Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tại thời điểm đó, tôi mắc nhiều loại bệnh, như bị viêm vai và cơn đau lan khắp dây thần kinh tọa. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã khỏi tất cả các loại bệnh.

Khi 50 tuổi, tôi trở lại trường học và lĩnh hội tất cả các phẩm chất cần thiết để trở thành một bác sĩ Trung y. Gia đình và bè bạn của tôi cũng thu được lợi ích từ Đại Pháp, vì tôi đã thay đổi từ một người ích kỷ, sức khỏe yếu ớt thành một người khỏe mạnh, kiên trì và biết quan tâm đến người khác.

Trở thành một bác sĩ

Tôi đã bị tống giam vì không chịu từ bỏ đức tin vào Đại Pháp của mình. Sau khi được thả vào năm 2001, tôi đã rời khỏi nhà để tránh tiếp tục bị bức hại. Tôi mất việc, trở nên nghèo túng và không có thu nhập trong nhiều năm.

Anh trai tôi có một phòng khám nhỏ. Tuy nhiên, anh gặp khó khăn trong việc giữ chân được đội ngũ nhân viên y tá, do môi trường làm việc và thu nhập thấp. Anh đề xuất tôi về làm việc tại phòng khám của anh ấy.

Tôi học trên trường đồng thời làm việc cho anh trai. Tôi phải cân bằng thời gian giữa công việc và trường học, và ít có thời gian để nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi luôn luôn tận dụng thời gian để đọc các bài giảng của Đại Pháp.

Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi. Cuối cùng tôi đã thay đổi kế hoạch của mình. Thay vì trở thành một ý tá, tôi học lý thuyết và ứng dụng thực tế của Trung y và châm cứu. Tôi trở thành một bác sỹ Trung y ở tuổi 50.

Gia đình thu được lợi ích từ Đại Pháp

10 năm trước, mẹ chồng tôi bị bệnh tiểu đường và phải nhập viện. Máu chậm lưu thông đến chân khiến mẹ tôi bị mụn nước và các biến chứng khác.

Các bác sĩ khuyên nên phẫu thuật cắt chân để cứu sống bà, nhưng chúng tôi nhất quyết muốn thận trọng điều trị thêm vì chúng tôi tin vào huyền năng của Đại Pháp.

Chúng tôi đọc các bài giảng của Đại Pháp ở trong bệnh viện và nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Dần dần, phần thịt trên chân của mẹ tôi xuất hiện trở lại. Sau đó, các bác sĩ đề nghị ghép da, nhưng chúng tôi cũng không bị thuyết phục vì chúng tôi tin rằng nếu thịt có thể phát triển thì da cũng như thế. Đúng như vậy, những mảng da bắt đầu phát triển và trong vòng một tháng, chân của mẹ đã hoàn toàn được bao phủ bằng một lớp da mới và bà có thể đi lại được.

Mẹ tôi cũng tu luyện Đại Pháp. Cha tôi, một bác sĩ y khoa, biết Đại Pháp là tốt. Khi bệnh nhân tới xin cha điều trị vết thương ở chân và cánh tay họ, ông khuyên họ hãy học Đại Pháp từ mẹ tôi.

Một vài năm trước, cha tôi bị hẹp ống sống. Hai chân của ông vô cùng đau đớn, không thể đi lại được. Các bác sĩ đề nghị ông thực hiện phẫu thuật ngay lập tức. Tôi và mẹ khuyên cha hãy tăng cường chính niệm và nghe các bài giảng của Sư phụ. Sau một thời gian, chân của ông đã bình phục. Mặc dù hiện đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông có thể leo núi như thể ông chưa từng gặp vấn đề gì với đôi chân của mình.

Đại Pháp ban phúc báo

Tôi điều trị cho một bênh nhân bị đau lưng rất nặng. Cô ấy nói: “Tính cách chị thật tốt, và chị là một người tốt.” Tôi trả lời rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói với cô ấy về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cuối cùng, cô ấy đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một bệnh nhân khác bị mắc một số bệnh nghiêm trọng, và theo các bác sĩ, mỗi loại bệnh trong số đó đều có thể gây tử vong. Tuy nhiên, cô ấy vẫn sống khỏe mạnh khi không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong nhiều năm.

Hai năm trước, tôi điều trị cho một phụ nữ trẻ bị đau lưng. Cô ấy rất ấn tượng về tôi và hỏi tại sao tôi lại có thể bình tĩnh và kiên nhẫn như vậy. Tôi nói với cô về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy thoái ĐCSTQ, sau đó bệnh đau lưng của cô đã khỏi.

Nhiều bạn bè của tôi biết đến Đại Pháp và thoái ĐCSTQ. Thậm chí nhiều người trong số họ đã nhận được phúc báo và một số bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu hãy từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/22/382587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/12/176123.html

Đăng ngày 29-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share