[MINH HUỆ 9-3-2019] Khi tôi cách phòng bơm ga tầm 7-8 mét, tôi không thể thở được nữa vì không khí chứa đầy khí gas độc hại. Tôi cố nín thở và nghĩ: Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải ngắt công tắc; nếu khí gas tiếp tục rò rỉ thì sẽ gây ra một vụ nổ kinh hoàng.

Tôi không ngừng cầu “Sư phụ! Xin giúp con!” trong khi tiến về phía trước. Tôi nhìn thấy một công tắc ở đối diện cửa ra vào và tắt nó đi, nhưng máy bơm vẫn hoạt động. Vì vậy tôi tiếp tục đi vào, cố gắng tìm đúng công tắc. Tôi thấy một cái khác ở phía trong phòng cách đó khoảng 3-4 mét, và tắt nó đi. Máy bơm dừng lại và khí gas không còn rò ra nữa. Tôi vòng lại và bước ra ngoài.

Lo lắng và sợ hãi khiến hai chân tôi mềm nhũn, toàn thân vô lực, tôi phải ngồi xuống. Trong tâm tôi nói: “Cảm tạ Sư phụ. Những người ở khu vực xung quanh đây nên biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.”

Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi có lẽ đã lặp lại “vụ nổ Thiên Tân” kinh hoàng, bởi trong sân có bảy công-ten-nơ chứa ga lớn, với khoảng 70 tấn ga dễ cháy nổ. Vụ nổ sẽ trở thành một thảm họa không biết bao nhiêu thương vong.

Chính Sư phụ từ bi đã giúp tôi và người dân địa phương tránh được một vụ thảm họa chết chóc. Con xin cảm ơn Sư phụ!

Mọi người đều biết rằng khi khí ga hóa lỏng rò rỉ vào một căn phòng, thậm chí chỉ cần bật hay tắt đèn cũng có thể phát nổ. Mặc dù các công tắc của chúng tôi có khả năng chống cháy, nhưng các tủ phân phối điện đều đang mở.

Trong tình huống cụ thể này, phòng bơm đã chứa đầy khí ga hóa lỏng, không ai có thể thở; hơn nữa, nếu ai đó hít phải khí ga thì sẽ bị ngộ độc.

Khi ở trong phòng bơm, tôi hoàn toàn quên việc thở và cũng không cảm thấy khó chịu. Điều này thật thần kỳ.

Tất cả đồng nghiệp đều nói với tôi: “Bạn thật dũng cảm. Nếu xảy ra vụ nổ, bạn chắc đã tan xác rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/9/382537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/9/176091.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share