[MINH HUỆ 24-01-2019] Sinh ra ở một ngôi làng miền núi nhỏ nghèo thuộc tỉnh Sơn Đông, năm nay tôi đã 70 tuổi, mặc dù đã trải qua đủ loại khổ nạn. May mắn tôi đã đắc Pháp vào tháng 1 năm 1999. Trong vòng nửa tháng, những căn bệnh kinh niên đã từng hành hạ tôi như huyết áp cao, rối loạn thần kinh, xuất huyết tử cung, thấp khớp, đã biến mất.

Chịu đựng khổ nạn

Tôi có bốn chị gái và là út. Gia đình tôi rất nghèo. Khi bà nội liên tục mắng mẹ tôi vì không có con trai, mẹ đã cố gắng ruồng bỏ tôi bằng cách ném tôi vào một ngôi mộ phía sau một bức tường đá lớn trong một lần tức giận khi tôi mới 11 tháng tuổi. Chị thứ hai hơn tôi 10 tuổi, đã đi tìm và thấy tôi, sau đó chăm sóc tôi.

Khi 10 tuổi, tôi bị ngã xuống giếng nhưng được một người hàng xóm cứu. Tôi ra ngoài cùng chị gái để xin ăn và làm đồng. Khi một phụ nữ lớn tuổi ăn xin đến nhà lúc chị tôi không ở đó, mẹ đã cho tôi cho bà ấy. Tuy nhiên, chị đã tìm thấy tôi và mẹ hứa sau này sẽ không làm hại tôi bằng bất kỳ cách nào .

Trong một nạn đói năm 1959, nhiều người trong làng bị chết đói. Gia đình tôi theo chú về phía Đông Bắc và xây nhà tại một ngôi làng miền núi nhỏ thuộc tỉnh Cát Lâm. Chúng tôi đi vào núi để đào rau dại, bóc vỏ cây ăn để hết đói.

Chị gái tôi và tôi kết hôn, khi bố mẹ tôi già đi, chị thứ hai chăm mẹ, còn tôi chăm bố. Chồng chị thứ hai thường xuyên đánh đập và mắng chị. Mẹ tôi không thể chịu đựng được khi phải chứng kiến việc này. Vì vậy, bà đã tự tử ở tuổi 66 và sau đó cha qua đời. Chồng tôi uống rượu, cặp bồ và đánh tôi. Tôi quyết định tự tử, nhưng bất thành.

Tu luyện Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới

Con gái đã mang về cho tôi một cuốn sách vào năm 1999 và nói “Mẹ xem cuốn sách này đi, đó là cuốn sách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Hay còn gọi là Pháp Luân Công). Mẹ chồng con luyện công và khỏi hết tất cả các bệnh.

Tôi cầm cuốn sách, lật ngẫu nhiên các trang và thấy từ “Tu luyện” làm tôi ngạc nhiên. Tôi thầm nghĩ, “Ủa, cuốn sách này là gì nhỉ, chỉ cần nhìn thấy từ đó đã khiến tôi tò mò. Tu luyện nghĩa là gì nhỉ? Tôi cần đọc cẩn thận cuốn sách này.

Tôi đã đọc xong Chuyển Pháp Luân trong một lần mà không ăn uống gì. Tôi chợt hiểu rằng tất cả những khổ nạn mà tôi đã chịu đựng đã trải qua, và chưa chết, là để tôi học Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện trong tương lai.

Tâm và thân của tôi đã được đề cao, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi đã nhận thức được rằng nguồn gốc của tất cả những khổ nạn trong cuộc đời là do nghiệp mà tôi đã tích qua nhiều kiếp. Sư phụ đã bắt đầu chăm sóc tôi từ rất lâu, nếu không tôi đã chết lâu rồi. Điều này đã hóa giải được những mất mát mà tôi cảm thấy khi sống tại nhân gian và những mối hận thù mà tôi phải chịu đựng do những chấp trước của người thường.

Hiểu được mục đích chân chính của cuộc đời tại nhân gian và cảm nhận được cảm giác như thế nào khi có một cơ thể không bệnh tật, tôi tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện.

Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người trong làng. Hơn mười người bước vào tu luyện Đại Pháp và chân tướng của Đại Pháp được lan tỏa trong ngôi làng miền núi nhỏ của chúng tôi.

Giảng chân tướng trong Trại lao động

Giang Trạch Dân, Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động chiến dịch bức hại chống lại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, kể từ đó, chúng tôi đã giảng chân tướng và phát tờ rơi. Tôi bị bắt tháng 11 năm 2005, và bị giam bất hợp pháp trong 15 tháng. Trong trại giam tôi bị tra tấn bằng dùi cui điện, bị đánh và đập đầu vào tường bằng cách giật tóc.

Sau khi được thả tôi bị chuyển đến lớp tẩy não. Tôi là người cuối cùng bị chuyển hóa. Hội trưởng Hội Phụ nữ làng đến lớp và thông báo rằng chồng tôi bị bệnh nặng. Quá lo lắng, tôi đã ký một bản cam kết, hứa sẽ từ bỏ đức tin của mình. Sau khi về nhà, tôi đã xám hối với Sư phụ rằng mình đã mắc lỗi khi để tình với chồng dẫn động.

Tôi lại bị bộ phận an ninh nội địa bắt ngày 17 tháng 4 năm 2009 và bị giam bất hợp pháp 15 tháng nữa trong một nhà tù. Trong thời gian này, tôi đã làm những gì một học viên nên làm trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi đã dùng từ bi và bao dung có được nhờ tu luyện Đại Pháp và giảng chân tướng về Đại Pháp.

Zhang, một người nghiện ma túy, từ chối nghe bất cứ ai nói về Đại Pháp. Một lần, tôi giúp cô ấy băng bó chân bị thương và tôi nói, “Cô rất đẹp, tại sao lại dính vào ma túy? Hãy xem những gì cô gặp phải này? Cô ta rất cảm động và lắng nghe tôi giảng chân tướng. Cuối cùng, cô ấy thoái Đảng và đề nghị tôi sử dụng tên thật của cô ấy để thoái.

Một người nghiện ma túy khác khoảng hơn 20 tuổi đã nhờ tôi giúp khi cô ấy tắm. Một học viên khác nói rằng tôi đang tự hạ thấp mình bằng cách làm việc đó cho cô ta. Các học viên Đại Pháp nên có nhân cách và không được để cô ta lợi dụng. Tôi nói rằng mình không nghĩ nhiều về điều đó, mà là đối xử tốt với cô ấy. Khi sắp được thả, tôi nói với cô ấy, “Tôi sắp được thả ra. Cô phải tự chăm sóc mình thật tốt. Cô ấy đã khóc và nói, “Chị ơi, em không thể chịu được khi chị rời đi. Xin hãy giúp em dùng tên thật thoái ĐCSTQ. Tên em là Dong XX.

Bị công an sách nhiễu

Sau khi về nhà, hàng ngày một vài công an đến nhà tôi chơi mạt chược từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Vì vậy, tôi chỉ có thể luyện công và học Pháp vào ban đêm. Tôi phát chính niệm và họ đã rời đi sau một tháng.

Ngày 6 tháng 8 năm 2018 ba công an gõ cửa nhà tôi. Tôi bình tĩnh để họ vào. Một người hỏi xem tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, tôi nói, “Anh thật sự hiểu tôi rất rõ. Tất nhiên tôi vẫn đang tu luyện. Tại sao tôi nên ngừng một môn tu luyện tốt như vậy? Nếu tôi không luyện những bài công pháp này, có lẽ tôi đã rời khỏi thế gian này từ lâu rồi. Tôi đã mắc rất nhiều bệnh và đã bình phục.”

Một người khác hỏi địa chỉ của con gái tôi và tôi đã lờ anh ta đi và tiếp tục nói với họ rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi nói với họ về những người đã đắc phúc báo khi họ hiểu chân tướng về Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng bức hại người tốt sẽ mang lại quả báo và thậm chí còn ảnh hưởng đến gia đình họ.

Một người công an lớn tuổi đã bị sốc sau khi nghe tôi nói. Anh ấy nói, “Chị, nếu việc tu luyện rất tốt, chỉ cần tu luyện ở nhà – chúng tôi sẽ rời đi.“ Họ đã rời đi nhanh đến mức tôi không có thời gian để đề nghị họ thoái ĐCSTQ.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi một cuộc đời thống khổ trở nên tốt đẹp và đã ban cho tôi một cuộc đời mới.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/24/380776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/2/176008.html

Đăng ngày 20-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share