Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-4-2019] Ông Giang Hán Tuyền, độ tuổi lục tuần, đã qua đời vào đầu năm 2019, một năm sau khi ông được thả khỏi nhà tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ông Giang, một cư dân ở thành phố Phú Ninh, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2014 vì treo những câu đối có nội dung về Pháp Luân Công trên cửa nhà mình. Công an đã lục soát nhà ông và tịch thu các đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công.

Trong khi bị giam tại Trại tạm giam Phú Ninh, ông Giang đã phát bệnh cao huyết áp ở mức nguy hiểm, bệnh thận và tăng axit uric máu (nồng độ axit uric trong máu cao). Vợ ông thường xuyên đến đồn công an, viện kiểm sát và toà án địa phương để yêu cầu thả ông để chữa trị y tế, nhưng yêu cầu của bà luôn bị từ chối.

trại tạm giam cũng đề nghị thả ông để chữa trị y tế, nhưng chính quyền kiên quyết giam ông và tiến hành truy tố ông.

Ông Giang bị đưa ra xét xử tại Tòa án Phú Ninh vào ngày 3 tháng 1 năm 2015. Ông bị cáo buộc tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được các toà án Trung Quốc quy chuẩn hòng bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Bên cạnh nhấn mạnh việc thiếu cơ sở pháp lý cho cuộc đàn áp, luật sư chỉ ra rằng ông Giang không làm hại ai khi treo lên cửa nhà các từ “Chân, Thiện, Nhẫn”, những nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công. Ông cho biết trong khi Pháp Luân Công bị đàn áp tại Trung Quốc, thì nó lại được tự do thực hành ở nhiều nơi khác, trong đó có Hồng Kông, Đài Loan và Hoa Kỳ.

Thẩm phán thường xuyên ngắt lời biện hộ của luật sư.

Ông Giang đã bị kết án 3,5 năm ở Nhà tù Tứ Hội vào ngày 9 tháng 4 năm 2015.

Gia đình ông đã nhận được báo cáo kiểm tra y tế do bệnh viện nhà tù cấp vào ngày 19 tháng 10 năm 2015. Ngoài việc huyết áp liên tục duy trì ở mức cực kỳ cao, bác sỹ còn phát hiện ông bị sỏi mật. Nhưng lãnh đạo nhà tù đã từ chối yêu cầu tạm tha điều trị y tế của gia đình ông.

Ông Giang được thả khỏi nhà tù vào cuối năm 2017. Ông nói với gia đình rằng nhà tù đã dùng mọi hình thức tra tấn và thủ đoạn lừa dối nhằm ép các học viên từ bỏ đức tin, bất chấp tuổi tác và tình trạng sức khỏe của họ. Một học viên khác, ông Lưu Bị Bình, đã bị xuất huyết não và liệt do bị tra tấn.

Ông Giang cũng kể rằng lính canh tù lấy máu của các học viên theo định kỳ. Ông nghi ngờ rằng nó liên quan đến việc ĐCSTQ giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ.

Người của Phòng 610 Phú Ninh thường xuyên sách nhiễu ông Giang sau khi ông được trả tự do và đe doạ ông phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã sống trong sợ hãi và chịu áp lực tinh thần to lớn. Sức khoẻ của ông tiếp tục suy giảm. Ông đã qua đời vào tháng 1 năm 2019.

Bài liên quan:

Một nông dân tại tỉnh Quảng Đông hiện đang bị ốm nặng do bị bắt vì treo các câu đối trên cửa


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/24/385485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/25/176612.html

Đăng ngày 29-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share