Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-3-2019]

Đôi mắt sáng trở lại

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị đục thủy tinh thể, phồng thủy tinh, viêm võng mạc trung tâm và các bệnh về mắt khác. Tôi mắc các bệnh về mắt vào năm 1976 và để có thể nhìn bình thường, tôi buộc phải đeo kính có mắt kính dày và nặng càng ngày càng tăng theo thời gian. Mắt kính nặng đè lên mũi và tai tôi đã để lại những vết sẹo khó coi vào năm 1996, khi ấy thị lực của tôi suy giảm đến mức thậm chí mắt kính dày nhất cũng không thể giúp gì được cho tôi.

Thật may mắn là vào năm 1997, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Trong giai đoạn đầu tu luyện, mắt tôi bị đỏ, viêm và vô cùng nhạy cảm với ánh sáng, đến mức tôi không thể mở mắt ra được. Không thể mở mắt nhìn, tôi chỉ có thể ngồi trên giường khi nghe audio những bài giảng Pháp của Sư phụ. Một ngày, tôi lim dim ngủ khi đang nghe giảng. Ngay lập tức, tôi cảm thấy có ai đó vỗ vào vai, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi tiếp tục nghe giảng và cho rằng vợ tôi đã vỗ để tôi tỉnh, tuy nhiên khi tôi gọi bà ấy thì trong nhà hoàn toàn yên lặng và không thấy bà ấy trả lời. Nửa tiếng sau, bất ngờ bà ấy đi chợ về. Sau sự việc này, tôi mới nhận ra Sư phụ đã ở bên tôi để tịnh hóa thân thể cho tôi. Trong vài ngày, thị lực của tôi trở nên tốt hơn và trước đây tôi phải dùng kính bảy đi-ốp thì nay chỉ cần dùng kính ba đi-ốp {1 đi-ốp cận của Việt Nam = 100 độ cận của Trung Quốc}.

Trước đây, tôi phải dùng kính để có thể nhìn thấy người đi bộ, nhìn cảnh vật ở xa và thậm chí là khi đọc sách cũng phải dùng. Bây giờ, thậm chí không cần kính, tôi vẫn có thể đọc được sách Chuyển Pháp Luân. Dù dành nhiều thời gian để đọc các bài viết trên Minh Huệ và làm việc trên máy vi tính, nhưng thị lực của tôi không hề bị ảnh hưởng. Sư phụ và Đại Pháp đã chữa lành bệnh về mắt không có thuốc chữa của tôi và lấy lại ánh sáng cho cuộc đời tôi.

Ngoài việc chữa lành thị lực cho tôi, Sư phụ cũng chữa lành các bệnh mãn tính khác của tôi, gồm có xơ cứng động mạch não, gãy xương sống thắt lưng, bệnh tim động mạch vành, rối loạn nhịp tim, viêm teo dạ dày, viêm loét đại tràng, u nang thận và tăng sản tuyến tiền liệt nặng.

Theo kịp tiến trình chính Pháp và thực tu chính mình

Đến cuối năm 2017, tôi trở nên thiếu tinh tấn trong tu luyện và buông lơi học Pháp. Sau khi bị đau nhức và căng cơ khi leo cầu thang, tôi cho rằng ở độ tuổi cao như chúng tôi thì ở trong căn nhà hiện tại là không tiện lợi và quyết định sẽ chuyển tới một căn nhà một tầng phù hợp với người già. Tôi bắt đầu tìm một chỗ thích hợp để thuê hoặc mua.

Một ngày tháng 1 năm 2018, đột nhiên có tiếng động lớn, nhà tôi bị rung chuyển. Cho rằng vừa xảy ra động đất, nên tôi vội vàng gọi vợ mình, bà lập tức bảo tôi mau đến chỗ bà. Tôi vội chạy tới và thấy hai trong ba cái tủ nặng, ban đầu vốn chồng lên nhau, đã rơi đè lên người bà. Tôi nhanh chóng quỳ xuống và dốc hết toàn lực, khó khăn lắm mới có thể nhấc những cái tủ ra khỏi người vợ tôi.

Vợ tôi là một phụ nữ gầy gò, cân nặng chỉ khoảng 35 kg. Một cái tủ thôi cũng đã nặng 35-36 kg. Hơn nữa những cái tủ này còn chứa đầy vật nặng. Vì lo lắng nên tôi nhanh chóng hỏi xem bà có bị thương không. Bà trấn an tôi rằng ngoài lưng bị bầm tím ra thì bà không bị sao. Sư phụ đã bảo hộ bà.

Tai nạn này khiến vợ tôi không thể đi xuống cầu thang trong hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu hướng nội và tình cờ đọc được một bài viết có đề cập đến chuyện mua nhà để tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Bị quan niệm người thường dẫn động, tôi đã quên giữ vững bản thân theo tiêu chuẩn của một học viên và sơ hở tâm tính này đã bị cựu thế lực lợi dụng. Sau khi phát hiện ra những thiếu sót của mình, tôi bắt đầu nghe đi nghe lại video các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu, Tế Nam và Đại Liên. Tôi cũng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tinh tấn phát chính niệm, và luyện công hàng ngày, liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình không phải là bệnh nhân.

Vì nhiều nông dân sẽ ra đồng để thu hoạch mùa màng vào tháng 9 mùa Thu, nên đây là quãng thời gian tốt nhất để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Dù vợ tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau vụ tai nạn đó, nhưng bà vẫn đi giảng chân tướng cùng tôi. Trong năm ngày, chúng tôi tới hơn 10 ngôi làng ở sáu thị trấn và phát tặng được 185 cuốn Tuần báo Minh Huệ và 805 tờ bướm giảng chân tướng. Khi nhận được tờ rơi, nhiều người đã đọc ngay tại chỗ. Khi tiếp tục công việc giảng chân tướng sâu hơn tới các vùng quê, chúng tôi nhận thấy việc leo cầu thang về nhà dễ dàng hơn. Chúng tôi được Sư phụ khích lệ và gia trì sức mạnh khi làm tốt ba việc.

Phát tặng tài liệu chân tướng rộng khắp để cứu độ chúng sinh

Con người trên thế gian là khác nhau, họ đến từ các tầng lớp, ngành nghề và địa vị xã hội khác nhau. Để họ có thể tiếp nhận tài liệu chân tướng thì điều quan trọng là khi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ, chúng ta phải nhắm đúng vào mối quan tâm và trình độ hiểu biết của họ.

Ngày nay, phần lớn những gia đình ở vùng nông thôn và thành thị gửi con cái họ tới trường học với hy vọng rằng sau đó chúng sẽ thi đỗ đại học. Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể nâng cao trí tuệ, chúng tôi đã biên soạn những bài viết trên Minh Huệ về chủ đề này vào một cuốn sách nhỏ. Cuốn sách của chúng tôi đã được họ đón nhận. Nhiều học sinh thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi hiểu chân tướng sau đó đã thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng.

Đến hôm nay, ngày càng có nhiều người hơn mắc các loại bệnh mà y học hiện đại không thể chữa lành. Để cứu những người đó, chúng tôi đã tập hợp một số bài viết trên Minh Huệ về việc hồi phục bệnh để chia sẻ với những người đang có sức khỏe kém. Sau những nỗ lực của chúng tôi, kết quả là nhiều người bệnh nan y đã hồi phục và một số đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Năm ngoái, chúng tôi đã gặp một nông dân 60 tuổi. Vì căn bệnh ung thư dạ dày, ông ấy đã phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Cả gia đình ông khóc trong tuyệt vọng. Khi biết được tình cảnh của ông, chúng tôi liền mang đến cho ông các bài viết trên Minh Huệ, trong đó có một bài viết về trải nghiệm siêu thường của bà Ngụy, bà cũng bị cắt bỏ dạ dày. Ngoài ra, chúng tôi bảo ông nghe audio các bài giảng Pháp của Sư phụ. Ông ấy không chỉ hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ và ăn uống được bình thường, mà ông còn trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trên đây là một số chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/27/383207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/15/176502.html

Đăng ngày 10-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share