Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2019] Vài năm trước đây, một số học viên trong khu vực của tôi đã bị bắt giữ. Hầu hết chúng tôi đều không giữ được sự trầm tĩnh. Lúc cùng bàn luận cách làm thế nào để cứu họ, chúng tôi đã tìm những khiếm khuyết của họ để xem tại sao chuyện này lại xảy ra. Thay vì suy xét hoàn cảnh chung của chúng tôi, chúng tôi lại tập trung vào vấn đề của những học viên bị bắt giữ. Chẳng hạn, có người thì quan hệ bất chính với người khác giới, một người khác thì tiêu tiền một cách phóng khoáng, còn người khác nữa thì không để tâm đến ngôn hành của mình.

Chúng tôi đã làm rất nhiều việc để giải cứu họ như tăng cường phát chính niệm, yêu cầu phòng công an thả họ, phơi bày các vụ bắt giữ lên mạng Internet, thực hiện các cuộc gọi, thuê luật sư, và làm bất kể việc gì mà chúng tôi có thể nghĩ ra được. Bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi, vẫn không có ai được thả ra cả và hầu hết đã bị kết án tù.

Một thời gian dài, tôi luôn nghĩ rằng mỗi khi các học viên bị bắt giữ và kết án, đó là do họ có vấn đề. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có góp phần ở trong đó. Mãi cho đến năm 2017, tôi mới chợt nhận ra rằng đó chính là một thứ khảo nghiệm khác mà cựu thế lực đã an bài.

Vào lúc đó, rất nhiều học viên địa phương lại bị bắt giữ. Khi phát chính niệm cho một trong số họ, tôi chỉ tập trung vào các vấn đề của cô ấy. Tôi biết rằng là vì trước đây cô ấy đã bị bắt giữ, nhưng sau khi được thả ra, cô ấy và tôi đã nói chuyện về tâm sắc dục của cô ấy và sơ hở này có thể chính là nguyên nhân khiến cô ấy bị bắt giữ. Tôi có thể nói rằng cô ấy đã thực sự muốn loại bỏ tâm chấp trước này, nhưng cô ấy lại cảm thấy bối rối. Tôi nhận ra rằng biểu hiện bối rối của cô ấy là do cựu thế lực an bài. Dẫu rằng cô ấy vẫn còn chút lưu luyến với tâm sắc dục này, nhưng nó đã không còn mạnh nữa.

Lúc nhận ra được điều này, tôi đã xuất ra chính niệm: “Dù cô ấy có sơ hở trong tu luyện hay không, cựu thế lực cũng không có quyền khảo nghiệm cô ấy, vì chúng sẽ bị tiêu trừ và đó là an bài của Sư phụ”.

Khi phát chính niệm mạnh mẽ cho cô ấy, tôi chợt ngộ ra rằng: mục đích của cựu thế lực không chỉ đơn thuần là bức hại đồng tu của tôi. Bởi vì tôi rất thân thiết với cô ấy, cựu thế lực đang cố lợi dụng việc cô ấy bị bức hại để xem tôi có chính niệm hay không. Nếu tôi vẫn còn ôm giữ những suy nghĩ như vài năm trước đây – đổ lỗi cho học viên bị bức hại vì anh ấy hay cô ấy có sơ hở trong tu luyện – thì tôi sẽ rớt khảo nghiệm.

Lần này tôi có thể nhìn xuyên thấu được nó, tôi đã phát chính niệm để diệt trừ triệt để tất cả những an bài của cựu thế lực.

Tôi nghĩ: “Người học viên bị bắt sẽ sớm trở về nhà”. Tôi không hoài nghi về điều này, vì thế tôi đã loại bỏ được ý nghĩ bất chính kia rồi tự nhủ: “Mọi thứ đều được Sư phụ Lý Hồng Chí an bài. Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này, vì vậy ta cũng không thừa nhận nó. Ta nên trầm tĩnh lại và chỉ làm những gì mình cần làm thôi”.

Ngay sau đó, học viên đó cùng với vài người khác đã được thả ra.

Một vài năm trước đây, vài học viên ở địa phương đã nhận ra rằng chúng tôi không nên đổ lỗi cho những người bị bắt giữ vì họ có những sơ hở trong tu luyện. Nhưng chúng tôi đã không thực sự ngộ ra rằng tại sao lại sai khi có những ý nghĩ như vậy. Một học viên hỏi: “Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề này thế nào đây?”

Sư phụ giảng:

Sư phụ không hy vọng chư vị cứ theo đường sai mãi, càng không [muốn] thấy chư vị bị bức hại. Rất nhiều khi cái khổ mà chư vị chịu thật sự chính là do nhân tâm mang đến. Nhân tâm mạnh rồi mà vẫn không ngộ, nhân tố cựu thế lực sẽ lợi dụng tà ác tìm bắt chư vị vào lao giáo sở để tiến hành bức hại”. (Thanh lý, Tinh tấn yếu chỉ III)

Thể ngộ sở tại của tôi là Sư phụ đã chỉ rõ những thủ đoạn của cựu thế lực. Ngài không thừa nhận cuộc bức hại này. Ngài cho chúng ta biết về những thủ đoạn của chúng để chúng ta có thể phủ định những an bài của chúng để tránh bị bức hại. Mặc dù chúng ta có phạm phải những sai lầm trong quá trình tu luyện, nhưng cựu thế lực không được coi đó là lý do để bức hại chúng ta. Chúng ta đến đây là để cứu độ chúng sinh; Sư phụ không an bài cuộc bức hại này và chúng ta không nên thừa nhận nó hay bị cuốn theo nó. Khi chúng ta mắc lỗi chúng ta nên tự chính lại bản thân mình. Nếu chúng ta tu luyện tốt và giữ vững chính niệm mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta có thể phá trừ được những an bài của cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/14/359597.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/7/176063.html

Đăng ngày 20-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share