nào gặp vấn đề.

Buông bỏ tự ngã

Trong môi trường này, tôi đã học được cách hướng nội, buông bỏ tâm chấp trước và phối hợp vô điều kiện với mọi người.

Tôi từng chỉ chú trọng vào quan điểm cá nhân khi tôi đang thiết kế một thứ gì đó thay vào việc cân nhắc đến nhu cầu của khách hàng. Tôi sẽ trở nên phẫn nộ nếu tôi bị chất vấn trong công việc và cảm thấy khó chịu khi bị chỉ trích.

Qua việc học các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi bắt đầu hiểu được rằng việc buông bỏ tự ngã quan trọng như thế nào. Giờ đây tôi cân nhắc xem khách hàng muốn gì. Bất kể ai đưa ra lời khuyên, tôi đều chấp nhận.

Điều quan trọng trước tiên là tôi phải là một người chân tu, học Pháp và thực hành tu luyện. Tôi phải buông bỏ tự ngã. Nếu không, tôi sẽ chỉ là một người thường làm hạng mục Đại Pháp.

Mặc dù tôi đã từng đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào công việc của mình khi tôi không học Pháp, nhưng khách hàng vẫn không hài lòng. Khi tôi học Pháp chăm chỉ và tạo ra một thứ gì đó với tâm thái của một người chân tu, tôi thấy rằng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Đây là mục đích căn bản của việc tôi chọn học tại Đại học Phi Thiên: buông bỏ tự ngã, phối hợp với những người khác để đạt được sự xuất chúng cho các hạng mục Đại Pháp nhằm giúp nhiều người thức tỉnh hơn nữa.

Tôi nghĩ rằng sẽ thật khó để tôi học được ngành Khoa học dữ liệu, vì tôi đã không được tiếp xúc với nó trong gần 10 năm. Tiếng Anh của tôi rất kém và tôi bị mất trí nhớ do việc dùng thuốc tâm thần. Tuy nhiên, khi tôi buông bỏ tự ngã và học Pháp một cách nghiêm túc, tôi thấy rằng môn học này khá đơn giản và tôi đã đạt được điểm xuất sắc vào cuối học kỳ.

Sư Phụ đang khích lệ tôi. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi vào Học viện Phi Thiên. Tôi đã trở thành một người chân tu, tôi đã học được cách hướng nội và buông bỏ tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/23/380709.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/22/176229.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share