Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2019] Đây là một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn Thiểm Tây. Người chồng mồ côi từ nhỏ, còn người vợ thì bị tàn tật. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của người vợ được cải thiện và người chồng đã thoát khỏi bệnh nan y.

Tuy nhiên, cuộc bức hại Pháp Luân Công đã khiến gia đình hạnh phúc này tan nát. Ngày 11 tháng 10 năm 2017, hàng chục cảnh sát huyện Tạc Thủy đã đột kích vào nhà ông Viên Ngọc Long và bà Lý Mỹ Hóa. Họ phong tỏa khu phố và tịch thu mọi đồ đạc có giá trị hơn 30.000 tệ. Bà Lý bị đưa đến Trại tạm giam Tạc Thủy, trong khi ông Viên đã chạy thoát.

Vương Lê Minh, trưởng Đồn Công an Kiến Lăng, thường dẫn thuộc cấp đi lục soát các khu vực lân cận nơi ông Viên ở. Họ cũng sách nhiễu các học viên khác, khiến một số phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ.

Vì có con nhỏ ở nhà không ai chăm sóc và nhiều hec-ta vườn táo đi thuê bị bỏ hoang, ông Viên quyết định trở về nhà để chăm sóc gia đình. Nhưng Vương Lê Minh đã báo cho cảnh sát Tạc Thủy và ông Viên lại bị bắt giữ.

Ngày 19 tháng 7 năm 2018, ông Viên, bà Lý cùng với vài học viên khác đã bị Tòa án Tạc Thủy xét xử. Ông Viên bị tòa kết án ba năm tù và bà Lý bị kết án ba năm rưỡi. Đứa con trai mới chín tuổi của họ trở nên trầm cảm và xa lánh mọi người kể từ khi cha mẹ cậu bị bắt. Giáo viên của cháu nói rằng cháu lười ăn và thỉnh thoảng bỏ bữa trưa. Một giáo viên khác chăm sóc cháu vào ban đêm nói rằng cháu bé thường thức dậy vào nửa đêm và khóc đòi bố mẹ.

Người phụ nữ tàn tật đã có được hy vọng

Cha mẹ ông Viên đã qua đời khi ông còn nhỏ và ông đã phải bỏ học. Khi lớn lên, ông phải làm các công việc lặt vặt để kiếm sống. Ông ở trong hang, một nơi ở phổ biến ở những khu vực nông thôn trong vùng thời đó. Nhưng cái hang của ông cuối cùng đã bị sập và ông không còn nơi nào để ở.

Bà Lý cũng mất mẹ từ khi còn trẻ. Thuở nhỏ, bà đã bị liệt và phải chống gậy khi đi lại. Bà không thể đến trường và không thể làm việc được khi lớn lên. Bà cũng bị bệnh tim, căn bệnh đã khiến cuộc sống của bà khốn khổ hơn.

Ông Viên được giới thiệu gặp bà Lý vào những năm 1990 khi ông ở tuổi 30. Họ đã nhanh chóng kết hôn nhưng lại không thể tổ chức được lễ cưới vì không có tiền. Họ sống trong một ngôi nhà bằng đất do ông Viên xây. Vì sức khỏe của bà Lý rất kém, nên ông Viên không bao giờ dám đi đâu xa nhà.

Năm 1998, cuộc sống của họ đã có sự thay đổi vô cùng to lớn khi bà Lý tu luyện Pháp Luân Công. Năm bài công pháp và tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã mang lại cho bà sức khỏe và tiếng cười. Bà bắt đầu giúp đỡ ông Viên làm việc nhà và sau đó bà có thể tự mình làm mọi công việc vặt.

Cuộc sống ở vùng nông thôn rất khó khăn. Không có nước máy, hầu hết mọi gia đình đều đào một cái hố sâu khoảng 18 mét ở trong sân nhà họ để chứa nước và khi dùng thì kéo từng thùng từng thùng qua một hệ thống ròng rọc. Với sức khỏe đã được cải thiện sau khi học Pháp và luyện công, bà Lý có thể tự mình lấy được nước ở trong hố và có thể xách được một thùng nước nặng 14 kg. Điều này đã giúp ông Viên giảm được gánh nặng công việc và khiến cho cuộc sống của họ ngày càng tốt lên.

Bệnh nan y được chữa khỏi

Năm 2003, ông Viên, người không tu luyện Pháp Luân Công, đã mắc một chứng bệnh nghiêm trọng. Ông phải chịu những cơn đau đớn khủng khiếp ở đầu ngón tay và ngón chân. Ông đã tới khám ở các phòng khám địa phương và uống thuốc nhưng vẫn không có tác dụng. Sau đó, ông đến một bệnh viện lớn và được chẩn đoán bị viêm mạch máu. Bác sỹ cảnh báo: “Ông hãy về nhà và chuẩn bị 400.000 tệ để nhập viện và phẫu thuật. Ông phải làm ngay, nếu không, buộc phải cưa bỏ chân tay của ông và ông sẽ trở thành người tàn tật.”

Đây quả thực là một đòn nặng giáng xuống gia đình ông Viên, bởi 400.000 tệ là một khoản tiền không tưởng đối với gia đình ông. Ông Viên không có cách nào để có được số tiền trên và các đầu ngón chân và ngón tay của ông cứ ngày càng trở nên tái xanh, nhợt nhạt và thối rữa. Cùng với căn bệnh viêm tuyến tiền liệt, ông đã phải sống trong cảnh đau đớn và không thể đi lại được.

Trong cơn tuyệt vọng, ông Viên đã nghe theo lời khuyên của vợ và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Sau khi đọc xong cuốn sách lần đầu tiên, những cơn đau của ông đã bắt đầu thuyên giảm. Thuận theo việc ông không ngừng luyện công, tình trạng sức khỏe của ông đã được cải thiện tốt hơn. Chỉ trong vòng một tháng, ông Viên đã hoàn toàn hồi phục. Tràn đầy niềm vui và phấn khích, ông Viên hiểu rằng pháp môn tu luyện này quả thực là siêu thường.

Khi đã vượt qua được khổ nạn, ông Viên đã thay đổi thái độ của mình với Pháp Luân Công và quyết định sẽ tiếp tục tu luyện. Hơn nữa, ông quyết định nói với mọi người về những thụ ích của ông khi tu luyện pháp môn này và giúp họ thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bà Lý bắt đầu một công việc buôn bán nhỏ để cải thiện kinh tế gia đình và chi trả tiền ăn học cho con cái. Bà điều hành một cửa hàng lưu động chuyên bán các nhu yếu phẩm hàng ngày trên một chiếc xe ba gác gắn động cơ. Tuy nhiên, khi mua chiếc xe về, bà Lý đã không thể phanh được chiếc xe, bởi hệ thống phanh của xe nằm ở phía bên tay phải. Vì thế, ông Viên đã phải thiết kế lại hệ thống phanh và đặt nó sang bên trái của xe.

Hằng ngày bà Lý luôn bận rộn với công việc buôn bán. Cuộc sống của họ đã được cải thiện và họ đã xây được một căn nhà mới.

Bài liên quan:

Cha mẹ của cháu bé 10 tuổi bị kết án mà không có đại diện pháp lý trong một phiên xét xử qua truyền hình

Huyện Tạc Thuỷ điều động 40 cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ một học viên tàn tật


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/13/380310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/19/174694.html

Đăng ngày 15-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share