Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2019] Tôi cùng hai học viên khác giảng chân tướng trực diện cho mọi người mỗi ngày.

Chúng tôi đem theo nhiều loại tài liệu chân tướng, bao gồm các đĩa DVD, ba loại dây treo trên gương chiếu hậu của xe hơi, bùa hộ mệnh, bản sao câu chuyện về bùa hộ mệnh, tiền giấy có thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, sách “Mục đích cuối cùng của Chủ Nghĩa Cộng sản” và “Cửu Bình”.

Trước tiên chúng tôi thường giải thích vì sao mọi người nên thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, sau đó chúng tôi sẽ đưa cho mọi người các tài liệu chân tướng hoặc dây treo xe hơi tùy theo nhu cầu của họ. Mọi người thường rất cao hứng sau khi nói chuyện với chúng tôi.

Ông chủ nhà hàng lớn tuổi liễu giải chân tướng

Một buổi sáng ngày 7 tháng 3 năm 2018, khi một người trong nhóm chúng tôi đang phát đĩa DVD cho người qua đường phía trước một nhà hàng, thì người chủ nhà hàng, một người đàn ông lớn tuổi hỏi xin thêm các đĩa DVD.

Người học viên hỏi ông ấy: “Bác có biết nội dung đĩa DVD nói về điều gì không?”

Người đàn ông trả lời: “Đó là điều mà người ta không thể có được bằng tiền. Nó đem may mắn đến cho mọi người. Cháu nhất định phải cho bác nhiều đĩa hơn. Có bao nhiêu thì cho bác hết đi.”

Một học viên khác hỏi ông ấy: “Bác định làm gì với nhiều đĩa DVD như vậy? Trước đây chúng cháu đã tặng bác một cái, nhưng bác không nhận. Bây giờ bác lại muốn lấy tất cả đĩa. Mỗi đĩa DVD được dành riêng cho người hữu duyên.”

Người đàn ông nói: “Lần trước các cháu đưa cho bác một đĩa DVD, nhưng bác không cần nó. Nhưng sau đó bác muốn xem thử để biết nó nói về điều gì. Tại sao những người khác lại lấy rất nhiều tài liệu của các cháu như vậy? Bác hỏi xin một đĩa DVD từ một người, nhưng người đó nói ‘Đây là thứ quý giá và thần kỳ. Tôi còn không có đủ cho bản thân và bà con ở quê đang mong ngóng để xem nó!’”

Vì người đàn ông tỏ vẻ vô cùng thành khẩn muốn có một đĩa cho riêng ông ấy nên cuối cùng người đó đã đưa cho ông đĩa DVD. Ông ấy xem nó nhiều lần, trong nhiều ngày. Ông ấy xem nó liên tục hơn 10 ngày. Cuối cùng ông ấy đã trải nghiệm kỳ tích. Ông ấy nói: “Vấn đề về cổ, đau vai, và đau chân của bác đều khỏi. Trước đây bác không thể mang vác vật gì nặng hơn 20kg, nhưng giờ bác có thể mang vác vật nặng hơn 50kg. Bác cảm thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng. Bác đã tốn 1.000 tệ cho chi phí y tế, nhưng nó không giúp được gì. Vậy mà sức khỏe của bác đã phục hồi chỉ bằng việc xem đĩa DVD Pháp Luân Đại Pháp trong vòng hơn 10 ngày. Bác gọi điện cho anh em, bạn bè, và bà con họ hàng để thông báo tin vui. Bây giờ tin tức đã lan truyền rộng rãi và mọi người ở quê bác đều hỏi xin đĩa DVD giống như vậy, và họ muốn có càng sớm càng tốt.”

Người đàn ông tiếp tục: “Anh trai của bác là viên chức quản lý an ninh và phúc lợi của hàng ngàn nhân viên. Anh ấy nói rằng nếu tất cả nhân viên nơi anh ấy công tác đều biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và trở nên thiện lương, thì anh ấy có thể nghỉ ngơi và nơi làm việc sẽ ít thất thoát đi nhiều. Điều đó thật tuyệt vời.”

Ông ấy nói rằng anh trai của ông ấy nói với các nhân viên về lợi ích của việc biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp mỗi khi có cơ hội. Vì tin tức lan truyền, các nhân viên đang mong đợi nhận được các tài liệu chân tướng Đại Pháp. Anh trai của ông ấy đem những tài liệu đó đến nơi làm việc vào ba lần khác nhau, và mỗi lần đều không đủ để phát. Các nhân viên nói rằng họ muốn những gì ông ấy có về Pháp Luân Công. Đúng là chúng sinh đang mong đợi để được cứu!

Người đàn ông nói rằng ông hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ và Đại Pháp là đang cứu người. Ông ấy nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt và ĐCSTQ là tà ác. “Bác đã tận mắt chứng kiến các học viên Pháp Luân Đại Pháp tốt bụng và khỏe mạnh ra sao. Làn da của các cháu trông khác với người thông thường.”

Tôi nói với ông ấy: “Đó bởi vì Sư phụ của chúng cháu đã tịnh hóa thân thể cho chúng cháu và dạy chúng cháu hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Vì thế tất cả chúng ta nên cảm ơn Sư phụ Lý vì sự từ bi và ơn cứu độ của Ngài.”

Sau đó người đàn ông đã thoái Đảng, Đoàn, Đội–các tổ chức mà ông ấy đã gia nhập từ lâu.

Khu chợ đắc phúc báo

Ngày 27 tháng 12 năm 2017, tôi đi chợ để mua thực phẩm. Một phụ nữ bán rau đã hỏi xin tôi vài đĩa DVD giảng chân tướng. Lúc đó tôi đã phát hết đĩa DVD, không còn sót lại cái nào. Cô ấy nói với vẻ thất vọng: “Nếu chị không cho tôi một đĩa DVD, sao tôi có thể đón năm mới đây? Tôi muốn có đĩa chân tướng DVD. Tôi sẽ đợi chị vào ngày giao thừa.”

Trước ngày giao thừa, tôi đưa cho cô ấy hơn 20 đĩa DVD chân tướng. Cô ấy cứ cám ơn tôi mãi.

Một người đàn ông hỏi xin 10 đĩa DVD. Một người đàn ông lớn tuổi khác hỏi xin 20 đĩa DVD. Tất cả họ đều đưa đĩa cho bà con của họ vào dịp Tết Nguyên đán.

Những người đó đã minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ thường nói về những cảm thụ chung sau khi liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp: họ trở nên vô bệnh, làn da của họ trở nên sáng và mịn, hồng hào, và việc kinh doanh của họ trở nên phát đạt. Một số người trước kia bán trái cây dạo ven đường thì nay đã mở được các cửa tiệm tạp hóa; một người khác bán các vật dụng phòng ngủ trong một tiệm nhỏ 10 mét vuông thì nay đã mở rộng mặt bằng tiệm lên gấp ba lần.

Những người minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì sẽ nhận được phúc báo, thụ ích không ít.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/23/382949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/9/176088.html

Đăng ngày 17-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share