Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2019] Mọi người thường hỏi tôi tại sao lúc nào tôi cũng vui vẻ. Tôi nói với họ bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi có Sư phụ bảo hộ. Sư phụ Lý Hồng Chí (Người sáng lập) lúc nào cũng ở bên tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình dường như rất hoàn hảo. Tuy nhiên, bố mẹ tôi không hòa thuận và mẹ tôi bị bệnh. Trước khi được mười tuổi, tôi liên tục nhìn và ngửi thấy mùi thuốc trong nhà. Lúc đó, tôi thường nhìn lên trời và hỏi: Tại sao người ta lại sống trong đau đớn như vậy? Tất nhiên, không ai đáp lời tôi.

Tu luyện Đại Pháp

Mẹ tôi tu luyện Đại Pháp khi tôi được 10 tuổi. Sau đó cả gia đình tôi trở nên hòa ái. Mẹ tôi có sức khỏe tốt cả về tâm lẫn thân. Bà không còn phàn nàn về người khác, mà còn cân nhắc tới nhu cầu của người khác trước. Nét mặt của bà thay đổi từ đau đớn sang vui vẻ. Đối với tôi, đó là một hạnh phúc rất giản đơn. Mặc dù gia đình tôi không giàu nhưng tâm của tôi tràn ngập niềm vui.

Tôi đã noi gương của mẹ và trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Từ một đứa trẻ hay đánh nhau với người khác cả ngày, tôi đã trở thành một đứa trẻ ngoan trong mắt giáo viên, phụ huynh và bạn bè. Kết quả học tập của tôi được cải thiện rất nhiều. Tất cả mọi việc tôi làm đều chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Mê lạc trong thế giới vật chất

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Do cha phản đối tu luyện, tôi đã ngừng tu và bắt đầu bị cuốn đi. Tôi chỉ còn nhớ đến Chân-Thiện-Nhẫn, trong khi những Pháp lý khác dần dần phai nhạt trong tâm.

Ở trường trung học, tôi bắt đầu thực sự tận hưởng cuộc sống. Kết quả học tập của tôi bị sa sút. Tôi bắt đầu mâu thuẫn với giáo viên, nói dối bố mẹ, giao du với xã hội đen và thậm chí còn cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm. Lúc đó, tôi cảm thấy mình rất có bản sự.

Vì vậy, tôi đã không đậu vào một trường đại học tốt và đỗ vào trường hạng ba. Sau khi tốt nghiệp, tôi lãng phí tiền vào đồ ăn vặt trên phố. Tôi đã mua bất cứ đồ ăn nào có vẻ ngon, thử một hoặc hai miếng, và sau đó sẽ vứt đi.

Tôi đi du lịch khắp Trung Quốc nhưng không tìm thấy hạnh phúc. Liệu hạnh phúc có được nhờ cuộc hôn nhân hạnh phúc? Tôi bắt đầu hẹn hò, và những chàng trai tôi hẹn hò đã cư xử rất tốt với tôi. Nhưng vì lý do này khác, tôi lần lượt chia tay ba người bạn trai.

Sau đó tôi nghĩ rằng mình nên học cao hơn vì mục đích thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi đã đăng ký các khóa học sau đại học. Dần dần, tôi được thăng tiến, lương của tôi tăng lên. Tôi thực sự bận rộn với công việc nhưng cảm thấy cô đơn và đau khổ về đêm. Tôi tự hỏi liệu điều gì sẽ mang lại hạnh phúc thực sự trong cuộc sống?

Gia đình tôi đã trải qua một sự thay đổi đột ngột khi cha tôi bị đi tù vào năm 2012. Sau đó, người đàn ông đính hôn với tôi đã chia tay tôi. Đó là một trải nghiệm mới, thật khó để tôi hiểu một người có thể vô tâm như thế nào. Tôi đã bị sa thải vì tình cảnh của cha, và bị từ chối bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng từ sở làm.

Để giúp cha, tôi đã đưa tất cả số tiền tiết kiệm của mình cho mẹ để khởi kiện. Bây giờ, ở tuổi 26, tôi không thể sử dụng từ ngữ nào để mô tả cuộc sống của mình. Bầu trời đã sụp đổ, bất hạnh, và chỉ toàn nỗi đau. Tôi không biết cuộc sống tương lai của mình sẽ ra sao.

Tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ở Đại Pháp

Là một học viên Đại Pháp, mẹ tôi có thể bình thản đối mặt với những biến đổi và hàng ngày vẫn tươi cười. Nhìn thấy mẹ như một hơi ấm giữa mùa Đông lạnh lẽo, nó đã chạm vào tâm tôi. Tôi nhận ra rằng chỉ có tu luyện mới có thể tìm thấy con đường của mình, và thậm chí tìm thấy sự can đảm để tồn tại.

Do đó, tôi đã quay lại tu luyện Đại Pháp vào cuối năm 2012. Hàng ngày tôi không còn ăn tối với đồng nghiệp và bạn bè, và tôi đã ngừng du lịch khắp nơi. Thay vào đó, sau khi hoàn thành công việc, tôi đọc kinh sách Đại Pháp và học thuộc Pháp. Dần dần, tôi nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống và hạnh phúc.

Sư phụ đã giảng:

“Bất cầu danh du du tự đắc

Bất trọng lợi nhân nghĩa chi sỹ

Bất động tình thanh tâm quả dục

Thiện tu thân tích đức nhất thế”

Tạm dịch

“Chẳng cầu danh thong dong tự được

Chẳng trọng lợi kẻ sỹ nhân nghĩa

Chẳng động tình thanh tâm quả dục

Thiện tu thân cả đời tích đức”

(Tố nhân-Hồng Ngâm)

Tôi buông bỏ hận thù đối với cha, không còn đổ lỗi cho ông về những khổ nạn của gia đình. Tôi xem những khổ nạn mà ông gây ra như một hảo sự. Không còn hận thù, tôi có thể thấy những đức tính tốt đẹp của cha. Tôi cảm thấy biết ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng mình. Sau khi thay đổi suy nghĩ, tôi trở nên hoàn toàn thoải mái.

Khi tôi buông bỏ truy cầu danh và chú ý đến lợi ích cá nhân, trong công việc tôi nghĩ đến người khác trước và nhìn thấy con đường của mình càng ngày càng rộng mở.

Tôi là người bán hàng kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Bất kể ai có liên quan đến đơn hàng của tôi, dù đơn hàng lớn hay nhỏ, tôi đều chia sẻ lợi nhuận với họ. Khi tôi buông bỏ chấp trước danh, lợi, tình càng ngày tôi ngày càng có nhiều khách hàng, tâm của tôi ngập tràn hạnh phúc và lòng biết ơn. Tôi chỉ nhìn thấy mặt tốt của đồng nghiệp và bạn bè. Khi được hỏi ý kiến của tôi về người khác, tôi thấy mọi người gần như hoàn hảo.

Kể từ khi quay trở lại tu luyện Đại Pháp, tâm tôi ngập tràn hạnh phúc. Cho dù giàu hay nghèo, tôi không còn cảm thấy cô đơn. Tôi biết rằng mình có Sư phụ và Đại Pháp. Đêm thâu tịnh lặng, tôi mỉm cười vì là một học viên Đại Pháp, không thấy cô đơn hay sầu não gì trong cuộc đời của mình.

Thế nào là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc là tâm và thân đều khỏe, biết tại sao mọi người đến nhân gian, có mục tiêu sống và không còn phải vật lộn trong vũng lầy của người thường.

Hôm nay tôi sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc của mình. Hy vọng rằng mọi người đều có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đọc hàng ngày và tìm được hạnh phúc và tôi hy vọng mọi người có thể cảm thấy tĩnh tâm và hòa ái như tôi.

Nhân dịp đầu năm mới, tôi chúc mọi người hòa ái, vui vẻ và hạnh phúc trong năm 2019. Tôi hy vọng mọi người có cơ hội tu luyện Đại Pháp sẽ mang đến ý nghĩa thực sự và hạnh phúc đến mọi người.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/21/383016.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/8/176074.html

Đăng ngày 19-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share