Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải

[MINH HUỆ 18-04-2019] Ông Đặng Thành Liên, một doanh nhân thành đạt ở Thượng Hải, đã bị bắt tại nhà vào năm ngoái. Ông mới bị kết án bốn năm tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ cách đây bốn ngày. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, ông Đặng bị đưa đến phòng xử Phụng Hiền bằng xe lăn. Sức khoẻ của ông xấu đi rõ rệt vì tra tấn và ngược đãi tinh thần trong suốt thời gian ông bị tạm giam.

Gia đình ông Đặng đã thuê hai luật sư để thay mặt ông bào chữa vô tội cho ông. Họ cũng chỉ ra việc công an đã khám nhà ông mà không có lệnh khám nhà, và ông Đặng không có mặt ở nhà trong thời gian đó, cũng như công an không cung cấp danh sách đồ đã bị tịch thu.

394d1c50c679756389c026db2d8a4a73.jpg

Mới đây ông Đặng bị kết án bốn năm tù chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công

Luật sư cũng đưa ra một đơn thư của người dân tại quê nhà ông Đặng tại tỉnh Hồ Bắc. Người dân trong thôn đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho ông.

Họ viết: “Tu luyện Pháp Luân Công đã biến đổi ông ấy [ông Đặng] thành một công dân tốt và có ích rất lớn cho thôn làng. Chúng tôi hy vọng ông ấy sớm được trả tự do.”

Quyên góp 280.000 Nhân dân tệ để làm đường

Ông Đặng, 48 tuổi, lớn lên ở huyện Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc. Sau đó, ông chuyển đến Thượng Hải và gây dựng sự nghiệp kinh doanh thành công. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi bạn bè nên ông cũng có nhiều thói quen xấu. Vợ ông đã rời bỏ ông, và ông bị suy nhược thần kinh cũng như bị đau dạ dày nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công được vài tháng, ông đã bỏ được các thói quen xấu của mình. Ông khỏi được bệnh tiêu hoá và viêm tuyến tiền liệt. Sau khi chứng kiến sự thay đổi này, gia đình và bạn bè đã rất ấn tượng và ủng hộ ông tu luyện.

Nhận thấy quê nhà bị cô lập với những thành thị khác vì hệ thống đường xá không đầy đủ, ông đã quyên góp 280.000 Nhân dân tệ vào năm 2010 để làm nhiều con đường để kết nối thôn với các thị trấn lân cận. Mỗi lần ông trở về quê, ông đều giúp đỡ các gia đình khó khăn.

Bắt giữ, tra tấn và làm nhục

Công an Quận Mẫn Hàng đã bắt ông Đặng tại nhà ông vào ngày 23 tháng 3 năm 2018 mà không đưa ra lệnh khám hay bất cứ giấy tờ nào khác. Họ đưa ông tới phòng cảnh sát để thẩm vấn ông. Họ không hề cho ông ăn hay uống nước trong cả ngày hôm đó.

Trong khi bị tạm giam ở Trại tạm gian Mẫn Hành, ông Đặng không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Lính canh đã còng tay, cùm chân và tra tấn ông. Khi ông tuyệt thực để phản đối tra tấn, họ đưa ông tới Bệnh viện Đa khoa Nhà tù Thượng Hải và trói ông vào giường trong 11 ngày mà không cho ông cử động hoặc dùng nhà vệ sinh. Lệnh bắt chính thức ông Đặng mới được thông báo vào ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Từ Quân Dân, một sỹ quan trong trại tạm giam, đã ra lệnh cho sáu tù nhân tra tấn ông vào tháng 6 năm 2018. Họ đã cạo trọc tóc rồi làm nhục ông. Hai ngày sau, lính canh còng tay và cùm chân ông. Khi ông Đặng tuyệt thực lần hai vào cuối tháng 6, lính canh còn dùng ống thông nước tiểu để bức thực ông. Kết quả là đường tiết niệu và phần nhaỵ cảm trên người ông bị sưng tấy. Sau đó, họ trói ông vào giường trong gần một tháng.

126b39b0ea12b9f64adc110dc49c0a25.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Bức thực trong khi bị trói vào giường

Ngày 3 tháng 7 năm 2018, ông Đặng được đưa tới bệnh viện nhà tù vào và bị trói vào giường trong 17 ngày. Tứ chi của ông bị kéo căng và có một sợi dây trói ngang ngực khiến ông không cử động được. Ông bị bức thực qua đường mũi khiến cổ họng và mũi bị sưng tấy. Ông còn sinh bệnh đau ngực, và phải nằm liệt giường.

Phiên xử tại toà

Khi công an trình bày trường hợp của ông Đặng trước Toà án Phụng Hiền vào ngày 23 tháng 7 năm 2018, họ tuyên bố đã tìm thấy ba điện thoại di động ở nhà ông Đặng. Họ nói ông đã dùng chúng để gửi thông tin liên quan đến Pháp Luân Công tới các nhóm WeChat.

Ngày 3 tháng 9 năm 2018, ông Đặng nói với các viên chức ở trại tạm giam rằng ông không thể làm việc vào ca tối vì sức khoẻ kém, nhưng họ lại đưa ông đi biệt giam. Sau khi ông Đặng bắt đầu lần tuyệt thực thứ ba vào ngày 4 tháng 9, ông tiếp tục bị biệt giam vào ban đêm và sau đó bị trói lên giường để bức thực trong cả ngày. Mãi đến ngày 17 tháng 9, ông Đặng mới được đưa về buồng giam.

Nỗ lực giải cứu của toàn bộ người dân ở quê ông

Lần tuyệt thực thứ ba của ông Đặng kéo dài hơn bảy tháng khiến sức khoẻ của ông rất yếu. Song, cho dù ông phản đối, các viên chức vẫn bức thực ông.

Để phản đối việc tra tấn, ông Đặng đã làm việc với các luật sư để khởi kiện các viên chức ở trại tạm giam. Ở quê hương của ông, dân làng đã cùng ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi trả tự do cho ông. Mọi người ở trong thôn đều ký vào đơn. Các cán bộ thôn, đã từng nhiều lần nhận được tiền quyên góp của ông Đặng, cũng ký vào đơn thỉnh nguyện.

Họ đã viết trong đơn thỉnh nguyện: “Chúng tôi đã chứng kiến quá trình ông Đặng trở thành một người tốt hơn nhờ Pháp Luân Công, và chúng tôi thấy mừng cho ông ấy. Chúng tôi cũng cảm ơn những đóng góp to lớn ông ấy đã dành cho thôn. Chúng tôi cần giúp đỡ và hỗ trợ những người vô tội như ông ấy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/18/385264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/20/176564.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share