Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2019] Theo thông tin tổng hợp từ Minh Huệ Net, trong tháng 1 năm 2019, 181 công dân Trung Quốc đã bị bắt và 65 người bị sách nhiễu chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp môn tập này trên cả nước vào năm 1999, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu, bắt giữ, tra tấn, hoặc bỏ tù chỉ vì đức tin của họ. Chỉ riêng trong năm 2018, đã có gần 9.000 học viên bị bắt giữ hoặc sách nhiễu.

Do việc thu thập thông tin ở Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, hiện chưa có số liệu chính xác về các vụ bắt giữ, giam cầm, tra tấn, sách nhiễu, và tử vong. Con số thực tế có thể còn lớn hơn rất nhiều so với số trường hợp được liệt kê trong các tài liệu.

Trong số các học viên bị nhắm đến trong tháng 1 năm 2019, 79 trường hợp đã bị lục soát nhà và hai trường hợp bị công an tống tiền 10.000 Nhân dân tệ. Tại thời điểm viết bài, 117 học viên vẫn bị tạm giam sau khi bắt giữ.

Một số học viên đã bị cảnh sát đánh đập trong lúc tù giam. Một cụ bà 82 tuổi ở tỉnh Sơn Đông đã tử vong sau vài giờ bị bắt chỉ vì phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Luật sư của bà phát hiện bà bị một mảng bầm tím ở phía sau đầu và có ý định điều tra kỹ hơn về nguyên nhân khiến bà tử vong. Song, các luật sư bị đe doạ thu hồi giấy phép hành nghề luật nên đã phải từ bỏ vụ án này.

Các học viên bị nhắm đến sống tại 24 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, tỉnh Hà Bắc có 42 học viên bị bắt và 28 trường hợp bị sách nhiễu, cao nhất trong cả hai loại bức hại. Tỉnh Sơn Đông có 32 học viên bị bắt, tiếp theo là tỉnh Tứ Xuyên với 26 trường hợp. Trùng Khánh đứng thứ hai trong danh sách bị sách nhiễu với 11 trường hợp.

20 học viên bị bắt có tuổi trên 65, trong đó có 16 trường hợp ngoài 70 tuổi.

Sơn Đông: Cụ bà 82 tuổi tử vong sau vài giờ bị bắt chỉ vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công

Bà Quách Chấn Hương, cư dân thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, đã tử vong sau vài giờ bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 1 năm 2019. Bà thọ 82 tuổi.

Bà Quách bị các cảnh sát của Đồn Công an Mộng Chi bắt giữ tại một trạm xe buýt vào sáng sớm ngày 11 tháng 1 năm 2019. Vào tầm 10 giờ sáng, gia đình bà bị triệu tập đến đồn công an, và công an nói với họ rằng người thân của họ đã qua đời.

Công an tuyên bố rằng bà Quách đã đổ bệnh sau khi bị bắt tới đồn công an và đã tử vong tại một bệnh viện địa phương mặc dù các bác sỹ đã nỗ lực cứu chữa. Nhưng khi các luật sư của bà khám nghiệm thi thể bà ở nhà tang lễ, họ phát hiện ra một vết thâm tím lớn ở phía sau đầu bà. Khi họ chất vấn cảnh sát về vết thâm tím này, công an lại thay đổi lời tường thuật và cho hay bà Quách bị chết sau một cú ngã.

Khi các luật sư đang chuẩn bị hồ sơ kiện cảnh sát về cái chết của bà Quách, công an đã sử dụng mọi cách để ngăn cản họ. Họ còn giám sát và sách nhiễu các luật sư và người nhà bà Quách. Các luật sư này còn bị dọa thu hồi giấy phép hành nghề, buộc họ phải từ bỏ vụ án.

Công an còn cố gắng dàn xếp với gia đình bà Quách bằng việc đề nghị bồi thường một khoản tiền nhỏ. Gia đình bà đã từ chối lời đề nghị này. Thi thể của bà Quách vẫn được giữ ở nhà tang lễ.

Công an tỉnh Hà Bắc bắt giữ và sách nhiễu các học viên trước thềm Tết Nguyên đán

Trước Tết Nguyên đán 2019, các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc đã phải đối mặt với bức hại leo thang chống lại đức tin của họ.

Ông Vương Đức Hữu, một cư dân huyện Thương, bị bắt vào ngày 4 tháng 1 khi đang phát tặng tranh dán tường mừng năm mới với chủ đề về Pháp Luân Công tại một hội chợ ở gần thành phố Hoàng Hoa.

6a2d7afcf3b5db7b6a321c1e7c243aab.jpg

Một bức tranh Tết điển hình do các học viên Pháp Luân Công phát tặng. Hai vế đối là “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Công an đã báo việc bắt giữ ông Vương cho Phòng An ninh Nội địa Thành phố Hoàng Hoa, để sau đó đơn vị này thông báo cho chính quyền thành phố Thương Châu.

Các viên chức ở thành phố Thương Châu đã ra lệnh cho huyện Thương và thành phố Hoàng Hoá – cả hai địa khu này đều nằm dưới sự quản lý của thành phố Thương Châu, tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Ông Vương bị tra tấn trong lúc thẩm vấn vào ngày 7 tháng 1. Công an âm mưu bắt ông tiết lộ xuất xứ của những bức tranh về Pháp Luân Công. Vợ ông, người đang chạy thận và cần ông chăm sóc, đã quẫn trí khi biết tin ông bị bắt. Bà đã đến đồn công an nhiều lần để yêu cầu thả chồng nhưng không thành công.

Thông qua ghi âm điện thoại và các kỹ thuật khác, công an huyện Thương đã theo dõi ông Đằng Nghĩa Toàn và một nữ học viên họ Trang, cả hai đều ở thành phố Hoàng Hoa, và ba nữ học viên khoảng 70 tuổi ở thôn Quân Mã Trạm. Năm học viên này đã bị bắt vào lúc bốn giờ chiều ngày 10 tháng 1 ngay sau khi họ đến nhà một học viên khác ở thôn Quân Mã Trạm. Hiện họ đang bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Thương Châu.

Vào ngày năm học viên bị bắt, công an đã dựng một hàng rào trên đường cao tốc gần Quân Mã Trạm và tìm kiếm các học viên Pháp Luân Công.

Tối muộn hôm đó, công an đã sách nhiễu nhiều học viên ở Quân Mã Trạm và các thôn lân cận. Họ tịch thu các sách và tranh Tết liên quan đến Pháp Luân Công. Chiếc xe ô tô đa dụng của ông Đằng cũng bị công an lấy đi.

15 học viên khác sống ở thành phố Thâm Châu, cách thành phố Thương Châu khoảng 128 km, cũng bị lục soát nhà. Năm học viên đã bị bắt từ ngày 9 đến 11 tháng 1 năm 2019.

Công an cũng tịch thu nhiều tài sản cá nhân, bao gồm máy tính, máy in, máy nghe nhạc MP3, các sách về Pháp Luân Công cùng nhiều cuốn tài liệu nhỏ.

Ông lão 83 tuổi bị bỏ tù sau khi bị bắt

Ông Lý Bồi Cao, 83 tuổi, ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị đưa tới Nhà tù Tỉnh Vân Nam Số 1 vào tháng 1 năm 2019.

Ngày 8 tháng 10 năm 2016, ông Lý đã bị Tòa án Quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh kết án bốn năm tù giam chỉ vì đức tin của mình. Tòa yêu cầu ông Lý bị quản thúc tại gia.

Chỉ vì nỗ lực không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Lý đã bị bắt hai lần vào tháng 9 và tháng 11 năm 2018. Cả hai lần này công an đều lục soát nhà ông và tịch thu các sách về Pháp Luân Công cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Sau lần bị bắt giữ gần đây nhất, công an lại cầm tù ông để ép ông thực hiện phần còn lại của bản án.

Liêu Ninh: Một phụ nữ 67 tuổi bị bắt ba lần trong chưa đầy 10 tháng chỉ vì đức tin

Bà Chu Ngọc Phương, 67 tuổi, cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 4 tháng 1 năm 2019 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, đây là lần bắt giữ thứ ba trong vòng 10 tháng. Các lần bắt giữ trước đó là vào ngày 21 tháng 3 và ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Trong lần đầu bị bắt, bà Chu được thả chỉ sau vài giờ sau khi trại tạm giam địa phương từ chối nhận bà vì tình trạng sức khỏe kém.

Bà bị khó thở và ngất xỉu sau khi bị đưa tới trại tạm giam Nam Câu sau lần bắt giữ thứ hai.

Các viên chức đã đưa bà Chu tới bệnh viện cấp cứu. Các bác sỹ đã gửi thông báo về tình trạng nguy kịch của bà tới gia đình, trong đó nêu rằng chưa rõ nguyên nhân khiến bà bị choáng váng và rằng bà có thể tử vong bất cứ lúc nào. Gia đình bà cũng bị cảnh báo rằng bà có thể bị đột quỵ hoặc bị sốc.

Sau khi được đưa về nhà, bà Chu dần hồi phục nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Song, cảnh sát đã lại bắt bà sau đó ba tuần chỉ vì phát các tài liệu về Pháp Luân Công.

Lần này, bà bị đưa tới trại tạm giam Nam Câu. Gia đình bà đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách trả tự do cho bà. Hiện tại, họ rất lo lắng về sự an toàn của bà Chu nhưng chưa tìm được cách nào có thể giúp bà.

Người đàn ông mới góa vợ bị bắt chỉ vì đức tin, trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao

Trong khi gia đình ông Uông Văn Thanh vẫn đang vô cùng đau lòng vì cái chết gần đây của vợ ông, họ lại chịu thêm một cú sốc nữa khi biết rằng cư dân 76 tuổi tại thành phố Vũ Hán này bị bắt vào ngày 11 tháng 1 năm 2019 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Công an lục soát nhà ông và tịch thu hai tập Tuần báo Minh Huệ (một ấn phẩm về môn tu luyện Pháp Luân Công), và đẩy ông vào trong một xe cảnh sát.

Vị cảnh sát này thẩm vấn ông Vương tại Đồn Công an Diêu Tập Nhai rồi đưa ông tới Bệnh viện Nhân dân Khu Hoàng Pha để kiểm tra sức khỏe. Huyết áp của ông cao tới mức nguy hiểm.

Cảnh sát cố gắng tống giam ông, nhưng trại tạm giam Bát Lý từ chối tiếp nhận bởi lý do tuổi tác và huyết áp cao.

Công an đã thả ông Vương sau khi yêu cầu gia đình ông nộp 2.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Họ còn lệnh cho một người hàng xóm của ông giám sát ông. Công an cũng lắp đặt camera giám sát trước nhà ông.

Nhân viên của Đội An ninh Nội địa Hoàng Pha và Đồn Công an Diêu Tập Nhai đã liên tục sách nhiễu ông Vương trong mấy năm qua. Họ thường lục soát nhà, lấy đi các bức hình của ông, và thẩm vấn ông tại đồn cảnh sát.

Một cư dân ở Thẩm Dương bị tra tấn và thẩm vấn ở đồn cảnh sát

Sau khi bị bắt vào ngày 2 tháng 1 năm 2019, ông Thôi Nhật Thiều, ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh bị ngược đãi tàn bạo, bao gồm tra tấn lạnh, thẩm vấn, và đánh đập.

Các cảnh sát đã lột gần hết quần áo của ông, rồi mở cửa sổ để ông chịu rét trong thời tiết băng giá -20°C.

Sau gần hai giờ tra tấn như vậy, công an đã thẩm vấn ông trong một giờ trước khi họ bỏ ông lại để đi ăn tối. Ông Thôi bị nhốt ở trong phòng đó và tiếp tục phải chịu rét.

Các công an quay lại trong tình trạng say rượu. Họ tát vào mặt ông Thôi hơn 20 lần và đánh vào ngực và bụng của ông. Khi miệng ông ngậm đầy máu, họ không những không cho ông nhổ đi mà còn bắt ông phải nuốt lại.

Sau đó, công an lục soát nhà ông, tịch thu các sách về Pháp Luân Công và hơn 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Ông Thôi bị giam tại trại tạm giam Huyện Khang Bình trong hơn 20 ngày trước khi được thả. Hiện tại, ông cảm thấy khó chịu ở đầu.

Công anh đánh đập một cư dân Thiểm Tây đến bất tỉnh

Cô Tiết Lỗ Liên, cư dân thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, bị bắt vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, sau khi có người báo cáo với cảnh sát về việc cô tu luyện Pháp Luân Công.

Tại đồn cảnh sát, cô bị đánh đến bất tỉnh vì không chịu hợp tác với công an thẩm vấn. Công an đã dội nước lạnh lên người cô và sau đó đưa cô đến bệnh viện để điều trị. Cô Tiết bị đưa đến trại tạm giam Số 2 Thành phố Bảo Kê vào ngày hôm sau và bị giam ở đó trong bảy ngày.

Các báo cáo liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: Gần 9.000 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hoặc quấy nhiễu trong năm 2018 vì đức tin của họ

Sơn Đông: Cụ bà 82 tuổi tử vong sau vài giờ bị bắt giữ bởi phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công

Liêu Ninh: Người phụ nữ 67 tuổi bị bắt ba lần trong chưa đầy 10 tháng vì kiên định đức tin của mình

Người đàn ông mới góa vợ bị bắt vì kiên định đức tin của mình, trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao

Huyện Thương, tỉnh Hà Bắc: Sáu học viên Pháp Luân Công bị bắt và nhiều người bị sách nhiễu trước thềm Tết Nguyên đán

Hà Bắc: Cảnh sát bức hại 15 học viên trong ba ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/13/382629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/17/175857.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share