Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2019] Tôi sở hữu một vườn cây ăn quả có hai con đường chính ở hai đầu vườn rất thuận tiện cho mọi người qua lại. Và như vậy, luôn có người đi qua.

Một ngày hè năm 2018, tôi ra ngoài để tỉa một số cây. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên mỏm đất cạnh vườn cây ăn quả. Khuôn mặt anh tối sầm và trông anh bơ phờ. Anh có một cái nạng ở bên cạnh. Tôi bước tới và hỏi: “Anh à, trông anh không được ổn. Anh có khỏe không?”

Anh ấy đáp: “Chị ơi, tôi bị tiểu đường và không thể đi thêm được nữa. Tôi chỉ muốn ngồi và nghỉ một chút.” Sau đó anh ấy kéo ống quần chỉ cho tôi xem những vết phồng rộp lớn, một số chỗ đang chảy dịch.

Tôi đặt dụng cụ xuống, ngồi cạnh anh ấy và nói: “Để tôi nói cho anh một phương pháp mà tôi đảm bảo sẽ giúp anh bình phục.” Sau đó tôi kể cho anh ấy một vài trường hợp những người đã được Pháp Luân Đại Pháp cứu sống, và giải thích Đại Pháp đã phổ truyền ra khắp thế giới như thế nào.

Anh ấy hỏi tại sao chế độ Cộng sản cấm nó. Tôi nói với anh ấy rằng Giang Trạch Dân, Cựu Tổng bí thư ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại này tàn bạo ra sao. Anh ấy liên tục gật đầu khi tôi nói.

Anh ấy nói: “Không cho phép mọi người tập luyện một môn tốt đến vậy không phải là có hại sao?” Hóa ra anh ấy là một đảng viên và anh ấy vui mừng đồng ý thoái Đảng.

Tôi nói với anh ấy hãy niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” có thể giúp anh lấy lại sức khỏe. Anh ấy đứng dậy, khoác áo lên vai, giơ hai tay lên và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Anh ấy hô vài lần liên tục. “Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái”, anh ấy nói và chống nạng bước đi.

Một thời gian sau, tôi gặp lại anh ấy lần nữa gần vườn cây ăn quả. Anh ấy hô lên từ xa: ““Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Chị nhìn xem, tôi đã hồi phục rồi. Nó thực sự hiệu nghiệm.” Anh ấy cho tôi xem cái chân của anh và các mảng phồng rộp đã biến mất. Trông anh ấy có sức sống hơn rất nhiều.

Tháng 1 năm 2019, tôi gặp lại anh ấy tại một chợ. Trông anh ấy sáng sủa và đã tăng cân. Anh ấy nói: “Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Mọi người trong gia đình tôi giờ cũng niệm những từ tuyệt vời đó.”

Đối xử tốt với mọi người

Mặc dù vườn cây ăn quả của tôi có một hàng rào thép xung quanh, nó không ngăn được mọi người vào vườn và hái quả. Mùa thu năm ngoái, khi những quả lê đã sẵn sàng để thu hoạch, tôi thấy có những dấu chân mới xung quanh các cây này mỗi ngày.

Tôi tới vườn vào một buổi chiều và thấy hai thanh niên trẻ đang ngồi dưới đất ăn lê, với một đống hạt lê bên cạnh. Trông giống như họ đã ăn khá lâu. Họ trông có vẻ ngượng ngùng khi thấy tôi. Họ nói rằng họ làm việc ở nhà máy gần đó. Họ xin lỗi vì đã ăn lê. Tôi nói: “Đừng ngại. Các anh cứ đến mà ăn.”

Tôi biết rằng họ ở đó để nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ngồi xuống đất cùng họ và nói: “Ăn vài quả lê cũng không sao,” tôi nói, “Các anh có nghe tin tốt lành về việc thoái ĐCSTQ để đảm bảo sự an toàn của các anh không?” Tôi bắt đầu nói về lý do tại sao họ nên thoái ĐCSTQ và sự thật về sự tà ác của ĐCSTQ. Cả hai người đều đồng ý thoái Đảng.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt bằng cách chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Các anh đi làm việc xa nhà. Nếu các anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, các anh sẽ được an toàn và hạnh phúc hơn. Gia đình của các anh sẽ không phải lo lắng.”

Tôi đưa cho họ vài quả lê nữa để mang về nhà và họ rời đi một cách vui vẻ. Tôi không còn gặp lại họ trong vườn ăn quả của tôi nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/13/382688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/5/176049.html

Đăng ngày 18-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share