Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2019] Ông Sử Hưng Gia, một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Mai Hà Khẩu, đã phải rời bỏ quê hương để tránh bị bắt giữ vì đức tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông đã thuê một căn nhà trong khu dân cư Phú Hào Hoa Viên ở quận Triều Dương, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, nơi ông bị bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 11 tháng 10 năm 2018. Nhà của ông bị lục soát. Ông đã bị giam giữ trong trại tạm giam trong hơn bốn tháng. Vụ bắt giữ vào tháng 10 không phải là xảy ra lần đầu đối với ông Sử, ông đã nhiều năm bị bức hại vì đức tin của mình.

Ông Sử, 67 tuổi, đã bị biệt giam tại trại tạm giam số 2 Trường Xuân.

2019-3-1-mh-shixingjia.jpg

Luật sư của ông đã đến thăm ông trong trại giam vào ngày 26 tháng 2 năm 2019. Theo luật sư, ông Sử đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Khoan Bình Đại Lộ ở thành phố Trường Xuân bắt giữ. Cảnh sát đã dùng vũ lực xông vào nhà ông vào khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 10 năm 2018. Họ lục soát căn hộ và tịch thu một máy tính xách tay, điện thoại di động, sách Đại Pháp và các vật dụng cá nhân khác.

Ông Sử đã bị thẩm vấn tại Phòng Cảnh sát quận Triều Dương. Cảnh sát đã yêu cầu ông ký vào các văn bản thẩm vấn, nhưng ông từ chối. Một tháng sau, ông chính thức bị viện kiểm sát quận Triều Dương bắt giữ. Lúc đó, Chu Hải Phong là viện trưởng viện kiểm sát.

Sau khi bị giam tại trại tạm giam số 2 thành phố Trường Xuân, sức khỏe của ông Sử ngày càng suy yếu và ông trở nên vô cùng yếu ớt. Ông bị chảy máu dạ dày và ho ra máu. Cân nặng của ông giảm xuống chỉ còn 55kg.

Sau đó, ông được đưa đến Bệnh viện số 208 thành phố Trường Xuân, và được chẩn đoán bị viêm dạ dày teo và loét tá tràng. Bác sĩ đã kê đơn thuốc, nhưng ông vẫn kiên quyết rằng ông sẽ hồi phục sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Ông đã dần lấy lại sức khỏe sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong những tháng tiếp theo. Ông tăng cân lên 77kg. Mọi người trong trại giam đã chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp thông qua sự phục hồi của ông.

Ông Sử là cựu giám đốc nhà máy giấy Mai Hà Khẩu, thành phố Thông Hóa. Những người biết ông đều gọi ông là “Sử đại ca” vì ông lương thiện và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

Mặc dù chín năm phải ở trong trại lao động cưỡng bức và sau đó là nhà tù Thạch Lĩnh, ông Sử vẫn kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/2/383369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/7/176071.html

Đăng ngày 17-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share