Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2019] Tôi xin chia sẻ tâm đắc thể hội của tôi và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi khoảng 20 tuổi, tôi đã mắc đủ loại bệnh tật. Tôi bị viêm phế quản và vào mùa Đông thì nó trở nên nặng hơn. Tôi bị đau dạ dày nặng và không thể ăn được đồ ăn lạnh hoặc cứng. Tôi còn đau cột sống cổ và thắt lưng. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống, tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Cuối cùng, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất! Tôi đã được hưởng cảm giác vô bệnh!

Chồng tôi và mẹ chồng tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ và dẫn dắt chúng tôi hơn 20 năm qua. Chúng con xin cảm tại Sư phụ và cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!

Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ chồng tôi 87 tuổi. Trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bà trở nên lẩn thẩn và có lúc mất ý thức. Cả bốn người con khác của bà đều đã về chăm sóc bà. Họ đã bàn với nhau về đám tang của bà. Chồng tôi nói: “Thôi nào, mẹ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và chúng em muốn giúp mẹ.”

Tôi tập trung và bắt đầu phát chính niệm cùng với chồng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng bà đang bị cựu thế lực bức hại, và chúng tôi cần giúp bà phủ định chúng. Tôi để ý thấy bà có làn da mịn màng và gương mặt trẻ trung. Tôi phủ nhận việc dùng ý nghĩ người thường để nhìn nhận tình trạng của bà – Tôi muốn chính lại mỗi từng ý niệm của tôi.

Mẹ chồng tôi thì thào: “Mẹ muốn uống nước. Mẹ khát nước. Mẹ sẽ sớm rời khỏi đây qua cửa sổ.” Tôi nói với bà: “Mẹ không đi đâu cả. Chúng ta tu luyện cùng nhau và một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về ngôi nhà trên thiên thượng.” Tôi hỏi bà có còn nhớ phát chính niệm không. Bà bảo có! Bà đồng ý phát chính niệm. Bà nói rằng bà chỉ muốn trở về với Sư phụ.

Mỗi ngày mẹ chồng tôi dần cải thiện và hoàn toàn hồi phục sau năm ngày. Gia đình và họ hàng chứng kiến sự hồi phục của bà và đều bội phục huyền năng của Đại Pháp.

Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi trong nguy hiểm

Ngày 22 tháng 9 năm 2001, vợ chồng tôi về thăm một gia đình ở nông thôn. Trên đường về nhà, hai tên cướp đã dùng dao tấn công chúng tôi. Lúc đó khoảng 7 giờ tối và chúng tôi đang đi ngang qua một cánh đồng ngô. Tôi bị đâm hai nhát, một ở đùi và một ở cánh tay trái. Chồng tôi bị đâm ba nhát, một ở ngực trái và hai nhát ở hai chân. Chúng tôi bê bết máu. Hai tên cướp đã lấy xe máy của chúng tôi và chạy mất.

Không có ai ở chung quanh. Tôi cầu Sư phụ cứu chúng tôi. Một chiếc xe máy kéo xuất hiện và đưa chúng tôi đến một trạm y tế xã. Bác sỹ trực bị sốc khi nhìn thấy tình trạng của chúng tôi, ông ấy đã gọi xe cấp cứu. Tôi cảm thấy yếu đi. Tôi biết rằng tôi bị mất nhiều máu và cầu xin Sư phụ trợ giúp. Khi tôi nhìn lại vết thương thì máu đã ngừng chảy.

Chúng tôi được đưa đến bệnh viện vào khoảng 9 giờ tối. Họ khâu vết thương cho chúng tôi và định truyền máu nhưng chúng tôi từ chối. Chúng tôi nhanh chóng hồi phục và được xuất viện vào ngày kế tiếp.

Khi dân làng biết được sự việc, họ không thể tin được chúng tôi đã được xuất viện quá nhanh với tình trạng vết thương nghiêm trọng như thế! Chúng tôi nói với họ rằng Sư phụ của chúng tôi đã bảo hộ chúng tôi. Chúng con xin chân thành tạ ơn Sư phụ!

Pháp Luân Đại Pháp gột rửa nhân tâm

Dưới sự dẫn dắt của Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi có thể nghĩ cho người khác và không mê lạc vào những cám dỗ của thế giới người thường.

Tôi thường xuyên đến cửa hàng đông dược Trung Quốc để mua các vị thảo dược về bốc thuốc. Chủ cửa hàng đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Có một ngày tôi mua gần chục loại thảo dược khác nhau. Nhưng vì tôi chỉ cần mỗi loại một ít nên người chủ không muốn tính tiền tôi. Tôi nói với cô ấy rằng như thế là không được. Tôi tính toán số lượng và trả tiền cho cô ấy. Sau khi về nhà, tôi kiểm tra lại lần nữa và phát hiện rằng tôi trả thiếu cô ấy 54 Tệ. Khi tôi quay lại cửa hàng để trả phần tiền còn thiếu, cô ấy rất xúc động. Cô ấy cám ơn tôi đã nói cho cô ấy biết về Đại Pháp và tặng cho ấy một món quà lưu niệm của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói rằng công việc kinh doanh của cô ấy rất thuận lợi và muốn cám ơn tôi vì sự thành công này. Tôi bảo rằng cô ấy đã nhận được phúc báo vì tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ chồng tôi có hai con trai và ba con gái, và chồng tôi là con út. Bà sống với chúng tôi hơn 20 năm. Chúng tôi chăm lo việc chi tiêu cho bà và chăm sóc bà chu đáo. Tất cả người dân trong làng đều có ấn tượng với chúng tôi.

Tôi đối đãi tốt với bên nhà chồng. Tôi chưa bao giờ băn khoăn về được mất và tập trung vào việc chăm sóc các thành viên trong gia đình. Chúng tôi nhận được phúc báo từ Đại Pháp và mãi mãi biết ơn Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/5/383452.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/28/176293.html

Đăng ngày 03-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share