Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2018] Học thuộc Pháp của Sư phụ giúp tôi nhận thức trong mọi thời khắc về điều mà Sư phụ yêu cầu đối với các học viên.

Sư phụ giảng:

“Cứu độ cuối cùng nhất định là lúc đạo đức nhân loại băng hoại. Ác nhiều hơn Thiện, áp lực của bức hại, ảnh hưởng thâm sâu của lừa dối sẽ mang đến khó khăn cho cứu người, nhưng đa số mọi người [chư vị] làm được rất tốt. Kỳ thực [nếu] không có khó khăn [thì] đã không cần đến người tu luyện Đại Pháp tới cứu, không có khó khăn thì đương nhiên không triển hiện ra uy đức của đồ đệ Đại Pháp. [Ai] được cứu đều sẽ thành chúng sinh tương lai của chư vị. Chư vị là hy vọng của chúng sinh! Chư vị cũng là tương lai!” (Gửi Pháp hội châu Á năm 2018)

Khó khăn trong việc khơi gợi sự quan tâm của mọi người

Khi ngẫm lại con đường giảng chân tướng trực diện của mình, tôi thấy bước đầu tiên là khó nhất. Nó bắt đầu khi tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã không thực hiện sớm hơn việc giảng chân tướng vì tôi sợ cuộc bức hại, và tôi hiếm khi nói chuyện với mọi người ngoài nơi làm việc của mình.

Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng tôi phải giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Đưa họ Giang ra công lý có nghĩa là cuộc bức hại đang gần kết thúc và Đảng CSTQ sẽ bị diệt, còn ít cơ hội để thức tỉnh lương tri của mọi người.

Tôi bắt đầu đọc nhiều bài chia sẻ về giảng chân tướng và thậm chí còn học thuộc một số bài. Nhưng lần đầu tiên tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ trung niên trên xe buýt đã thất bại. Tôi rất thất vọng. Sau khi tôi nói chuyện với cô ấy một lúc, cô ấy đáp: “Dì à, cháu không thích trò chuyện về đề tài này.” Tôi cảm thấy xấu hổ. Nhưng sau khi tôi trở về nhà, tôi nhớ ra rằng Sư phụ đã nói rằng không có hình mẫu cho các học viên – chúng ta phải tự mình tìm ra cách riêng. Sau một thời gian, tôi đã xây dựng được cách riêng cho mình khi nói chuyện về Đại Pháp.

Tôi tự hỏi bản thân tại sao người phụ nữ đó không quan tâm lắng nghe tôi nói. Đó là bởi vì cô ấy không thích cách mà tôi nói chuyện. Do đó, khi tôi gặp mọi người trên xe buýt hay trong công viên, tôi bắt đầu tán chuyện với họ. Sau một lúc, tôi biết được những chủ đề mà mọi người quan tâm.

Hầu hết thời gian, những người lạ chỉ lắng nghe tôi, và sau đó họ không quan tâm, họ tiếp tục bước đi. Tôi rất không vui bởi vì tôi đã cố gắng hết sức để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi nhớ đến việc hướng nội và nhận ra rằng mọi người chỉ không thích cách tiếp cận vấn đề của tôi và thật khó để họ tiếp thụ những gì tôi nói với họ.

Thay đổi từ việc nói sang giao tiếp

Sau đó, tôi đã thay đổi cách tiếp cận của mình từ việc “nói” sang “giao tiếp”. Tôi hỏi về cuộc sống của họ, con cái họ và dẫn nhập vào chủ đề quan tâm của tôi sau đó.

Khi tôi nói với một sinh viên đại học, chúng tôi nói về việc tham nhũng của họ Giang và việc ông ta đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Cậu ấy nói: “Đảng (CSTQ) là băng đảng lớn nhất.”

Khi tôi nói với một người ở viện cảnh sát, tôi tin rằng anh ấy đã bị tẩy não. Tuy nhiên, tôi đã sai. Anh ấy im lặng lắng nghe. Tôi nói từ những cuộc thanh trừng chính trị dưới thời Mao Trạch Đông những năm 50 đến cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Sau đó, tôi nói về việc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh ấy đồng tình và cũng đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một cảnh sát có nhận thức tốt về Đại Pháp và cuộc bức hại, do đó tôi nói về khởi đầu của ĐCSTQ, Kark Marx đã gia nhập sa-tăng giáo và muốn hủy diệt loài người như thế nào, và việc Liên bang Xô viết tan rã như thế nào qua một đêm. Sau đó, tôi nói về các chính sách của Mao và các cuộc thanh trừng đã gây ra tàn sát trên diện rông, v.v…Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy biết tất cả những điều này và thậm chí còn biết nhiều hơn nữa. Thậm chí anh ấy còn đề cập đến việc họ Giang đã làm hư bạn học ở cấp tiểu học và trả tiền cho bạn cùng lớp để chép bài tập về nhà của họ.

Mọi người lắng nghe và thoái Đảng

Khi tôi gặp một cai ngục, tôi đã hỏi anh ấy liệu có học viên nào trong tù nơi anh ấy làm việc không. Anh ấy gật đầu. Anh ấy đồng ý với tôi rằng thủ phạm chính là Giang Trạch Dân. Anh ấy cũng đồng ý thoái Đảng.

Sau đó, tôi nói chuyện với một trí thức cao tuổi người Thượng Hải. Ông ấy nói với tôi rằng bạn cùng lớp của ông đã chứng kiến những gì xảy ra trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6. Do đó, ông ấy đã từ chối vào Đảng.

Một cụ bà đã bị đe dọa trong suốt Cuộc cách mạng văn hóa và nói rất nhỏ nhẹ. Tôi thuyết phục bà thoái Đảng và bà đã cảm ơn tôi vì đưa cho bà một lá thư giảng chân tướng.

Một giáo viên trung học về hưu đã không xuống xe buýt bởi vì bà muốn nghe nhiều hơn về Đại Pháp và cuộc bức hại. Bà đã thoái Đảng trước khi xuống xe.

Khi tôi bắt xe buýt tới một công viên vào ngày 25 tháng 8 năm 2018, tôi gặp một cảnh sát vừa nghỉ hưu. Ông ấy nói rằng ông ấy biết về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Tôi nói với ông ấy rằng người dàn dựng vụ lừa gạt này là Trần Hồng. Cô ấy đã chết vì ung thư ở tuổi 40. Ông ấy cũng thoái Đảng trước khi chúng tôi tạm biệt.

Buông bỏ chấp trước

Tuy nhiên, cách tiếp cận của tôi không phải luôn luôn suôn sẻ. Một số người đơn giản là không quan tâm đến tôi, ngay cả khi tôi chào họ. Một số người quay đi sau khi nghe tôi nói vài giây.

Ban đầu, tôi không thể chấp nhận những người hành xử không đúng mực này. Nhưng tôi biết Sư phụ đã giảng:

“Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội tại Sydney, bản dịch 2018)

Nhưng, thật khó để làm được như vậy.

Sau khi hướng nội, tôi thấy những chấp trước của mình như tâm tranh đấu, oán hận, và không thích bị uỷ khuất. Tôi dần dần thanh trừ những chấp trước này. Giờ đây, cho dù mọi người đối xử với tôi như thế nào, tôi chỉ mỉm cười và không động tâm. Tôi biết rằng tất cả khổ nạn đều là việc tốt để tôi đề cao tâm tính.

Trong suốt ba năm qua giảng chân tướng trực diện, tôi đã thanh trừ rất nhiều chấp trước và đề cao tâm tính của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/15/378457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/22/175921.html

Đăng ngày 07-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share