Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-4-2019] Một phụ nữ ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời sau 11 năm bị biến chứng từ một cơn đột quỵ trong khi đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với năm bài công pháp nhẹ nhàng và nhấn mạnh vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công ở Trung Quốc, pháp môn này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cách đây 12 năm, bà Trịnh Huyễn Thục từng bị đột quỵ, bà đã bị bán thân bất toại và bước đi khập khiễng, không thể tự chăm sóc cho bản thân. Bà Trịnh thường bị chóng mặt và không thể đi tàu xe hay máy bay do bà bị say tàu xe. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã phục hồi hoàn toàn. Chồng của bà Trịnh rất ủng hộ bà tiếp tục tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bởi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà Trịnh đã bị bắt giữ vào năm 2008. Bà Trịnh bị đột quỵ một lần nữa và rơi vào tình trạng nguy kịch trong khi bị giam giữ. Mặc dù sống sót sau ca phẫu thuật cắt mở hộp sọ, nhưng bà vẫn bị tê liệt và nằm liệt giường 11 năm sau đó. Ngày 16 tháng 1 năm 2019, bà Trịnh đã qua đời ở tuổi 69.

Lần đột quỵ thứ hai tái phát do bị giam giữ

Ngày 20 tháng 7 năm 2008, bà Trịnh bị bắt trong khi đang đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà cùng với một học viên khác là bà Triệu. Cảnh sát tống tiền con gái bà Triệu 5.000 nhân dân tệ và thả bà Triệu vào buổi tối cùng ngày. Còn bà Trịnh, lúc bấy giờ 58 tuổi, vẫn bị giam giữ.

Hàng ngày, gia đình của bà Trịnh tới Đồn Công an Tiền Tiến để yêu cầu thả người. Cảnh sát Lưu Quân và Lưu Chí Cường tống tiền gia đình 10.000 nhân dân tệ để đổi lấy sự tự do của bà Trịnh, nhưng chồng của bà Trịnh nói họ chỉ có 7.000 nhân dân tệ. Sau đó ông đã đưa 3.000 nhân dân tệ cho mỗi cảnh sát. Bất chấp chồng bà Trịnh liên tục yêu cầu thả người và những lo lắng của ông về sức khỏe của bà Trịnh, công an vẫn từ chối thả bà Trịnh.

Ngày 24 tháng 8 năm 2008, bà Trịnh lại bị đột quỵ một lần nữa và ở trong tình trạng hôn mê. Cảnh sát đã thông báo cho chồng bà sau khi họ đưa bà tới bệnh viện.

Một bác sỹ họ Vương nói với chồng bà Trịnh rằng cơ hội sống sót của bà rất mỏng manh. Bác sỹ hỏi ông rằng ông vẫn muốn hồi sức cho bà hay không và nói rằng ngay cả bà Trịnh sống sót sau ca phẫu thuật cắt mở hộp sọ thì bà ấy có thể ở trong tình trạng thực vật trong suốt phần đời còn lại.

Chồng của bà Trịnh kiên quyết tiến hành phẫu thuật. Ông đã ký miễn trách nhiệm pháp lý và chi trả tổng 78.000 nhân dân tệ chi phí y tế cho ca phẫu thuật. Trong khi phẫu thuật, cảnh sát đã giám sát ông rất chặt chẽ.

Bà Trịnh vẫn trong tình trạng hôn mê sau khi phẫu thuật. Chồng của bà tức giận đến nỗi gần như bắt đầu đánh nhau với hai viên cảnh sát, những kẻ đã lấy tiền của ông nhưng từ chối thả vợ ông.

Cảnh sát tuyên bố rằng họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên trong việc bắt bà Trịnh. Với tình trạng sức khỏe của bà Trịnh, họ đã từ bỏ kế hoạch đưa bà vào trại lao động cưỡng bức và đồng ý thả bà.

Sau đó, bà Trịnh đã tỉnh lại và được xuất viện vào ngày 6 tháng 10 năm 2008. Bà không thể đi lại, ăn hay nói chuyện. Chồng của bà đã chăm sóc cho bà vô cùng chu đáo.

Khi ông già đi, sức khỏe của bản thân ông đã bắt đầu suy giảm. Sau đó ông đã trải qua hai lần phẫu thuật tim và cuối cùng ông không thể chăm sóc được cho vợ. Bà Trịnh được gửi tới một viện dưỡng lão và cuối cùng bà đã qua đời tại đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/20/385318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/22/176584.html

Đăng ngày 28-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share