Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-01-2019] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bức hại với những phương pháp tra tấn tàn bạo nhất trong lịch sử. Họ thường bị tra tấn như vậy trong khi bị giam tại các đồn công an, Trại tạm giam và nhà tù.

Vô số học viên đã bị mù vì bị tra tấn thể xác tàn bạo, có người bị tiêm thuốc và hóa chất không rõ nguồn gốc. Cũng có những học viên bị cưỡng bức mổ cướp mắt để phục vụ cho việc cấy ghép tạng.

Dưới đây là một số trường hợp minh chứng cho bản chất sát nhân bạo ngược và tàn nhẫn của ĐCSTQ cũng như sự tàn bạo vô nhân tính của cuộc bức hại.

Nhà thiết kế thời trang Quảng Châu bị mù mắt phải

Cô Vương Hải Yến, một chuyên gia thiết kế thời trang ở Quảng Châu, bị công an địa phương và nhân viên Phòng 610 bắt giữ vào ngày 13 tháng 6 năm 2002. Sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, cô bị trọng thương, rơi vào hôn mê và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài việc bị mất trí nhớ tạm thời, cô còn bị tổn thương nhãn cầu và dây thần kinh thị giác; rất nhiều chỗ trong não bộ bị tụ máu; màng nhĩ trái bị thương tổn và bị mất thính lực; nhiều mô mềm bị tổn thương và toàn thân bầm tím.

Do không được điều trị đầy đủ và kịp thời, nên tình trạng của cô Vương Hải Yến diễn biến ngày một xấu đi, cuối cùng cô đã bị mù mắt phải và thị lực mắt trái suy giảm.

2004-9-9-wanghaiyan-1--ss.jpg

Ảnh chụp cô Vương Hải Yến trước năm 2002

2004-9-9-wanghaiyan-2--ss.jpg

Ảnh chụp cô Vương Hải Yến ở hiện tại

Thân nhân bị bắt giữ, người cha mất thị lực vì bị đánh đập

Ngày 1 tháng 1 năm 2001, ông Giang Bảo Minh (Khương Bảo Minh) ở tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ cùng với vợ và con gái khi gia đình họ đang trên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền của các học viên Pháp Luân Công. Công an dùng dùi cui đập vào mặt ông. Kết quả là, mắt phải của ông bị chảy máu trong bốn ngày liên tục, trong vòng một tháng nó liên tục rỉ nước trong suốt, cuối cùng, mắt phải của ông bị mất thị lực vĩnh viễn.

Người phụ nữ bị lính canh tù đánh đập đến bị mù một mắt

Bà Trương Xuân Úc ở tỉnh Hắc Long Giang, thuộc vùng đông bắc Trung Quốc, gần biên giới với nước Nga. Bà đã bị bắt giữ vô số lần vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, hai lần bị tống vào trại lao động cưỡng bức. Trong khi bị giam giữ phi pháp trong Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia, bà thường xuyên bị lính canh tù tra tấn vô cùng tàn độc.

Một lần, một lính canh đã tát vào mặt bà Xuân Úc và cú tát trúng vào mắt trái của bà khiến bà đau đớn tốt cùng, như thể nhãn cầu muốn rơi ra ngoài.

Con mắt đó của bà vừa sưng phồng và thâm tím trong một thời gian dài, và cuối cùng bà đã hoàn toàn mất thị lực ở mắt trái.

2019-1-24-211108-0.jpg

Bà Trương Xuân Úc sau khi bị mất thị lực

Người đàn ông Thái Nguyên bị tát mạnh trong khi tra tấn, đôi mắt bị thương tổn vĩnh viễn

Ông Vương Chí Cương ở Thái Nguyên, thành phố lớn nhất ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Năm 2008, ông bị kết án ba năm tù và thụ án trong Nhà tù Tấn Trung. Trong khi bị cầm tù, ông thường bị tát mạnh vào mặt trong các phiên thẩm vấn, kết quả là ông bị nhiều thương tổn ở mắt.

Tháng 1 năm 2010, ông bị chẩn đoán chảy máu và thương tổn thủy tinh thể ở cả hai mắt. Kết quả là, ông hoàn toàn bị mù mắt trái, và mắt phải nhìn vật rất mờ.

Thậm chí sau khi được trả tự do, ông vẫn bị đau đớn dữ dội ở hai mắt.

Người mẹ trẻ bị đấm, bịt mắt, sau đó bị chết ngạt

Cô Lý Thục Hoa bị công an địa phương bắt giữ vào ngày 24 tháng 9 năm 2003, vì tín ngưỡng của cô vào Pháp Luân Công, và sở hữu tài liệu nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ lên pháp môn này.

Để bức ép cô phải cung cấp thông tin về nguồn gốc của số tài liệu Pháp Luân Công đó, công an đã dùng một túi nhựa trùm kín đầu cô, sau đó dùng kim đâm vào các ngón tay, tay, lưng và ngực cô. Cô Lý kêu gào thảm thiết vì đau đớn, nhưng từ chối tiết lộ về nguồn gốc của số tài liệu đó.

Thấy cô một mực không mở miệng, một ác cảnh đã điên cuồng đấm rất mạnh vào mắt cô, một nhãn cầu của cô văng ra ngoài, và cô ngất lịm vì quá đau đớn.

Công an và lính canh tù thường lợi dụng phạm nhân để tra tấn tàn bạo học viên Pháp Luân Công. Để che giấu tội ác tra tấn cô Lý, công an đã giết người diệt khẩu bằng cách ra lệnh cho tù nhân làm cho cô nghẹt thở đến chết. Cô đã qua đời ở tuổi 32.

2004-10-19-li_shuhua-1--ss.jpg

Cô Lý Thục Hoa

Cô Lý chết đi để lại hai đứa con nhỏ. Chồng cô anh Dương Chiêm Cửu cũng bị bắt giữ tại cùng thời điểm, và sau đó bị kết án bảy năm tù.

Mẹ cô Lý, bà Thôi Chiêm Vân, bị đưa tới trung tâm tẩy não và sau đó bị bức hại đến chết.

2011-7-17-minghui-kuxing-demo-03--ss.jpg

Diễn lại cảnh tra tấn: trùm kín đầu bằng túi nhựa

Người đàn ông bị cảnh sát bắn vào chân, đá vào đầu, và tra tấn tàn bạo

2006-7-12-jiang-01--ss.jpg

Ông Khương Hồng Lộc

Ngày 12 tháng 2 năm 2002, tức ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, ông Khương Hồng Lộc ra ngoài giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân Trung Quốc. Ông đã gặp phải công an Mạnh Khánh Khải, người này đã rút súng bắn vào chân trái ông, khiến xương cẳng chân của ông bị gãy.

Khi ông Khương ngã lăn ra đất, hai viên công an là Mạnh và Đỗ Vĩnh Sơn đã lao tới và đá mạnh vào đầu ông Khương khiến ông ngất xỉu.

Sau khi bị ra tay tàn độc như vậy, hai con ngươi của ông nhô ra khỏi đầu. Sau đó công an túm lấy ông và đưa về Đồn Công an Song Thắng ở thành phố Mật Sơn, và đẩy ông nằm xuống sàn. Máu của ông Hồng Lộc vương ra khắp nơi.

Sợ ông Khương có thể chết trên sàn nhà của đồn công an, ác cảnh đã đưa ông tới bệnh viện, còng tay ông vào giường, và lệnh cho bác sỹ đẩy hai nhãn cầu của ông về vị trí cũ.

Ông không được điều trị và người nhà cũng không được phép vào thăm. Công an đá ông và khiêng ông ra khỏi tấm nệm của bệnh viện, sau đó đưa ông trở lại trại tạm giam. Họ đã dùng chăn trùm lên đầu ông để che giấu thương tích.

Trong các phiên thẩm vấn sau đó, công an đánh đập ông Khương Hông Lộc bằng gậy cao su, và đổ dầu mù tạt và mũi ông.

Sau đó ông Khương bị kết án 14 năm.

Bà Thẩm Cảnh Nga qua đời sau khi bị mù vì bị tra tấn

Bà Thẩm Cảnh Nga liên tục bị bắt và giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian bị giam trong Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân, bà bị tra tấn với nhiều phương thức khác nhau, trong đó có biệt giam, bức thực, còng tay và treo người lơ lửng, cấm ngủ,…

Khi được trả tự do vào tháng 5 năm 2005, bà đã hoàn toàn bị mù do bị tra tấn; toàn thân thương tích, và vô cùng yếu ớt.

Bà qua đời vào ngày 5 tháng 11 năm 2006, ở tuổi 45.

Người phụ nữ bị mù vì liên tục bị sốc điện

Trong khi bị giam tại Nhà tù Thiều Quan, bà Đái Anh bị sốc điện bằng dùi cui trong khi bị tra tấn. Bà kể lại: “Tôi cảm thấy như thể đầu mình sắp nổ tung. Nó đau kinh khủng. Tôi không đứng dậy nổi.”

Trong một phiên tra tấn tàn bạo, một lính canh sốc điện bà liên tục từ 30-40 phút. Sáng hôm sau, bà Đái nói rằng bà không thể nhìn rõ, và sau khi kiểm tra, bác sỹ nói rằng bà có nhiều đốm đỏ trên các dây thần kinh thị giác ở cả hai mắt, và nó không thể điều trị, mắt bà sẽ nhanh bị mờ đi.

Bà Đái Anh đã bị mù mắt trái, và thị lực mắt phải rất yếu.

Võng mạc bị thương khi bị đèn ánh sáng mạnh chiếu vào mắt trong phiên thẩm vấn

2010-7-1-guoxiaojun--ss.jpg

Ông Quách Tiểu Quân

Ông Quách Tiểu Quân, ngoài 40 tuổi, nguyên là giáo viên của Bộ môn Khoa học Máy tính của Đại học Giao thông ở Thượng Hải. Bởi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 7 tháng 1 năm 2010.

Công an đã cố gắng khai thác thông tin về các học viên khác từ ông. Trong các lần thẩm vấn, họ liên tục chiếu đèn ánh sáng mạnh vào mắt ông, khiến chúng thường xuyên bị mờ và thỉnh thoảng ông hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Bác sỹ chẩn đoán ông bị co thắt động mạch võng mạc. Việc co thắt động mạch võng mạc xảy ra thường xuyên sẽ gây ra tắc nghẽn mạch máu trong mắt, có thể dẫn đến mù vĩnh viễn nếu không được điều trị.

Mặc dù gia đình ông liên tục yêu cầu các nhà chức trách để ông Quách được điều trị y tế, nhưng đều không được chấp thuận, với lý do ông vẫn chưa từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Quách Tiểu Vân đã bị kết án bốn năm tù.

Người đàn ông bị mù vì bị teo dây thần kinh thị giác do bị bức thực

Học viên Pháp Luân Công Vương Chí Cách bị bức thực tàn bạo trong trại tạm giam Huyện Chánh vào ngày 27 tháng 3 năm 2005. Ông Vương kể lại rằng ông cảm thấy bị tăng nhãn áp và đau mắt khi bị ngạt thở do bị bức thực.

Tối ngày 13 tháng 4, ông đột nhiên cảm thấy mắt trái căng lên và đau trầm trọng.

“Khi tôi mở mắt ra, thị lực mắt trái suy giảm rất nhanh, và chỉ trong vài giây tôi đã bị mù hoàn toàn mắt đó.” Cùng lúc này, ông cũng thấy rằng “các ngón tay phải, nhất là ngón giữa, ngón đeo nhẫn, ngón út, rất đau và tê. Tôi bị mất cảm giác ở các ngón tay đó.” Sau khi bị bức thực vài lần nữa, ông Vương đã hoàn toàn bị mất thị lực ở mắt trái.

Gia đình ông Vương tin chắc rằng lính canh đã ra tay tàn độc trong khi bức thực đã làm vỡ mạch máu trong đầu ông, khiến huyết dịch từ từ rỉ ra rồi thấm vào khoang sọ của ông, đè nén lên thần kinh thị giác của mắt trái gây mù.

Ông Vương Chí Cách đã bị kết án ba năm tù, và sau khi được thả ra ông đã đi điều trị mắt. Bác sỹ cho hay thị lực của ông có thể phục hồi nếu được điều trị kịp thời. Nhưng đã ba năm trôi qua, nên không còn bất kỳ hy vọng nào cho việc phục hồi nó nữa.

Lính canh để tù nhân làm bỏng mắt của người đàn ông bằng nước trái cây chua cay

2007-9-12-shao-01--ss.jpg

Ông Thiệu Thừa Lạc

Ông Thiệu Thừa Lạc, một bác sỹ Trung y, bị cầm tù 10 năm vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Năm 2017, ông và vợ ông, bà Cao Văn Thục, lại bị bắt và sau đó họ bị kết án lần lượt là chín và bốn năm tù.

Ở trong tù ông Thiệu bị tra tấn tàn bạo. Một tù nhân đã ngồi lên đầu ông, vạch mắt ông ra và ra sức thổi hơi vào mắt ông, khiến hai mắt ông bị sưng lên nghiêm trọng đến mức ông không thể nhìn thấy gì. Lần khác, một lính canh dùng khăn ông ướt quất vào mắt ông. Một lính canh khác thì búng ngón tay vào mắt ông.

Còn có lần, một tù nhân đã vắt một số nước trái cây vào mắt ông, khiến mắt ông bị bỏng nặng.

Người phụ nữ bị mù mắt do bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc khi bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần

Bà Lữ Yến Phi, nguyên là hội trưởng của Hội phụ nữ Khu Thuyền Sơn ở thành phố Toại Ninh, và từng là đại biểu nhân dân cấp hương. Bà từng nhiều lần bị tống giam vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Nhân viên của Phòng 610 Toại Ninh đã bắt bà Lữ vào ngày 2 tháng 3 năm 2006, và sau đó bà bị đưa tới Bệnh viện Tâm thần Bắc Cố.

Bà Lữ đã tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại và giam giữ phi pháp. Ở bệnh viện tâm thần, bác sỹ Lý Húc Đông đã cưỡng chế tiêm chất độc hóa học vào người bà Yến Phi, khiến lưỡi bà bị mất cảm giác và cứng đơ trong ba ngày.

Sau khi bị chuyển tới Bệnh viện Dân Khang, ở đó bà liên tục bị tra tấn bằng cách trói chặt và bức thực, sau đó bị tiêm một lượng lớn thuốc không rõ nguồn gốc. Kết quả là, bà bị mù, và rụng sạch tóc, thần trí thất thường, và cả đêm không ngủ.

Chân của bà sưng vù, và bà bị mất trí nhớ.

Bởi bà Lữ Yến Phi ở bên bờ vực cái chết, nên bà đã được thả ra, nhưng đã buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Giáo viên trung học bị mù và bị tê liệt vì bị hạ độc bằng thuốc không rõ nguồn gốc

2012-4-30-zhangyulan--ss.jpg

Bà Trương Ngọc Lan

Bà Trương Ngọc Lan, một giáo viên trung học. Vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị bắt giữ và kết án tám năm tù.

Trong khi bị giam trong Nhà tù nữ Thiên Tân, lính canh đã cưỡng chế bà phải uống những chất không rõ là gì, và kết quả là cơ thể bà xuất hiện trạng thái khác thường, trong người cảm thấy vô cùng khó chịu, buồn nôn, và bị tiêu chảy.

Tay chân bà rất yếu, và thị lực suy giảm. Khi bà Trương từ chối dùng thuốc, lính canh đã trộn chúng vào đồ ăn và nước uống của bà. Khi bà Ngọc Lan bắt gặp một tù nhân trộn những thứ không rõ nguồn gốc vào nước uống của bà, tù nhân đó nói với bà rằng cô ta đang làm theo chỉ thị của chức trách nhà tù.

Sức khỏe của bà Trương suy giảm từng ngày, và bà ngày một ốm yếu. Bà không thể tự mình bước đi và chân bà bị mất kiểm soát, dần dần bà mất đi thị lực. Bà không thể ngủ và mất cảm giác muốn ăn.

Cuối cùng, bà hoàn toàn bị mù và không thể đi lại được nữa.

Người học viên bị mù và què quặt sau 13 năm bị tra tấn ở trong tù

2006-7-27-jilinjail-01--ss.jpg

Ông Trương Hoành Vỹ

Ông Trương Hoành Vỹ là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm. Ông bị kết án 13 năm tù vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trong khi bị cầm tù tại Nhà tù Cát Lâm, ông Trương bị tra tấn với nhiều phương thức khác nhau: bị làm bỏng bằng nước sôi; ngạt khói; đâm kim vào người,… Ông cũng bị tiêm các loại hóa chất và thuốc không rõ nguồn gốc. Kết quả là, ông dần dần bị mất thị lực và đã hoàn toàn bị mù.

Bởi thân thể bị hủy hoại nặng nề, ông không còn có thể đứng thẳng để bước đi, và chỉ có thể vịn tường lê từng bước nhỏ.

Anh Trương Diên Siêu – Nạn nhân của tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng

2004-6-22-zhangyanchao--ss.jpg

Anh Trương Diên Siêu

Anh Trương Diên Siêu, một nông dân ở tỉnh Hắc Long Giang, mới chỉ 30 tuổi khi bị công an bắt giữ vào ngày 28 tháng 3 năm 2002.

Anh bị tra tấn tàn bạo, bị sốc điện bằng dùi cui, chân trái của anh bị gãy do bị đánh đập tàn nhẫn. Ngày 31 tháng 3, anh bị đưa đến một phòng tra tấn đặc biệt được trang bị hơn 40 dụng cụ tra tấn, nằm trong trại tạm giam của Công an Cáp Nhĩ Tân.

Ngày hôm sau, anh đã tử vong.

Theo lời anh trai anh Trương, khoảng gần một tháng sau đó – ngày 27 tháng 4 – trước khi gia đình anh nhận được thông báo về cái chết của anh Trương. Họ được cho hay rằng anh Diên Siêu chết vì tuyệt thực, và được khám nghiệm tử thi trước khi hỏa táng.

Gia đình anh đã rất sốc khi thấy xác của anh Diên Siêu. Toàn thi thể đầy những vết bầm tím và cắt cứa, một mắt bị mất, răng vỡ thành từng mảnh, và cằm bị vỡ nát, một chân bị gãy.

Có một vết mổ rạch kéo dài từ cằm xuống bụng dưới. Vết rạch được khâu lại bằng dây đay. Ngực anh bị khoét thành một hố rỗng, như thể toàn bộ cơ quan tạng đều bị lấy đi.

Sáu mươi cảnh sát có vũ trang bao vậy gia đình anh Trương, không cho phép gia đình này kêu oan, và họ bị yêu cầu ký vào giấy đồng ý hỏa táng hoặc bị bắt và xử lý như là phần tử phản cách mạng.

Sau đó một người đàn ông làm việc ở chỗ hỏa táng nói vụng rằng thi thể của anh Diên Siêu đã được đưa tới đây 21 ngày rồi, và rằng anh ta nghe nói rằng não, tim, gan của anh Trương đã bị lấy đi để làm thí nghiệm.

Tháng 5 năm 2009, anh trai của Diên Siêu nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Nhật Bản rằng một công an đã thông tin cho anh rằng sau khi em trai anh bị đánh đập tàn nhẫn, các cơ quan tạng của em trai anh đã đã bị lấy đi trong khi anh ấy vẫn còn sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/25/380821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/15/176158.html

Đăng ngày 27-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share