Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-1-2019] Tôi từng mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh lao. Tôi có một ổ viêm trên thùy phổi nên tôi bị nôn ra máu. Tôi đã phải ra viện và nhập viện nhiều lần ở các bênh viện tại Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân.

Tôi đã tốn rất nhiều tiền để tìm cách chữa bệnh nhưng không có kết quả. Tôi không thể ăn nhiều và mỗi lần bắt đầu ho, tôi sẽ nôn ra những thứ mà tôi đã ăn. Bệnh nhanh chóng phát triển thành viêm khớp và sau đó tôi không thể đi lại được. Cuộc sống của tôi rất khó khăn.

Hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995 và thu được nhiều lợi ích cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Những căn bệnh kinh niên đã hành hạ tôi trong nhiều năm nay đã tự khỏi.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi thường mang theo tuần báo Minh Huệ, tài liệu giảng chân tướng và các biểu ngữ để phát hoặc treo ở tỉnh Sơn Đông quê tôi. Chị dâu, cháu trai và vợ của cháu trai tôi đã giúp tôi. Khi tôi phải đi xa hơn, cháu tôi sẽ chở tôi đi, cháu cũng đưa gia đình cùng đi theo.

Cháu trai tôi không phải là một học viên, nhưng sau khi hiểu về Đại Pháp, cháu đã giúp tôi giảng chân tướng. Cháu tôi điều hành một nhà máy và có hơn 100 nhân viên. Mỗi người trong số họ đều có một chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp. Tất cả họ đều biết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Ngoài ra, tất cả họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một ngày nọ, cháu tôi đi làm một số việc bên ngoài. Cậu ấy lái xe hơi nhanh và mất lái. Khi lao ra khỏi đường, chiếc xe đã đâm vào hai cái cây lớn. Cậu ấy hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng con!” Mặc dù chiếc xe bị hỏng nhưng cháu tôi không bị thương. Trải nghiệm này đã củng cố niềm tin mạnh mẽ của cậu ấy vào huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Bất cứ khi nào cháu tôi thuê một nhân viên mới, cậu ấy luôn đề nghị họ thoái ĐCSTQ. Cậu ấy nói với tôi, bất cứ ai làm việc ở đây đều có may mắn, vì sự an toàn của họ đã được bảo đảm bằng cách thoái Đảng”.

Khi chúng tôi đến lịch đi giảng chân tướng, tôi hỏi cậu ấy có muốn giảng chân tướng cho các nhân viên của mình. Cậu ấy nói: “Cháu muốn tất cả họ đều được biết sự thật. Việc giảng chân tướng cũng mang lại những lời khuyên về sức khỏe, việc này rất hữu ích!”

Ngay trước Tết Nguyên đán 2018, cháu trai tôi đã gọi cho tôi và nhờ tôi gửi cho cháu một số tài liệu giảng chân tướng, để tặng cho các nhân viên của cậu ấy trước kỳ nghỉ lễ. Tôi đã chuẩn bị lịch, tờ rơi và bùa hộ mệnh, sau đó gửi những tài liệu này cho cậu ấy. Tôi rất vui biết rằng khi cháu tôi đưa tài liệu cho các nhân viên của mình, họ đều vui vẻ đón nhận.

Một ngày nọ, khi tôi trở về nhà của mẹ tôi. Cháu tôi nói với tôi: Dì ơi, cháu chỉ thích nói chuyện với dì. Ngày mai, dì có thể đi với cháu đến nhà máy mới của cháu được không? Nhà máy mới của cháu có 18 người, cháu sẽ nói họ hoàn thành công việc sớm một chút để dì có thể nói chuyện với họ?” Tôi đã đồng ý.

Ngày hôm sau, cậu ấy đưa tôi đến văn phòng của mình. Cậu ấy nói với các nhân viên rằng: “Đây là dì của tôi đến từ tỉnh Hà Bắc. Dì ấy 79 tuổi. Khi còn trẻ, dì mắc nhiều bệnh, phải uống thuốc hàng ngày và sụt tới hơn 40kg. Sau đó, dì bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dì của tôi đã không phải dùng thuốc trong hơn hai mươi năm nay. Dì là hình ảnh minh chứng cho lợi ích về sức khỏe, giờ dì nặng 59kg, có nước da hồng hào và không cần đeo kính để đọc sách. Hôm nay dì đến đây để nói chuyện với các bạn về quá trình tu luyện của dì.

Tôi đã nói chuyện với họ về nhiều điều như: tôi đã được hưởng lợi như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc đàn áp phi nghĩa do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giáng Trạch Dân phát động , vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn, và tại sao cần phải thoái ĐCSTQ?

Cháu trai tôi đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng mọi người sẽ lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng bằng cách hiểu chân tướng và luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/30/381026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/2/176009.html

Đăng ngày 14-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share