Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2019] Một giáo viên trung học đã bị bắt vào tháng 11 năm ngoái khi chia sẻ những thông tin về Pháp Luân Công, và hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố khi cảnh sát nộp hồ sơ của ông lên viện kiểm sát.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện và thiền định, bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Trên thực tế không có bất cứ luật nào ngăn cấm việc tập luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc, chính vì thế gia đình của ông Giả Triệu Dân đã gửi yêu cầu tới cảnh sát và viện kiểm sát huyện Tề Hà (tỉnh Sơn Đông), yêu cầu bãi bỏ bản cáo trạng đã trình lên trước đó và thả ông vô điều kiện.

2019-2-28-jiazhaoming_01.jpg

Ông Giả, 48 tuổi, công tác tại trường trung học Bình An ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, ở đó các đồng nghiệp và quản lý trường học đã bầu chọn ông là “Giáo viên của năm” vào năm 2015.

Ông bị bắt ngày 10 Tháng 11 năm 2018, sau khi bị tố giác lưu trữ các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp tại quê nhà Tề Hà, thuộc thẩm quyền xét xử của thành phố Đức Châu, cách 30 dặm (~48km) từ trung tâm thành phố Tế Nam.

Trần Hạo, một nhân viên Đội An ninh Nội địa của huyện Tề Hà, đã thông báo cho vợ của ông Giả rằng chồng bà đã bị bắt vào chiều ngày 12 tháng 11 và yêu cầu gặp bà.

Vợ của ông Giả đã đến Tề Hà vào ngày hôm sau, bà bị buộc phải đưa Trần và hai cảnh sát khác về nhà, để họ lục soát và tịch thu các tài liệu Đại Pháp của chồng bà.

Một ngày sau, cảnh sát đến trường của ông Giả và lục soát phòng làm việc của ông.

Các nhân viên Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa huyện Tề Hà đã đăng những bức ảnh và bài báo về vụ bắt giữ ông Giả nhằm bôi nhọ thanh danh của ông trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Một số người theo dõi các bài báo đã nảy sinh quan niệm tiêu cực về ông và Pháp Luân Công.

Trương Tiểu Lượng, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Tề Hà, đã đe dọa vợ ông Giả rằng nếu những gì họ làm với ông xuất hiện trên trang Minh Huệ, ông sẽ phải đối mặt với bản án nặng hơn.

Một học viên Pháp Luân Công khác là bà Khương Ngọc Cần, ngoài 50 tuổi, cũng đã bị bắt đi trong khi theo gia đình ông Giả đến Đội An ninh Nội địa vào ngày 25 tháng 12 năm 2018, để hỏi về trường hợp của ông. Bà bị giam giữ tại nhà tù huyện Tề Hà kể từ đó.

Những tình tiết bức hại trước đây

Ông Giả bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Trong suốt 20 năm qua, ông đã nhiều lần trở thành đối tượng bị bức hại vì không từ bỏ đức tin mình.

Ông bị giam giữ một tháng và bị tẩy não suốt ba tháng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào năm 2001. Ban giám hiệu nhà trường đã giáng chức và giảm lương của ông theo lệnh của Phòng 610.

Ông bị bắt giữ và bị đưa đến một trung tâm tẩy não hai lần trong hai tháng liên tiếp từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2018. Các lính canh đã cố gắng buộc ông viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Giả hiện đang ở trong trại giam Đức Châu kể từ lần bắt giữ gần nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/1/383333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/7/176066.html

Đăng ngày 17-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share