Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2019] Khi gia đình ông Lưu Nhân Thu kiểm tra tài khoản ngân hàng theo đề nghị của ông, họ rất sửng sốt khi thấy số tiền 400.000 tệ trong tài khoản tiết kiệm của ông đã gần như hết sạch. Chỉ duy nhất một người không phải chủ sở hữu có thể tiếp cận tài khoản của ông Lưu là viên cảnh sát đã bắt giữ ông, người này đã yêu cầu phong tỏa tài khoản của ông cách đây hai năm rưỡi.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu đang thụ án oan 10 năm tại Nhà tù Thành phố Đại Liên, và gia đình ông không được vào thăm ông kể từ sáu tháng trước bởi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cho nên, gia đình ông không có cách nào để thông báo với ông về khoản tiền bị mất này, cũng như có thêm thông tin về tài khoản ngân hàng của ông.

Trở thành mục tiêu trong cuộc bắt giữ quy mô lớn

Ông Lưu, 48 tuổi, là mục tiêu trong cuộc bắt giữ quy mô lớn nhắm vào hơn 100 học viên Pháp Luân Công trên toàn tỉnh Liêu Ninh. Tổng cộng có 16 cư dân ở khu Lữ Thuận Khẩu, thành phố Đại Liên, bị bắt giữ tại nhà vào ngày hôm đó.

Cảnh sát đã xông vào nhà ông Lưu khi cửa nhà đang mở. Hai cảnh sát giữ ông trong khi viên cảnh sát thứ ba đấm vào ngực và bụng dưới của ông với găng tay đấm bốc. Cảnh sát lục soát nhà và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của ông.

Cảnh sát đã theo dõi các học viên nhiều tháng trước khi triển khai các vụ bắt giữ. Mặc dù một số người đã sớm được thả ra sau khi bị bắt, phần lớn họ vẫn bị giam giữ, hơn nữa còn bị truy tố.

Ông Lưu bị nội thương vì bị đánh đập và có máu trong nước tiểu sau khi bị đưa tới trại tạm giam địa phương. Ông cũng bị huyết áp cao, đường huyết cao, và lượng cholesterol cao.

Lính canh đã sắp xếp để ông bị tẩy não chuyên sâu bởi ông từ chối từ bỏ đức tin của mình. Theo lời của những người đã gặp ông trong trại giam, ông vô cùng hốc hác do bị ngược đãi.

Ông Lưu bị đứng suốt ba ngày ở Tòa án Lữ Thuận, từ ngày 17 đến 19 tháng 1 năm 2017, cùng với tám học viên khác bị bắt cùng ngày. Họ bị cáo buộc “phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn nhằm buộc tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Tòa án tuyên phán quyết chống lại các học viên vào ngày 22 tháng 12 năm 2017, gần một năm sau phiên tòa.

Ông Lưu Nhân Thu bị kết án 10 năm và phạt 50.000 tệ;
Bà Thịnh Kiệt bị kết án 7,5 năm và phạt 30.000 tệ;
Bà Vương Hồng Ngọc bị kết án 3,5 năm và phạt 30.000 tệ;
Bà Cốc Thụ Xuân bị kết án hai năm;
Bà Kim Tố Nguyệt bị kết án 18 tháng;
Ông Vương Kim Vinh bị kết án 16 tháng;
Ông Vu Vĩnh Phú bị kết án 15 tháng;
Ông Lưu Đại Học và ông Vương Huệ Hiên mỗi người bị kết án ba năm tù với ba năm thử thách.

Ông Lưu, bà Thịnh, bà Vương, và bà Cốc đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đại LIên. Tòa án trung cấp đã giữ nguyên bản án ban đầu của họ vào tháng 3 năm 2018 sau khi biết rằng các học viên đều từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ông Lưu bắt đầu thụ án tù vào ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Bài liên quan:

Chín cư dân thành phố Đại Liên bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/28/380946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/10/175777.html

Đăng ngày 15-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share