Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-4-2019] Chỉ một vài tháng trước đám cưới con gái của mình, một phụ nữ ở huyện Văn Yên, tỉnh Hà Bắc, đã bị ngã chết khi bà cố thoát khỏi cảnh sát bằng cách trèo xuống từ ban công căn hộ tầng ba của mình. Bà qua đời ở tuổi 55.

Cảnh sát bắt bà Dương Hiểu Huy vì bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Khoảng 11 giờ đêm ngày 8 tháng 4 năm 2019, tám cảnh sát đến gõ cửa nhà bà Dương. Khi bà từ chối cho họ vào, họ đã dùng dụng cụ để phá cửa.

Chồng và con gái bà Dương cũng có mặt khi cảnh sát đột nhập nhà họ, và họ kinh hãi không biết nên làm gì.

Khi cảnh sát chuẩn bị xông vào, bà Dương đã chạy ra ban công, tìm cách trốn thoát từ chỗ đó. Bà đã bị ngã xuống đất. Bà bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện. Đến 2 giờ sáng, bệnh viện tuyên bố là đã chết.

Cảnh sát đã theo dõi sát và quay phim gia đình bà Dương trong khi bà đang được cấp cứu.

Lý Trung Kiệt, Trưởng Phòng An ninh Nội địa đã phủ nhận mọi trách nhiệm đối với cái chết của bà Dương và nói rằng họ chỉ tuân theo lệnh của cấp trên.

Gia đình bà Dương phẫn nộ khi cảnh sát không cho họ chuẩn bị tang lễ cho bà vì phải được cấp trên phê duyệt trước khi hỏa thiêu và chôn cất bà.

Bị bắt giữ nhiều lần vì tín ngưỡng của mình

Từ khi ĐCSTQ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Dương đã nhiều lần bị bắt giữ vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình. Vì bà nhiều lần bị bắt, sách nhiễu và lục soát nhà mà gia đình bà phải sống trong sợ hãi suốt 20 năm qua, khiến sức khỏe của chồng bà rất kém.

Trong thời gian từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 6 năm 2004, bà Dương đã bị đưa đi tẩy não hai lần. Bà đã bị đá vào lưng và tát vào mặt. Nhân viên của trung tâm tẩy não đã trói bà vào giường và bức thực bà, làm tổn thương nghiêm trọng thực quản của bà. Họ cũng đã tiêm vào người bà những loại thuốc không rõ tên, khiến bà không thể ngủ được, rồi lại khó tỉnh dậy.

Khổ nạn gần đây nhất của bà Dương là vào ngày 2 tháng 1 năm 2017, khi bà và tám học viên Pháp Luân Công khác (hai nam và sáu nữ) đến một khu chợ nông sản ở thị trấn Đại Lý, huyện Văn Yên để phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã bị báo cảnh sát và bị bắt chín ngày sau đó. Cảnh sát đã lục soát nhà của những học viên này và lấy đi những tư liệu liên quan đến Pháp Luân Công của họ.

Bảy học viên nữ đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau sau khi cảnh sát phát hiện ra là họ bị huyết áp cao. Hai học viên nam bị tạm giam thêm một tháng nữa và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 23 tháng 2.

Kể từ đó, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu những học viên này bằng cách gọi điện thoại hoặc đến gõ cửa nhà họ. Họ cũng yêu cầu các học viên phải ra đồn cảnh sát trình diện ba tháng một lần. Khi các học viên không chịu tuân theo thì bị đưa vào danh sách truy nã.

Bà Trịnh Lệ Lệ, một trong những học viên này, sau đó đã bị bắt khi bà sử dụng thẻ căn cước đã bị đánh dấu. Sau đó, bà bị kết án 1,5 năm tù vào tháng 12 năm 2018. Bà Hà Yên bị bắt tại nhà vào tháng 11 năm 2018. Ông Lưu Vịnh Mai, là giáo viên, đã buộc phải nghỉ việc và hiện đang phải sống xa nhà để tránh bị bắt. Cha mẹ ông đã gần 80 tuổi và cần được chăm sóc, nhưng hiện không có ai trông nom.

Bài viết liên quan:

Hà Bắc: Học viên Trịnh Lệ Lệ bị kết án phi pháp 18 tháng tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/12/385030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/13/176482.html

Đăng ngày 22-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share