[Minh Huệ]

Đệ tử Pháp Luân Công Bà Huang Laiyu ở Fujian Province bị chết vì bị tra tấn, bức hại vào tháng 5 năm 2002

Bà Huang Laiyu 65 tuổi, là đệ tử Pháp Luân Công tại Dadong Village, Tongxian Township, Shanghang County, Fujian Province. Bà ta hai lần đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giam tại Shanghang County Detention Center. Bà ta bị tra tấn, bức hại về tinh thần trong 2 lần bị bắt. Bà ta bị chết ngay sau khi trả tự do vào tháng 5 năm 2002.

Ông Hu Yinhai ở Hubei Province, 64 tuổi, bị chết vào tháng 3 năm 2004 vì bị tra tấn dã man

Ông Hu Yihai 64 tuổi, là một đệ tử Pháp Luân Công tại Xiyu Team, Yanglin Town, Hanchuan City, Hubei Province. Ông ta bị bắt bởi Phòng 610 vào tháng 1 năm 2001 vì xé nát một tấm khẩu hiệu mạ lỵ, phỉ báng Pháp Luân Công. Ông Hu bị đưa đi Hanchuan City No.2 Detention Center và người ta nói là ông bị còng, xích, nằm tại chỗi trong thời gian rất lâu. Ông ta được thả vào tháng 2 năm 2002 sau khi ông ta bị tra tấn đến sắp chết. Ông Hu bị đàn áp cả về tinh thần lẫn thể xác và ông ta bị chết vào tháng 3 năm 2004.

Thầy giáo trung học, ông Wang Yanqing tại Beipiao City, Liaoning Province bị chết vì bức hại

Anh Wang Yanqing 38 tuổi, là thầy giáo trung học tại Beipiao City, Liaoning Province. Anh bị bắt cóc vào giữa tháng 12 năm 2000, và bị giam hơn 40 ngày tại Beipiao City Detention Center nơi mà anh bị kết án đi cưỡng bức lao động. Anh bị biệt giam tại Chaoyang Labor Camp, và bị đưa đi Fuxin Labor Camp và Huludao Labor Camp vì không chịu tẩy não và ly khai Pháp Luân Công. Anh ta tuyệt thực hai lần để phản đối chính sách khủng bố, và bước ra khỏi trại giam với sự uy nghiêm của con người. Khi anh ta được tự do vào tháng 1 năm 2003, anh ta rất yếu và gầy, chỉ còn da bọc xương. Anh ta bị cưỡng bức trốn đi khỏi nhà để tránh bị hà hiếp và đàn áp và bị công an bắt lại. Anh ta không bao giờ bình phục lại và chết vào ngày 11 tháng 12 năm 2004.

Đệ tử Pháp Luân Công, ông Wu Shuyun tại Dalian City chết vào tháng 8 năm 2003

Ông Wu Shuyun, 60 tuổi, một nhân viên tại Dalian City Construction Parts Company. Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994, và tất cả các bệnh tật đều biến mất. Ông ta bị bắt 2 lần tại nhà bởi công an tại Changxing Substation. Lần thứ hai, ông ta bị bắt 3 ngày trước ngày tết Nguyên đán. Ông ta bị giam tại Dalian Detention Center. Ông ta bị bệnh tim trong thời gian bị giam giữ, và được thả sau khi gia đình phải trả một số tiền là 10, 000 đồng Trung Quốc. Công an thường xuyên đến nhà ông để lục soát và tịch thu đồ đạc. Ông ta bị chết vì áp bức vào tháng 8 năm 2003.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/13/91347.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/15/55601.html.

Dịch ngày 17-12-2004, đăng ngày 22-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share