Bài viết của Tâm Nguyện, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-6-2018] Mùa hè năm 2004 bệnh tim của tôi phát tác và bác sĩ yêu cầu tôi phải nhập viện. Tôi từ chối và quyết định tiêm ở nhà bởi vì chồng tôi đang đi làm bên ngoài thị trấn và tình hình tài chính của chúng tôi khá eo hẹp. Việc kiếm đủ tiền trả viện phí là điều rất khó khăn.

Chị tôi đến thăm khi biết chuyện. Chị nói: “Giờ em nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Chị tôi đã nhiều lần khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đầu óc tôi luôn nghĩ đến chuyện làm ăn, rồi chuyện kiếm tiền trang trải tiền học cho con, tiền thuốc thang cho mẹ chồng, mua sắm vật dụng trong nhà, nên những gì chị tôi nói tôi vẫn luôn để ngoài tai.

Sau khi chị tôi ra về, tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và nghĩ rằng nó rất tốt. Cuốn sách nói về cách trở thành người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Một tháng sau khi bắt đầu đọc sách và luyện công hằng ngày, tất cả các vấn đề sức khoẻ của tôi như bệnh tim, viêm mũi, bệnh dạ dày, chứng suy nhược thần kinh đều đã biến mất. Tôi lại có thể làm tất cả việc nhà đồng thời chăm sóc cho mẹ chồng 80 tuổi. Chứng kiến những cải biến của tôi, chồng và mẹ chồng đã ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp.

Năm 2008, tôi bảo mẹ chồng cùng tôi tu luyện. Bà đồng ý và bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, vì bà không biết đọc. Bà cũng luyện các bài công pháp và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hằng ngày. Không lâu sau, bệnh tim, viêm phế quản và viêm ruột của bà cũng khỏi.

Mùa đông năm 2010, mẹ chồng tôi bị ngã ở nhà và không thể cử động. Sau đó bà nhớ tới Sư phụ và nói: “Xin Sư phụ hãy giúp con. Hãy giúp con có thể đứng dậy.”

Sau đó bà có thể từ từ đứng dậy và đi đến ngồi xuống ghế sofa. Bà bị gãy xương ở mặt và ở một chỗ khác nữa, nhưng đã hồi phục hoàn toàn trong vòng 15 ngày. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, mẹ chồng tôi đã không thể hồi phục nhanh như vậy.

Chồng tôi gặp tai nạn nhưng vẫn vô sự

Sau khi thấy những thay đổi tích cực của tôi, chồng tôi cũng bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Mùa thu năm 2015, anh ấy bị xe taxi đâm khi đang đạp xe qua đường. Chồng tôi bị văng ra hơn 10 mét, nhưng không thấy đau. Người tài xế taxi ra khỏi xe vào khó chịu nói: “Tại sao anh đi đường mà không nhìn!” Chồng tôi không cãi lại hay đổ lỗi cho anh ta.

Khi về đến nhà, chồng tôi kể cho tôi toàn bộ câu chuyện và nói: “Đúng là kỳ diệu! Chỉ có quần áo của anh hơi bị rách.”

Tôi nói: “Sư phụ đã bảo hộ anh.” Sau tai nạn này, tín tâm của chồng tôi vào Sư phụ và Đại Pháp đã tăng lên nhiều.

Con trai tôi trải nghiệm điều kỳ diệu sau khi thoái đảng

Khi con trai tôi còn là sinh viên đại học, tôi đã nhiều lần bảo cháu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng cháu đã từ chối vì không hiểu tại sao nên làm thế.

Tôi đã nói với con trai: “Con đã tuyên thệ trước cờ máu, thề sẽ trao cuộc đời cho ĐCSTQ. Nếu con không ly khai khỏi nó, con sẽ bị coi là một phần của nó, và đến ngày Trời diệt ĐCSTQ, con cũng bị liên đới. Con nên suy nghĩ cẩn thận.”

Một hôm con trai tôi về nhà và nói: “Mẹ hãy giúp con thoái đảng. Con biết nó không tốt.”

Sau khi cháu thoái đảng, các bệnh về họng, mũi, chứng ho, và các bệnh khác đã biến mất một cách thần kỳ. Con trai tôi đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Trước kia cháu thường xuyên đau đớn và chán nản, nhưng bây giờ cháu luôn vui vẻ.

Đại Pháp mang lại sự an hoà trong gia đình tôi

Khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con trai tôi không vừa ý vì môn tu luyện bị ĐCSTQ cấm. Nhưng cháu đã sớm thay đổi tư tưởng khi nhìn thấy những cải thiện to lớn về sức khoẻ và tính cách của tôi trong gia đình.

Chồng tôi trước khi tu luyện Đại Pháp là một người say xỉn, bài bạc, hay về muộn. Mỗi sáng anh ấy ra khỏi nhà rất sớm để đi “giúp đỡ” những người ngoài chợ, bỏ mặc tôi ở nhà làm mọi việc và chăm sóc mẹ chồng cùng con trai.

Chồng tôi về nhà sau khi uống say, anh ấy nổi cáu và đánh tôi. Tôi tự nhắc nhở bản thân tuân theo lời dạy của Đại Pháp và không bao giờ đánh trả. Nhìn thấy vậy, con trai tôi đã nói tôi đã trở nên khoan dung hơn từ khi tu luyện Đại Pháp, và cháu ủng hộ tôi.

Sau khi con trai tôi kết hôn, vợ cháu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp tốt như vậy, ai cũng nên học. Chúng con ủng hộ mẹ.”

Cứu người bằng chính hành

Một hôm tôi đi siêu thị để mua hoa quả. Khi về đến nhà, tôi phát hiện ra người thu ngân đã tính thiếu số tiền mà tôi cần trả.

Tôi quay lại cửa hàng lúc họ sắp đóng cửa. Người chủ không vui khi thấy tôi cầm theo túi hoa quả. Tôi mỉm cười và nói: “Chúng ta thử cân lại xem có phải tính thiếu tiền không?” Người chủ cân lại hoa quả và nhận ra họ tính thiếu cho tôi 8 tệ.

Ông ấy cảm ơn tôi vì sự trung thực, tôi nói: “Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và tu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt. Đó là những gì Sư phụ bảo chúng tôi làm. Nếu ông muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn Sư phụ tôi!”

Sau đó người chủ tỏ ra tức giận với nhân viên thu ngân. Tôi liền nói ông đừng trách cô ấy: “Ai cũng có lúc mắc lỗi. Nếu ông đuổi người thu ngân vì điều này, thì việc tôi quay lại đây sẽ thành việc xấu.”

“Vì bà đã nói cho cô ấy, tôi sẽ không trách nữa,” người chủ cửa hàng nói. “Ngày nay có mấy ai làm điều đúng đắn khi đứng trước cơ hội chiếm lợi đâu. Đừng lo, tôi sẽ nhớ những gì bà nói và nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi may mắn được trở thành đệ tử của Sư phụ. Tôi nhất định sẽ đi cho tốt con đường mà Sư phụ an bài và cứu thêm nhiều người có tiền duyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/24/修炼十四年的经历见闻-360150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/16/173641.html

Đăng ngày 20-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share