Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2018] Sư tôn giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau. Với tuổi cao nhường ấy, là người thường, có thể ngã [vậy] mà không bị thương không? Ấy vậy mà ngay cả da của bà này cũng không bị trầy xước. Tốt xấu xuất tự một niệm; nếu như bà nằm tại đó nói: ‘Ái chà, tôi hỏng rồi, chỗ này bị rồi, chỗ kia bị rồi’. Nếu thế thì đã có thể gân đứt xương gãy, tê bại rồi.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, khi tôi đọc đoạn Pháp này, chỉ nghĩ rằng khi gặp chuyện lớn tương tự như vậy, chỉ cần cho là “không sao”! Vậy thì khẳng định là “không sao”! Một lần, tôi bị xe hơi tông rất nghiêm trọng, lúc đó trong tâm tôi xuất ra một niệm cường đại: “Không sao! Khẳng định là không sao!” Kết quả thực sự không sao cả.

Vì sao bạn cho rằng không sao liền không sao? Gần đây tôi có một vài thể ngộ mới.

Bị sao đó là “niệm của người”, không sao là “niệm của Thần”. Người thường bị xe hơi tông, “gân đứt xương gãy”, là vì người thường bị hạn định trong một tầng Pháp này. Bởi vì con người ở tại tầng thấp này của Pháp nên mới yếu nhược, và sinh mệnh phải biểu hiện phù hợp với Pháp ở tầng này. Nếu bị xe hơi tông mà không sao cả, đó có còn là con người không? Điều ấy không phù hợp với trạng thái của con người tại tầng Pháp này, chính là phá hoại Pháp ở tầng này.

Lại nói, người thường bị xe hơi tông, sẽ không nghĩ rằng “không sao”, mà lại nghĩ “bị sao đó”, nhận thức và trí tuệ của người thường đều giới hạn tại tầng Pháp này. Bởi vì con người cần trả nợ và kết thúc ác duyên nên mới bị xe hơi tông, nên tất nhiên phải gặp sự cố, nếu không thì làm sao mà trả nghiệp đây? Đó chẳng phải là phá hoại thiên lý sao?

Nhưng, khi bạn cho rằng “không sao” thì đã vượt qua tầng Pháp này của người thường rồi, đây là trạng thái của Thần, mà Thần sẽ bị sao đó chăng? Mặc dù bạn vẫn đang ở trong người thường, nhưng đã có thể đạt đến trạng thái và nhận thức của Thần, mà Thần sẽ “gân đứt xương gãy” sao? Sư phụ giảng: “Vật chất và tinh thần là nhất tính” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]). Đây là uy lực của Đại Pháp triển hiện xuất lai vượt trên nhận thức của người thường, nên tự nhiên sẽ “không sao”.

Nhưng thường khi chúng ta gặp phải “sự cố lớn”, thông thường chỉ nghĩ rằng “không sao”, chúng ta không có nghĩ đến, một niệm đó không phải là niệm của người thường, mà là niệm của Thần. Nếu khi gặp phải nghiệp bệnh, tình huống nguy hiểm, hoặc sự tình lớn nào đó, trong tâm càng có thể nhận thức rõ ràng hơn: “Mình là Thần, mình không sao cả!” Tôi thể ngộ rằng, Pháp của cao tầng sẽ khởi tác dụng chế ước mạnh hơn, nên Pháp lý ở tầng con người này tự nhiên sẽ mất đi bất kỳ tác dụng chế ước đối với bạn.

Đây là thiển ngộ cá nhân, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/20/浅悟“好坏出自人的一念”-378665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/14/176486.html

Đăng ngày 04-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share