Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 01-02-2019] Tôi đã đọc bài chia sẻ gần đây của Minh Huệ Net có tiêu đề “Tu bỏ tâm oán giận trong 24 ngày, vượt quan tâm tính” đồng tu nói: “Tôi nhận thức sâu sắc rằng: Điều tôi vượt qua không phải là quan sinh tử, mà là quan tâm tính!” Bài chia sẻ làm tôi rất xúc động, cũng khiến tôi phải xem xét lại bản thân, năm ngoái, khi đồng tu bị nghiệp bệnh nghiêm trọng phải nhập viện, nhìn thấy tình trạng của đồng tu, có điều gì tôi cần phải hướng nội tìm ở đây? Việc đồng tu qua đời đã để lại cho tôi bài học giáo huấn ra sao? Trong khi hướng nội tìm, tôi phát hiện suy nghĩ “cảm thấy mình đang tu rất tốt” là một vấn đề rất lớn.

Lúc đến thăm đồng tu trên giường bệnh, anh kể cho tôi nghe những việc đã trải qua trong đời như công việc, cuộc sống, những khó khăn trong tu luyện, cũng nói về những thành tích và thu hoạch, chia sẻ niềm hạnh phúc được theo Sư phụ tu Đại Pháp, tâm kiên định tu Đại Pháp, quyết tâm đi theo Sư phụ, rằng bản thân anh đang vượt quan sinh tử, v.v.. đồng thời anh còn chỉ ra tâm sợ hãi cùng các tâm chấp trước của tôi.

Lúc đó, tôi cảm thấy rằng chúng tôi giống như bạn bè thân lâu năm gặp lại đang trò chuyện về những sự kiện trong quá khứ; mặc dù cũng nói về những điều tu luyện, nhưng cảm thấy giữa chúng tôi có gián cách, nói những chuyện không rõ ràng; tôi không cảm nhận được suy nghĩ thực sự và trái tim chân thành của anh ấy. Tôi hỏi anh có cần gửi nghiêm chính thanh minh sự việc hay không, tôi cũng nhắc anh không nên nói chuyện với giám đốc bệnh viện, anh nói: “Vị giám đốc ấy à, đã làm phiền bạn rồi, bạn thật vất vả quá, bệnh của tôi phải trông cậy vào bạn rồi…” Anh nói toàn những lời khách sáo, giống như không muốn trả lời hoặc cảm thấy đây là chuyện nhỏ không đáng kể. Lúc ấy, tôi nghĩ có lẽ những điều đó đều là phương thức để anh ấy tăng cường tín tâm của bản thân, mà tôi cũng đang mải nghĩ xem làm sao để giúp đỡ anh ấy, nên tôi không hướng nội tìm, không nhận ra rằng “cảm giác bản thân đang tu khá lắm” là vấn đề rất lớn và nghiêm trọng.

Đến nay nhìn kỹ lại bản thân mình, nghĩ lại tình huống lúc đó, tôi cảm thấy đồng tu cũng có tâm thái “mình đang tu rất tốt”; thậm chí còn là phần chủ yếu của tâm thái trong thời điểm ấy. Bởi vì những lời nói và hành động của đồng tu quá quen thuộc với tôi; trước đây trong tâm tôi cũng thường xuất hiện những điều tự hào về bản thân như thế này, dương dương tự đắc rằng “mình tu được rất tốt”.

Thành thật mà nói, bởi vì nghĩ “mình tu được rất tốt”; nên đôi khi trước đây, mặc dù hiểu rằng “người tu chân chính sẽ không có ý nghĩ như vậy, thậm chí điều này còn cho thấy rõ là bản thân tu không tốt”, nhưng tôi cũng không cảm thấy bản thân có điều gì không tốt, cũng không nghĩ sáng tỏ. Pháp cũng đang học, nhưng không nghĩ bản thân có vấn đề gì liên quan đến “tự tâm sinh ma”, bởi vì tôi không khai mở thiên mục, cũng không có công năng; đều là đang dùng nhân tâm đối đãi [những việc này].

Khi tôi gặp mâu thuẫn gia đình không giải quyết được, đến bước đường cùng, tôi mới quyết tâm hướng nội tìm một cách vô điều kiện; trong mâu thuẫn lại thấy ủy khuất, lại cảm thấy bản thân không sai; suốt mấy năm liền nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm chí mà ma luyện bản thân; cuối cùng mới nhận ra đằng sau những lý do tự cho mình đúng, vô số nhân tâm chấp trước; nhìn thấy các dạng các loại tư tưởng ẩn sâu bị đầu độc bởi văn hóa tà đảng, quan niệm biến dị, thói quen, nghiệp lực tư tưởng, v.v.. “Cảm thấy bản thân tu rất tốt” là một trong số đó. Tôi thể hội sâu sắc rằng, tất cả những gì vĩ đại đều do Sư phụ và Đại Pháp thành tựu; điều duy nhất thực sự thuộc về bản thân tôi, chính là theo sát Sư phụ, đồng hóa với Pháp, trợ Sư chính Pháp, tín niệm cứu độ chúng sinh; ngoài điều đó ra thì trong tu luyện Đại Pháp cần loại bỏ tất cả những gì bất hảo, bất thuần, có như thế mới không cảm thấy “mình tu được rất tốt”. Nhận thức trước đây cũng chỉ thế thôi.

Hiện tại tôi mới minh bạch, khi mới bắt đầu “cảm giác bản thân tu rất tốt” chính là đã bước vào tự tâm sinh ma rồi, đó là điểm mấu chốt của tự tâm sinh ma. Sư phụ đã giảng về “tự tâm sinh ma”, đối chiếu với bản thân mới phát hiện những vấn đề đó tôi đều có, là tôi không ngộ ra, và tự lừa dối chính mình. Tôi phát hiện, trước đây tôi không thể hướng nội tìm một cách vô điều kiện, tự thân không ý thức được vấn đề, người khác chỉ ra, nhắc nhở, tôi đều không thích nghe, vì cảm thấy mình không như vậy, thường thường khi giận dữ hoặc phát sinh tranh chấp, đều có quan hệ nhất định với “cảm giác bản thân tu được rất tốt”. Lúc đó, tôi chỉ nhận thấy tâm tính của bản thân không tốt, rất nỗ lực kiểm soát chính mình, cố gắng nhẫn; mặc dù có cải thiện, nhưng trong gia đình, mâu thuẫn vẫn phát triển đến mức khó giải quyết, cùng đường bí lối. Bây giờ nghĩ lại, đằng sau “cảm giác mình đang tu rất tốt” là tự tâm sinh ma, không tự biết mà nó đã ngày càng bành trướng lên, cũng chính là một nguyên nhân chủ yếu.

Người thường khi gặp khó khăn, họ nghĩ “Mình có thể làm được, cố gắng lên” để tự động viên tinh thần của mình, điều này là rất bình thường. Khi đạt được thành tích nhất định, có năng lực mạnh mẽ nhất định, “cảm giác bản thân có tài năng, rất giỏi” cũng rất bình thường. Chúng ta từ người thường bước ra, và đang tu luyện trong người thường; trong tu luyện, trải qua ma nạn, làm rất nhiều việc chứng thực Đại Pháp, đối với Pháp lý có rất nhiều lý giải, và nhận thức; cũng biết được bản thân còn nhiều nhân tâm, đã tu bỏ rất nhiều tâm chấp trước rồi, tự cảm thấy đối với tu luyện cũng có nhiều hiểu biết, và tâm đắc… Khi cảm thấy bản thân tu rất giỏi, lại có năng lực, chúng ta có lẽ cũng cảm thấy [nghĩ như vậy] không sao cả. Trải qua mấy năm ma luyện gian khổ, trải qua cái chết đau lòng của đồng tu, đến nay tôi thể hội sâu sắc được câu “bản thân tu rất tốt”, có thể không phải là vấn đề nhỏ, đằng sau nó ẩn chứa tự ngã mạnh mẽ, sẽ dẫn đến tự tâm sinh ma; người tu luyện chúng ta phải thật sự cảnh giác với “cảm giác bản thân tu rất tốt”! Tôi cũng hết sức hối hận, bản thân minh bạch ra quá muộn màng, không thể thực sự giúp đồng tu trong ma nạn.

Tôi thể hội sâu sắc, hướng nội tìm thật sự là một Pháp bảo, tìm ở bản thân một cách vô điều kiện, tu bản thân, buông bỏ cái tự ngã mạnh mẽ, có thể phá trừ “cảm giác bản thân tu rất tốt”, bài trừ tự tâm sinh ma, để chúng ta chân chính tự đi trên con đường tu luyện của mình!

Trên đây là nhận thức cá nhân hữu hạn, có chỗ nào thiếu sót xin đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/1/警惕“觉得自己修的不错”-381114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/11/175796.html

Đăng ngày 16-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share