Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-4-2019] Một cư dân ở huyện Hy Thuỷ, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời sau sáu tháng kết thúc án tù oan sai ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Vương Chánh An đã liên tục bị bắt và giam giữ vì không từ bỏ đức tin của mình. Ông đã hai lần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức với tổng thời gian 2,5 năm. Ở tuổi 70, ông đã bị kết án ba năm tù và qua đời không lâu sau khi được thả.

Ông Vương bị bắt giữ lần cuối vào ngày 20 tháng 7 năm 2015, khi Phong Ái Quốc, Trưởng 610 Huyện Hy Thuỷ, và Quách Kiếm Lợi, trưởng Cục Công an Huyện Hy Thuỷ, cùng các công an khác xông vào nhà ông.

Hơn 20 năm qua, Quách đã tích cực chỉ huy bức hại các học viên Pháp Luân Công ở vùng Hy Thuỷ. Ông ta từng lột trần ông Vương trong mùa Đông và ép ông đứng trong gió lạnh với hai tay giơ lên. Quách cũng lấy của ông Vương 2.450 tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công trên đó. Khi ông Vương đến cục công an để đòi lại tiền của mình, Quách đã giam ông trong 10 ngày.

Sau khi bị bắt giữ lần cuối cùng, ông Vương bị đưa đến Trung tâm tẩy não Vũ Hán và sau đó là Trại tạm giam Huyện Hy Thuỷ. Gia đình không được vào thăm ông.

Sau đó ông bị kết án ba năm và bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài khét tiếng, nơi mà hầu hết các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc bị kết án vì không từ bỏ đức tin của họ bị giam giữ và tra tấn.

Bởi không từ bỏ đức tin, ông Vương đã bị đánh đập tàn bạo, phải đứng hay làm việc trong thời gian dài và bị cấm ngủ.

Ông đã được thả khỏi nhà tù vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, và qua đời vào ngày 7 tháng 9 ở tuổi 73.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/10/384941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/11/176460.html

Đăng ngày 18-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share