Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2019] Mới đây có một bà lão 75 tuổi được đưa tới bệnh viện vào ngày 13 tháng 2 năm 2019 sau khi tuyệt thực để phản đối việc bắt giam chỉ bởi niềm tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Bà Mã Tú Sơn, sống ở thành phố Bổn Khê tỉnh Liêu Ninh bị bắt hai tuần trước Tết Nguyên đán vào ngày 21 tháng 1 năm 2019 khi đi gửi tiền cho một học viên Pháp Luân Công bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Bổn Khê.

Bà Mã bị đưa vào danh sách “truy nã” sau khi được bảo lãnh tại ngoại sau lần bị bắt vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 khi bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Song, bà không hay biết gì về việc này.

Bà Mã bắt đầu tuyệt thực vào ngày 7 tháng 2 để phản đối việc bị bắt mới đây. Sức khỏe của bà nhanh chóng giảm sút và bà phải nhập viện sau đó một tuần.

Gia đình bà Mã đã mời một luật sư để đại diện cho bà.

Bà Mã từng bị bệnh huyết áp thấp và viêm dạ dày, cùng nhiều bệnh tật khác. Bà cho biết, nhờ Pháp Luân Công mà bà thoát khỏi mọi bệnh tật và bà muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Tuy nhiên, bà lại trở thành mục tiêu bắt giữ của chính quyền chỉ vì những nỗ lực can đảm của bà.

Trước lần bị bắt mới đây, năm 2011, bà bị giam một tháng tại trại tạm giam Thành phố Bổn Khê khi đi đòi tự do cho một học viên khác bị giam cầm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/20/382988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/23/175937.html

Đăng ngày 01-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share