[MINH HUỆ 10-04-2019] Ngày càng nhiều người dân Trung Quốc liễu giải Pháp Luân Đại Pháp và hiểu rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên họ đã và đang làm những điều đúng đắn để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án ĐCSTQ.

Cảnh sát đuổi người đến tố giác: “Ra khỏi đây ngay!”

Người nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp có liên quan tới sự việc này.

Một người đàn ông hộc tốc chạy tới đồn công an, nói rằng anh ta muốn báo án.

Khi một cảnh sát hỏi anh ta đó là chuyện gì, người đàn ông đó nói: “Tôi biết một người luyện Pháp Luân Công.”

Cảnh sát nói: “Biết rồi,” và không nói gì thêm.

Người đàn ông đến trình báo sững sờ. Anh ta nghĩ rằng người cảnh sát đó sẽ hỏi thêm thông tin để có thể đến địa điểm và bắt người kia, vì chính sách bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn còn đang tiếp diễn.

Sau một hồi, thấy người đàn ông đó vẫn đứng như trời trồng ở đó, viên cảnh sát liền hỏi: “Anh còn chưa rời đi à?”

Người đàn ông đó đáp: “Thế là xong à?”

Viên cảnh sát quát tháo: “Không xong thì cũng làm sao? Ra khỏi đây ngay!”

Người đàn ông sợ hãi cắm đầu chạy thẳng.

Cảnh sát: “Tôi đã sớm thoái đảng từ lâu rồi!”

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp hỏi một người đàn ông trung niên gặp ở trên phố một cách thân mật: “Này anh, anh là cảnh sát à?”

Người đàn ông đó thận trọng trả lời: “Vâng, có chuyện gì không?”

“Tôi chỉ muốn nói là anh không nên bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những người học Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt.”

Nghe vậy nét mặt người cảnh sát này trở nên hoà ái, nói: “Tôi biết. Tôi chưa từng bức hại họ. Các cảnh sát khác thì có đấy, nhưng tôi thì không.”

“Anh đã làm tam thoái chưa?”

“Tôi đã sớm thoái đảng từ lâu rồi! Một người thân của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết Đại Pháp là tốt!”

Người đàn ông trên phố: “Đảng Cộng sản đã hoàn toàn thối rữa rồi!”

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát cho một người đàn ông mà anh ấy gặp ở trên phố tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Vừa liếc qua cuốn sách, người đàn ông đó liền nói: “Tôi thực sự rất thích đọc những tài liệu này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nói lên sự thật!” Sau đó anh ấy bắt đầu nói về hàng loạt những thứ xấu xa mà ĐCSTQ đã làm.

Cuối cùng anh ấy nói: “ĐCSTQ đã hoàn toàn thối rữa rồi! Nó lẽ ra phải nên sụp đổ rồi. Từ trung ương đảng cho tới quan viên địa phương, không một ai là tốt hay lương thiện cả.”

Anh ấy để lại địa chỉ đơn vị công tác cho người học viên đó và dặn dò người học viên đó rằng khi có tài liệu mới thì hãy đến đó cho anh ấy một ít tài liệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/10/384943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/15/177491.html

Đăng ngày 23-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share