Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-2-2019] Tôi đã đọc một bài báo nói rằng, khi chúng ta nói chuyện với các đồng tu, những điều chúng ta nói nên chiểu theo Pháp chứ không nên dựa trên quan điểm của người thường. Động viên các học viên mà không chỉ ra những thiếu sót của họ là không thực sự giúp họ trong tu luyện.

Phát sinh tình cảm

Vài năm trước, tôi có cảm tình với một cô gái trẻ. Tôi cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không dám kể chuyện của mình với các học viên khác ngoại trừ một học viên lớn tuổi đã khai mở thiên mục. Tôi hỏi bà ấy làm thế nào để tránh được chuyện tình cảm này.

“Bạn không nên lo lắng quá”, bà ấy động viên tôi. “Không có chuyện gì ngẫu nhiên xảy ra với người tu luyện. Đó không phải là những gì bạn nghĩ”. Sau đó, bà ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về người phụ nữ ấy và tôi ở một trong những tiền kiếp của tôi.

“Nhưng có phải tôi đã làm gì sai trong việc này? Đó có phải là những gì Sư phụ đã dạy chúng ta không?”, tôi hỏi bà ấy.

Bà ấy trả lời: “Đại Pháp có nội hàm thâm sâu, thể ngộ của bạn đến đâu là tùy tầng thứ của bạn ở đó. Chúng ta nên tuân theo quy luật tự nhiên. Chỉ có thuận theo tự nhiên bạn mới có thể thực sự giải quyết được mối duyên tiền định này”.

Sau đó, tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi nhận ra những việc tôi làm không đúng. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi: “Rất nguy hiểm!” Rồi sau đó, tôi không còn gặp người phụ nữ đó nữa và chấm dứt mối quan hệ tình cảm này.

Sau khi tầng thứ của tôi được đề cao, tôi nhận ra rằng lời giải thích của người học viên lớn tuổi chính là một cái bẫy mà cựu thế lực đã đặt ra cho tôi. Nếu tôi thuận theo tự nhiên, tôi sẽ đi về đâu?

Những gì bà ấy nói chỉ là động viên tôi ở hoàn cảnh người thường. Lời động viên đó không giúp tôi đề cao bản thân. Nếu tôi làm theo lời khuyên của bà ấy và xem nhẹ việc tu luyện của mình, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cựu thế lực có thể lợi dụng sơ hở này để bức hại tôi.

Mượn tiền

Một số học viên địa phương liên tục mượn tiền từ các học viên khác. Các khoản nợ của họ lên tới 300.000 đến 500.000 Nhân dân tệ, thậm chí là một triệu tệ. Họ không có khả năng chi trả các khoản nợ sau khi vay mượn quá nhiều.

Một học viên đã bị kết án tù và gia đình anh ấy phải lăn lộn để kiếm sống. Nhưng người học viên đã mượn 1.000 Nhân dân tệ của anh ấy từ chối trả nợ. Khi một học viên khác yêu cầu anh ta trả nợ, anh ta nói: “Không, anh ta đã từng nợ tôi từ tiền kiếp. Bây giờ chúng tôi hòa nhau”.

Học viên này và các học viên mượn tiền khác đã nói chuyện với một học viên có thiên mục khai mở. Họ nghĩ rằng việc họ mượn tiền từ người nào đó là đúng nếu họ có cho người đó vay ở tiền kiếp.

Một học viên mượn tiền khác đã hỏi một học viên có thiên mục khai mở rằng, “Liệu chúng ta không có tiền, có nên tiêu tiền của những người có tiền không? Đây có phải là sự an bài của Sư phụ không?”

Người học viên đó cười và trả lời: “Rất có thể là vậy. Không phải ngẫu nhiên mà người này lại mượn tiền của người kia”.

Một số học viên đã mượn tiền và không cảm thấy xấu hổ khi không trả nợ: “Tôi không có tiền. Hãy đợi lúc nào tôi có thì tôi trả”.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với Pháp. Nếu một người hàng ngày không thể trả các khoản nợ của mình, anh ta sẽ bị hầu tòa! Điều này sẽ khiến những học viên này gặp rắc rối. Một số người thân của họ vì điều đó mà hình thành quan niệm tiêu cực về Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng rõ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014” rằng:

“Giữa các đệ tử Đại Pháp mà nợ, thì phải trả tiền. ‘Đều là đệ tử Đại Pháp cả, của bạn cũng là của tôi’, lẽ nào nói như vậy? (mọi người cười) Như thế có được chăng? Làm một sinh mệnh độc lập mà nói, chư vị là chư vị, họ là họ. Trong tu luyện thì họ cũng không thay cho chư vị được, chư vị cũng không thay cho họ được. Kể cả cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, không ai thay được cho ai”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/381901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/8/176077.html

Đăng ngày 04-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share