Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2019] Tôi năm nay ngoài 60 tuổi và sống ở thôn Tha Chi, tỉnh Sơn Tây. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Không lâu sau, bệnh tình của tôi, có tên gọi là viêm cột sống dính khớp (viêm khớp cột sống), đã biết mất.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi bị bắt vì thực hành đức tin của mình. Công an địa phương sẽ đánh đập bất kỳ học viên nào nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bắt chúng tôi phải đứng dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian dài.

Công an thông đồng với thôn ủy lục soát nhà tôi, và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi, ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí và các đồ đạc cá nhân khác.

Dưới áp lực to lớn, cuối cùng tôi đã trái với nguyện ý của mình mà từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Tôi cảm thấy không nơi nương tựa và vô vọng khi phải đối mặt với cuộc đàn áp phô thiên cái địa của ĐCSTQ.

Bệnh cũ của tôi tái phát và còn nghiêm trọng hơn trước. Chồng và con trai tôi đưa tôi tới bệnh viện tỉnh kiểm tra để xác định bệnh tình của tôi.

Tôi đã hoàn toàn bị liệt–tôi không thể đứng, ngồi, hay ngủ. Toàn thân tôi cừng đờ: Con trai tôi thậm chí còn rất chật vật khi cõng tôi. Tôi bị tiêm và uống thuốc rất nhiều, nhưng chức năng não của tôi vẫn tiếp tục suy giảm, lưng của tôi khom xuống một góc 90 độ, và toàn thân đau đớn kinh khiếp. Điều trị thế nào cũng không có tác dụng.

Một hôm, tôi đột nhiên nghĩ tới Pháp Luân Đại Pháp và quyết định tiếp tục tu luyện. Tôi ngừng uống thuốc, và thay vào đó tôi đả tọa luyện bài công pháp số năm, và học Pháp hàng ngày. Tình trạng của tôi dần dần được cải thiện, và một tháng sau tôi đã có thể tự mình đi lại.

Sau khi tôi có thể đi lại, tôi bắt đầu ra ngoài giảng chân tướng về pháp môn, cuộc bức hại và trải nghiệm thần kỳ của bản thân.

Lưng gù thẳng trở lại

Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

Bà Đinh sống ở huyện Mạc Hà, thuộc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang. Trong 36 năm, bà bị gù lưng nặng đến mức cúi gập người 90 độ. Bà không thể ngẩng đầu lên nhìn trời và chỉ có thể nhìn mặt đất.

Năm 2004, khi bà ngoài 70 tuổi, bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Bà liền đi nhờ một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà bà biết dạy bà học Pháp luyện công. Người học viên này đã mở cho bà nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý.

Sau khi nghe Pháp, cuộc sống của bà Dinh phát sinh biến đổi to lớn: Bà tích cực hơn, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.

Một hôm, khi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng các học viên khác, bà bắt đầu toát mồ hôi nhiều đến mức chảy đầy xuống sàn nhà. Tối hôm đó, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, con gái bà kinh ngạc hỏi bà: “Mẹ, chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy? Lưng của mẹ thẳng lên kìa!”

Nhiều người trong vùng biết về chuyện phục hồi của bà cũng tự họ tới để chứng thực thông tin. Vài bộ đội biên phòng địa phương thậm chí còn tới quê nhà của bà Đinh để tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/10/383702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/3/176363.html

Đăng ngày 22-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share