Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 1-4-2019] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, các học viên ở Phần Lan đã phản đối nó. Hàng ngày, họ tập trung gần Đại sứ quán Trung Quốc để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, giương các biểu ngữ, và phổ biến thông tin để cho mọi người biết rằng môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc.

6bc73dab31666e80d360b4a6ef14910a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Phần Lan

Người đi bộ và lái xe có thể dễ dàng nhìn thấy các biểu ngữ và các học viên đang biểu diễn các bài công pháp. Chính vì sự hiện diện thường xuyên của họ, ngày càng có nhiều người biết về Pháp Luân Công và đã lên tiếng ủng hộ những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngay cả cảnh sát địa phương cũng chào các học viên hoặc vẫy tay chào họ.

Mọi người bày tỏ sự cảm thông

Sau khi ra khỏi đại sứ quán, một phụ nữ Trung Quốc đã dừng lại để trò chuyện. Khi một học viên đưa cho cô một tờ báo, người phụ nữ này nói: “Tôi đã chú ý đến các bạn, những học viên Pháp Luân Công, và tôi thấy các bạn đến đây mỗi ngày. Thật vất vả để siêng năng được như vậy!” Cô đã đồng ý thoái Đội Thiếu niên, một tổ chức trẻ của ĐCSTQ.

Một thanh niên Trung Quốc đã nói với một học viên: “Tôi biết rất rõ về Pháp Luân Công. Tôi tin các phương tiện truyền thông của các bạn, nó nói lên sự thật.” Anh đã thoái Đoàn Thanh niên ĐCSTQ.

Một người đàn ông Trung Quốc chở bạn của mình đến đại sứ quán để xin visa. Ông đã dừng lại và lấy một cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản.

Một người đàn ông Bulgary làm việc gần đó đã chỉ vào một biểu ngữ mô tả sự tàn bạo của ĐCSTQ và nói: “Tôi đã chứng kiến tận mắt đảng cộng sản tàn ác như thế nào.”

Ông giải thích rằng chú của mình đã bị đảng cộng sản ở Bulgary bức hại. Tài sản của gia đình ông ấy bị tịch thu và ông bị đưa đến một trại lao động. Ông nói: “Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng.”

Một người dân sống gần đó đang đi dạo cùng cháu gái đã dừng lại và nói: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại rất tàn khốc ở Trung Quốc. Các bạn đang làm một việc ý nghĩa. Tôi hy vọng rằng mọi người đều có thể thấy được cảnh tượng này, để họ biết về cuộc bức hại.” Bà cho biết: “Con tôi sắp đi du lịch Trung Quốc. Tôi sẽ kể cho chúng về cuộc bức hại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/1/384614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/4/176378.html

Đăng ngày 07-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share