Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2019] Tôi là một giáo viên đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong 22 năm qua. Tôi đã chứng kiến nhiều tác động tích cực của môn tu luyện như chữa bệnh, nâng cao tâm tính và mở mang trí huệ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Mặc dù bị bức hại, nhiều học viên vẫn tiếp tục bước trên con đường tu luyện thần thánh. Ngoài ra, nhiều người có tiền duyên khác đã nhìn thấu những dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ và cũng trở thành các học viên. Tôi muốn chia sẻ việc nhiều người quanh tôi đã trở thành các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Mẹ chồng trở thành một học viên Đại Pháp

Mẹ chồng tôi 79 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Bà được giới thiệu về pháp môn từ một phụ nữ có tuổi đã tham dự khóa học của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu vào năm 1994. Người phụ nữ này đã nói với mẹ chồng tôi rằng bà thấy môn tu luyện có hiệu quả phi thường trong việc nâng cao sức khỏe và chữa bệnh. Nó cũng cải thiện tâm tính của người ta, dạy họ làm những việc tốt và nó hoàn toàn miễn phí.

Trước khi trở thành một học viên, mẹ chồng tôi có sức khỏe kém và có hơn 20 loại bệnh. Chưa đầy một tháng sau khi tu luyện, những bệnh tật của bà đã biến mất và bà cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhõm. Tinh thần của mẹ chồng tôi cũng được cải thiện và bà trở nên quan tâm tới người khác hơn.

Trong 23 năm qua, bà đã không cần uống thuốc hay đi khám bác sỹ. Bà là một học viên Đại Pháp tinh tấn và luôn tuân theo pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Chồng tôi và tôi bắt đầu tu luyện

Chồng tôi và tôi đều là giáo viên. Được chứng kiến những thay đổi về thể chất và tinh thần của mẹ chồng tôi và các đồng nghiệp của chúng tôi sau khi họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả hai chúng tôi cũng bắt đầu tu luyện vào năm 1996.

Sau khi bước vào tu luyện, tôi nghiêm túc chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp. Ở nhà, tôi làm hết sức mình để là một con dâu, một người vợ, một người mẹ tốt và gia đình chúng tôi được vinh danh là một trong “5 gia đình tốt nhất” của quận.

Ở sở làm, tôi toàn tâm toàn ý chăm lo cho học sinh của mình, và tên tôi luôn luôn đứng đầu trong danh sách giáo viên được sinh viên yêu thích nhất. Tôi nhiều lần nhận được “Giải xuất sắc” cấp quận và cũng đứng trong danh sách 100 giáo viên ưu tú.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, nhà tôi đã bị cảnh sát lục soát và tôi bị cầm tù bất hợp pháp hai lần. Năm 2001, tôi bị giam giữ hai tháng trong Trại tạm giam. Năm 2016, tôi bị tạm giữ năm ngày sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp năm 1999. Tôi đã suýt chết vì cuộc bức hại này.

Chồng tôi là một người con, người chồng và người cha tốt. Tại sở làm, anh ấy là giáo viên chủ nhiệm của lớp học cuối cấp trong nhiều năm. Anh ấy làm việc chăm chỉ và trong ba năm liên tiếp, anh ấy đều được đánh giá xuất sắc. Trong cuộc đánh giá chức danh tại nơi làm việc năm 1998, anh được đề cử vị trí giáo viên hạng nhất ở trường, nhưng anh đã trao nó cho một giáo viên lâu năm sắp nghỉ hưu.

Thậm chí dưới điều kiện khó khăn của cuộc bức hại, chúng tôi vẫn tiếp tục chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp là Chân – Thiện – Nhẫn trong công việc, ở gia đình và ngoài xã hội. Bất cứ khi nào gặp phải vấn đề, chúng tôi đều hướng nội để tìm thiếu sót của mình. Trong quan hệ với mọi người, chúng tôi luôn luôn quan tâm đến họ.

Trải nghiệm của bố mẹ tôi là những học viên Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ tôi đã 78 tuổi. Sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, nhiều bệnh tật của bà không còn nữa. Tính khí của bà cũng cải thiện và bà đã bỏ được rượu và hút thuốc là những thói nghiện ngập kéo dài nhiều năm nay. Trước đây, bà chỉ có thể đọc được vài ký tự, nhưng giờ đây bà có thể đọc tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp và các tài liệu giảng chân tướng.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, nhà của mẹ tôi bị lục soát và bà bị giam giữ bất hợp pháp trong đồn công an. Chính quyền cũng giám sát nhà bà và tống tiền bà. Dưới áp lực không ngừng, bà đã dừng đọc sách Đại Pháp và luyện công trong một thời gian. Kết quả là tất cả những bệnh tật của bà đã quay trở lại.

Sau nhiều suy nghĩ, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại. Sư phụ đã không từ bỏ mẹ tôi và vẫn luôn bảo vệ bà.

Một ngày, mẹ tôi đang đạp xe đưa cháu trai tới trường mẫu giáo thì bị một thanh niên trẻ đi xe máy tông vào. Cú đâm mạnh đến mức cả hai bà cháu bay ra khỏi xe đạp và các bánh xe hoàn toàn mắc kẹt. Nhưng cả hai bà cháu không hề hấn gì và bà thậm chí còn an ủi chàng thanh niên thay vì đổ lỗi cho cậu ấy.

Ở nhà, bà làm việc chăm chỉ không một lời phàn nàn, cáng đáng việc nấu nướng và việc nhà của cả gia đình 5 người chúng tôi. Mẹ tôi vẫn không quên sứ mệnh của mình và tiếp tục trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Sau khi thấy những thay đổi về sức khỏe và những thọ ích của mẹ tôi, bố tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên, khi cuộc bức hại bắt đầu ông đã lo sợ bị bắt giữ.

Năm 2001, ông bị bắt và bị giam tại trại tạm giam Ngọc Điền trong hơn một tháng. Mặc dù ông đã ngoài 60 tuổi, họ vẫn dùng dùi cui điện để sốc điện ông và tống tiền ông. Nhà của ông cũng bị giám sát. Người cha nhút nhát và tốt bụng của tôi đã không chịu được cuộc bức hại và qua đời vào tháng 11 năm 2007.

Nhiều thành viên gia đình bắt đầu tu luyện

Chị cả của tôi và chồng chị ấy đều là nông dân ngoài 60 tuổi. Họ cũng chứng kiến sự phục hồi kỳ diệu của mẹ tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hai người họ cùng mẹ của anh rể tôi đã bước vào tu luyện.

Anh rể tôi đã bỏ rượu và thuốc lá và không ốm trong suốt 22 năm qua. Anh kiên định tu luyện và theo sát những lời dạy của Sư phụ Lý là “luôn nghĩ cho người khác trước” trên con đường tu luyện của anh.

Sau khi người mẹ 80 tuổi của anh bắt đầu tu luyện, thiên mục của bà được khai mở và bà nhìn thấy nhiều cảnh tượng đẹp ở những không gian khác. Thể chất của bà có sự thay đổi và thậm chí bà còn có kinh nguyệt trở lại.

Hai người anh trai của anh rể tôi và vợ của họ cũng tu luyện và thọ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Ngay cả khi họ không còn tu luyện nữa vì cuộc bức hại, bất cứ khi nào họ gặp những tình huống nguy hiểm, họ đều nhớ mình là các học viên Đại Pháp và nhận được sự giúp đỡ và bảo vệ của Sư phụ.

Ngay từ khi con gái tôi ra đời, cháu đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Cháu không uống vắc xin phòng bại liệt dành cho trẻ, cũng không tiêm mũi nào, ngoại trừ một mũi tiêm vắc xin phòng viêm gan B ngay sau sinh. Nhưng cháu không bao giờ bị ốm.

Cháu có thể đọc Chuyển Pháp Luân khi 4 tuổi và đọc thuộc Hồng Ngâm khi 7 tuổi.

Trong những năm đi học, cháu không bao giờ quên học Pháp và tu luyện bản thân. Chúng tôi không phải lo lắng về học tập của cháu, cháu cũng không cần học thêm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu không khó khăn kiếm việc làm. Khi đi làm, cháu học lấy chứng chỉ kế toán. Dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, cháu vẫn tiếp tục bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Sau khi bố chồng tôi thấy những thay đổi tích cực của vợ mình, ông biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Lúc đó, ông đang làm kỹ sư và nói rằng ông không có thời gian để tu luyện nhưng ông sẽ tu luyện sau khi nghỉ hưu. Nhưng trước khi ông nghỉ hưu, cuộc bức hại đã diễn ra. Từng trải qua nhiều chiến dịch chính trị của ĐCSTQ, ông rất lo sợ. Ông biết trong tâm rằng Đại Pháp là tốt, nhưng ông phản đối mạnh mẽ mẹ chồng tôi và những người chúng tôi tu luyện Đại Pháp.

Thậm chí ông còn cứng rắn hơn không cho cháu gái tu luyện vì ông sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cháu. Ông cũng không cho phép tôi về quê thăm bố mẹ tôi.

Chúng tôi hiểu tình thế của ông và không trách cứ ông. Thay vào đó, chúng tôi kiên trì tìm cơ hội để ông biết nhiều hơn về Đại Pháp. Chúng tôi cài đặt kênh truyền hình Tân Đường Nhân cho ông xem và liên tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông, vì ông cũng đã chứng kiến việc chúng tôi thọ ích từ môn tu luyện như thế nào.

Ông cũng tự mình trải nghiệm những lợi ích trong cuộc sống với một gia đình gồm các học viên. Nhiều lần, ông đột nhiên bị ốm, nhưng lại phục hồi nhanh chóng sau khi chúng tôi phát chính niệm cho ông. Ông từng có lần bị xe ô tô đâm vào khi ông đang đi xe máy, nhưng hoàn toàn không hề hấn gì mặc dù ông đã ngoài 70 tuổi.

Sau khi chứng kiến cuộc bức hại tàn bạo như thế nào, và hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, ông đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và trở thành một học viên Đại Pháp. Bây giờ ông đã 77 tuổi và trong lần kiểm tra sức khỏe hàng năm gần đây nhất, bác sỹ thông báo rằng ông hoàn toàn khỏe mạnh.

Các đồng nghiệp thụ ích từ Đại Pháp

Là một giáo viên cá nhân tôi đã chứng kiến những ảnh hưởng của Pháp Luân Đại Pháp đối với những giáo viên khác và học sinh. Năm 2000, có một cô giáo dạy ngôn ngữ có quan hệ căng thẳng với hiệu trưởng. Sau khi biết về Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cô đã bỏ được những suy nghĩ tiêu cực và ngừng mâu thuẫn với hiệu trưởng.

Cũng có một học sinh tên Lý thường xuyên bị đau đầu và có trí nhớ kém. Sau khi học Pháp và luyện công, sức khỏe và trí nhớ của học sinh này đã được cải thiện đáng kinh ngạc. Điểm số của cậu ấy tốt lên và cuối cùng cậu ấy đã cố gắng đỗ được chương trình đại học mà cậu vẫn mơ ước.

Mỗi học viên Đại Pháp đều có gia đình, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp. Vì Đại Pháp được người truyền người, từ Trường Xuân tới những nơi khác còn lại của Trung Quốc và phổ truyền ra toàn thế giới, vô số người đã trực tiếp hoặc gián tiếp thọ ích từ môn tu luyện.

Thậm chí dưới hoàn cảnh bức hại, nhiều người đã thấu tỏ những lừa dối và tuyên truyền của ĐCSTQ và biết đến sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Một ví dụ khó quên nhất là một nữ sinh có biệt danh là “Little Fatty”. Gia đình của cô điều hành một nhà hàng và không có thời gian để quản lý cô. Năm 2008, khi 17 tuổi, cô cư xử không giống một học sinh ngoan.

Bất cứ khi nào có tiền, cô sẽ mua đồ ăn, rượu và thuốc lá. Rồi cô còn đánh lộn và tự hại chính bản thân mình. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bỏ được các thói hư tật xấu và trở thành một người tốt, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.

Từ một học sinh không có hy vọng vào đại học, cô đã tốt nghiệp y khoa và đang làm việc trong một công ty dược lớn ở vị trí quản lý cấp trung. Cùng lúc cô cũng điều hành một phòng khám. Mọi người làm việc cùng cô ca ngợi cô là một người đáng tin cậy. Trở về quê hương, mọi người nói rằng cô đã tạo được tên tuổi cho mình.

Có nhiều người hơn đã biết chân tướng về Đại Pháp và được ban phước với một tương lai tốt đẹp sau khi nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cũng có những người muốn bước vào tu luyện sau khi cuộc bức hại kết thúc.

Vẫn còn nhiều những ví dụ khác mà tôi không kể hết được. Trước khi tu luyện Đại Pháp, một số họ bị mắc bệnh và một số khác có những thói quen xấu. Ngay sau khi tu luyện tất cả họ đều thay đổi tốt hơn – tâm và thân họ trở nên khỏe mạnh, họ bỏ được những thói quen xấu và tình hình tài chính được cải thiện.

Nhiều giáo viên và học sinh bước vào tu luyện Đại Pháp đã trở nên khỏe mạnh hơn, ngừng xung đột và có được trí huệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/4/376968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/25/175959.html

Đăng ngày 17-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share