Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2019] Bà Lục Thế Mính, một cư dân thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã bị kết án hai năm tù giam vào cuối năm 2018 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã bị chuyển tới Nhà tù nữ Giang Tô vào ngày 19 tháng 1 năm 2019.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, hàng chục nghìn học viên đã bị bắt, giam giữ/cầm tù, tra tấn và thậm chí là bị giết hại.

Bà Lữ, 52 tuổi, bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, vào tháng 6 năm 2014 sau khi một học viên giới thiệu pháp môn này với bà. Trong vòng một tuần, chứng mất ngủ làm phiền bà suốt 15 năm đã biến mất. Ngoài ra, chứng trầm cảm, bệnh tim, đau dạ dày, và các vấn đề về tuyến giáp của bà cũng hoàn toàn khỏi. Bà thường nói với người khác về những lợi ích của Pháp Luân Công, dù cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn.

Tháng 5 năm 2015, bà đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân tội phát động bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát của Đồn Công an Sa Châu bắt đầu sách nhiễu bà, thường xuyên kéo tới nhà và gọi điện thoại cho bà. Bà đã tới đồn công an và giải thích với họ rằng việc bà cũng như các học viên khác kiện Giang Trạch Dân là hoàn toàn hợp pháp hợp lý. Ngày hôm đó, bà có thể trở về một cách an toàn.

Nhưng sau đó cảnh sát Dương Kiệt lại gọi điện cho bà vào ngày 28 tháng 5 năm 2016, yêu cầu bà phải đến báo cáo với đồn công an. Khi họ yêu cầu bà cung cấp mẫu máu và dấu vân tay, bà không hợp tác. Sau 10 giờ tối ngày 13 tháng 6 năm 2016, Dương cùng bảy cảnh sát đã kéo tới gõ cửa nhà bà trong hơn nửa giờ đồng hồ. Bà Lữ không mở cửa, và cảnh sát rời đi sau 11 giờ đêm.

Để tránh bị bắt giữ, bà Lữ đã rời nhà vào ngày hôm sau. Sau đó cảnh sát đã cắt nước và điện của căn hộ nhà bà gây bất tiện cho sinh hoạt của gia đình. Cuối cùng, ngày 11 tháng 7 năm 2016, cảnh sát đã bắt giữ bà Lữ vào và đưa bà đến Đồn Công an Sa Châu.

Khi cảnh sát yêu cầu lấy mẫu máu, vân tay và vân chân của bà, bà Lữ đã từ chối hợp tác, và nói rằng bà không hề vi phạm bất kỳ một điều luật nào. Vài cảnh sát đã thôi thù địch bà, nhưng Dương thì không. Bà Lữ đã trở về nhà vào sáng hôm sau.

Cảnh sát của Đồn Sa Châu đã bắt giữ bà Lữ một lần nữa vào ngày 19 tháng 5 năm 2017, nhưng sau đó bà được bảo lãnh tại ngoại chờ hậu thẩm. Bốn tháng sau, ngày 19 tháng 9, bà lại bị bắt giam và lần này viện kiểm sát đã phi pháp khởi tố bà.

Ngày 29 tháng 5 năm 2018, Tòa án Kiến Nghiệp đã xét xử bà và sau đó bà bị đưa tới Trại tạm giam Nam Kinh.

Cuối tháng 10 năm 2018, tòa đã kết án bà Lữ hai năm tù và phạt 20.000 tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Nam Kinh, nhưng tòa này đã quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của bà mà không hề tổ chức xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/1/381574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/11/175791.html

Đăng ngày 15-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share