Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2019] Một phụ nữ ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang trở thành mục tiêu bắt giữ trong cuộc truy quét của cảnh sát vào tháng 11 năm 2018 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Hiện bà đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi viện kiểm sát phê chuẩn bắt giữ chính thức bà.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 9 tháng 11 năm 2018, ngay khi bà Lưu Diễm Hiệp trở về nhà, thì một toán cảnh sát nấp sẵn bên ngoài ập vào căn hộ của bà.

Cùng ngày hôm đó, 118 học viên khác ở Đại Khánh và Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang) đã bị bắt giữ.

Cảnh sát đột nhập vào nhà bà Lưu, lục soát và lấy đi các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu khác của bà. Bà Lưu bị tống giam vào buổi tối hôm đó.

Ba tuần sau, cảnh sát trở lại và gọi một thợ khóa đến phá khóa cửa nhà bà Lưu. Nhân viên của Viện Kiểm sát Đại Khánh đã ghi hình nơi ở của bà và nhanh chóng phê chuẩn bắt giữ chính thức bà.

Bà Lưu được thả ra sau một năm bị giam giữ. Công an yêu cầu bà phải đến báo cáo cho họ mỗi khi họ triệu tập.

Ngoài bà Lưu, chín học viên khác ở Đại Khánh cũng bị bắt giữ chính thức. Họ là: Nhâm Ngọc Hồng, Lữ Quan Như, Lưu Ân Quyền, Lý Minh Tú, Cù Duyên Lai, Ngô Diễm Hoa, Quan Hưng Đào, Đỗ Nghiệp Thành, và Lưu Ân Hy.

Bài liên quan:

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/7/382461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/15/175840.html

Đăng ngày 19-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share