Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-2-2019] Tiết mục cuối cùng trong chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận năm nay đã khiến tôi cảm khái sâu sắc, và cũng giúp tôi nhận ra những tư tưởng biến dị do ý thức hiện đại tạo thành, khiến con người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nghiện điện thoại thông minh là một biểu hiện rất rõ ràng.

Có hai cảnh trong tiết mục khiến mọi người cười rộ: một đôi nam nữ tay trong tay trong khi mỗi người đang sử dụng điện thoại di động. Cô gái buông tay bạn trai để tự chụp vài tấm hình, trong khi người bạn trai vẫn bước đi và nắm tay một cậu thanh niên khác cũng đang mê mải với chiếc điện thoại di động. Hai người cứ đi cho tới khi cô bạn gái đuổi theo kịp, chỉ khi đó người bạn trai mới nhận ra mình đang khoác tay một người lạ; trong cảnh thứ hai, một thanh niên bất ngờ bị ngã xuống đất. Phản ứng đầu tiên của anh là kiểm tra xem chiếc điện thoại có làm sao không.

Có một câu quảng cáo điện thoại di động được quảng bá trên truyền hình ở Trung Quốc Đại Lục: “Ngày nay, nếu thiếu chiếc điện thoại ba đến năm phút, con người sẽ cảm thấy lạc lõng…”

Trong thực tế, điện thoại di động trở nên phổ biến mới chưa đầy 20 năm, và việc chuyển đổi từ mạng 3G sang 4G mới được một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, tư tưởng của con người, đặc biệt là giới trẻ, đã hoàn toàn bị chi phối bởi chiếc điện thoại di động. Họ chơi với điện thoại bất cứ lúc nào và đã thật sự trở thành nô lệ của điện thoại.

Nhiều vụ tai nạn giao thông và sự cố liên quan đến an toàn đã xảy ra do mọi người dùng điện thoại. Việc giới trẻ tốn quá nhiều thời gian cho điện thoại cũng gây ra những ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần và thể chất của họ.

Khi suy xét vấn đề này một cách kỹ càng hơn, không nên coi loại can nhiễu này chỉ như một vấn đề liên quan đến tiến bộ công nghệ.

Từ góc độ tu luyện, đây là biểu hiện của sinh mệnh tà ác đang lợi dụng những chấp trước của con người để điều khiển họ, từ đó lấy đi năng lượng của họ và cuối cùng hủy hoại họ.

Trong hàng nghìn năm qua, dưới sự bảo hộ của Thần, nhân loại đã không ngừng làm phong phú các hoạt động giải trí. Trước khi điện thoại di động xuất hiện, con người chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình thiếu phong phú.

Nhớ lại khi còn nhỏ, vì gia đình không có nhiều tiền, tôi không bao giờ có những đồ chơi điện tử, chúng tôi chỉ chơi với những đồ sẵn có. Có nhiều trẻ con trong làng, chúng tôi chơi các trò chơi như ném que vào bình, trốn tìm. Chúng tôi chơi rất vui, thậm chí chơi đùa tới gần nửa đêm trong mùa đông mà không cảm thấy lạnh. Khi chơi những trò chơi đó, chúng tôi đồng thời cũng phát triển về thể chất, nhận thức và các kỹ năng suy nghĩ phán đoán.

Tuy nhiên, khi chúng ta chơi với điện thoại di động, thật sự chúng ta đã đặt tư tưởng dưới sự kiểm soát của nó và trở thành tù nhân của nó. Đây hoàn toàn là điều không nên làm.

Hơn nữa, điện thoại di động cũng chính là cái bẫy hủy diệt mà tà ác trong vũ trụ tạo ra, khiến cho tư tưởng của con người hoàn toàn bị nó điều khiển và trở nên ngày càng thờ ơ với sự thật

Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần nhận thức được rằng tình huống này xảy ra là không hề đơn giản. Phải chăng nó cũng liên quan đến chúng ta? Nếu chúng ta có thể đối mặt và bài xích chúng, thì tất cả sẽ trở thành giả tướng và tình hình sẽ có cải biến. Rốt cuộc thì mọi sinh mệnh đều vì Pháp mà tới đây. Nếu đệ tử Đại Pháp cũng bị mắc vào cái bẫy đó, thì tà ác sẽ càng can nhiễu nghiêm trọng.

Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), điện thoại di động và thẻ căn cước công dân đã trở thành công cụ để giám sát các học viên, và công nghệ ngày càng phát triển và mạnh hơn.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần làm tốt việc giảng chân tướng. Chúng ta đối đãi với mọi việc thế nào trong hoàn cảnh này?

Nhận thức của tôi là trước hết chúng ta cần buông bỏ hết chấp trước vào thiết bị di động và các phần mềm truyền thông, các phương tiện xã hội. Chúng ta phải học cách giao tiếp trực diện. Chấp trước vào điện thoại di động và phương tiện xã hội thực tế đang tăng thêm sức mạnh cho người ngoài hành tinh và các sinh mệnh tà ác.

Chúng ta cần luôn giữ hình thức học Pháp và chia sẻ truyền thống. Thậm chí khi giao tiếp với người thân và bạn bè, chúng ta cũng nên tránh sử dụng điện thoại và các phương tiện truyền thông xã hội hết mức có thể.

Đây là điều kiện tiên quyết. Sau đó chúng ta cần loại trừ những giám sát bên ngoài của tà ác, khiến cho những công nghệ biến dị đó trở nên lỗi thời và thất bại.

Khi một đệ tử Đại Pháp làm việc gì cũng đều không chấp trước vào bản thân, không chứng thực bản thân, có thể bảo trì trạng thái kín đáo và “ẩn thân”, đồng thời thanh trừ những thiết bị theo dõi cũng như thanh trừ những sinh mệnh và nhân tố ẩn sau nó đã gây can nhiễu đến việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh của chúng ta, thì tôi nghĩ nhiều kỳ tích có thể xuất hiện. Đã có rất nhiều ví dụ như vậy được chia sẻ trên trang Minh Huệ.

Trên thực tế khi ngày càng xuất hiện nhiều thiết bị theo dõi tiên tiến, đặc biệt là các ứng dụng big data, trí thông minh nhân tạo, kỹ thuật nhận diện khuôn mặt, chúng ta không phải chỉ tập trung vào việc tránh né chúng bằng “công nghệ”. Nếu không, chúng ta vẫn bị mắc vào những suy nghĩ của người thường và bị công nghệ của người ngoài hành tinh điều khiển.

Chúng ta cũng nên buông bỏ chấp trước vào những thứ đó, không cấp cho chúng không gian và năng lượng. Đồng thời, chúng ta nên phát chính niệm để thanh trừ tất cả những can nhiễu từ công nghệ hiện đại, cải thiện môi trường để cứu độ chúng sinh. Chúng ta không được để chúng sinh thất vọng.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc các đồng tu vẫn đang đam mê vào các phương tiện truyền thông xã hội như WeChat hay Telegraph: Chúng ta tu luyện tốt hay không là vấn đề của tu luyện cá nhân. Chúng ta không nên làm lá chắn cho tà ác, tiếp tay cho tà ác để bức hại bản thân và các chúng sinh, cần chấm dứt việc đi theo những xu hướng mà tà ác tạo ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/10/执着手机的危害与应对-382568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175973.html

Đăng ngày 17-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share