Bài viết của Mỹ Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi đã tu luyện được gần 20 năm và muốn chia sẻ về việc bản thân đã bước vào tu luyện pháp môn tuyệt vời này như thế nào.

Sau khi kết hôn, ngoài huyết áp cao, tôi được chẩn đoán mắc bệnh phụ khoa và viêm khớp. Chồng tôi thường xuyên cãi nhau với tôi, nói rằng anh hối hận vì lấy một người vợ bệnh tật như vậy và rằng tiền anh kiếm còn không đủ trả cho tất cả số thuốc mà tôi dùng. Cuộc đời tôi thật thống khổ. Nhìn con nhỏ, tôi thường khóc đẫm nước mắt. Khi nghe có môn khí công nào đó có thể trị bệnh, tôi liền học và thực hành theo, nhưng sức khỏe của tôi cũng vẫn không cải thiện.

Khi con tôi lớn hơn, tôi bắt đầu làm trông trẻ cho một gia đình trong thành phố. Vào tháng 8 năm 2000, tôi đứng trước cửa khu căn hộ nơi tôi làm việc và ngạc nhiên khi nhìn ra ngoài. Tôi hỏi một hàng xóm: “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi thấy các áp phích về Pháp Luân Đại Pháp trên cây cột kia và cửa chính của tòa nhà này, nhưng cả truyền hình và đài phát thanh đều đang nói Pháp Luân Đại Pháp là xấu.” Cô Vương hàng xóm nói với tôi rằng: “Cô tuyệt đối đừng nghe, đừng tin. Đó là tin đồn nhảm chính phủ tạo ra để vu khống Pháp Luân Công, hãm hại người tốt, vu khống Sư phụ của tôi.”

Học viên này chia sẻ với tôi cô đã nhận được lợi ích cả về sức khỏe lẫn tinh thần như thế nào qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và rằng chồng cô cũng là một học viên. Họ đều được trải nghiệm những thay đổi lớn trên thân thể, và tất cả bệnh tật của họ biến mất. Cô nói: “Đảng cộng sản rất giỏi trong việc lan truyền tin đồn và nói dối để lừa gạt người dân. Sư phụ của chúng tôi ở đây là để cứu người qua việc dạy chúng tôi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thức tỉnh lương tri và thiện tâm của mọi người.”

Tôi nói với cô Vương rằng tôi cũng sẽ học. Vào giữa tháng 8 năm 2000, bất chấp cuộc bức hại và những lời dối trá của tà Đảng, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Cô Vương đã tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi mang cuốn sách về nhà và trân quý nó. Vì sinh ra ở vùng nông thôn và chỉ đến trường được hai hay ba năm, nên tôi không thể đọc được nhiều chữ trong cuốn sách. Tôi đã đến gặp cô Vương và hỏi cô: “Tôi nên làm gì? Trong cuốn sách có quá nhiều từ mà tôi không đọc được.”

Cô nói rằng Sư phụ đã giảng:

“Mọi người biết chăng, ở Trung Quốc có những người già như thế, hoàn toàn chưa từng đi học. Họ xem ‘Chuyển Pháp Luân’, xem qua xem lại, thì sau đó họ đều có thể đọc được. Những người như thế trong số đệ tử Đại Pháp đã tương đối nhiều rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Tôi trả lời: “Vậy thì tôi sẽ chăm chỉ đọc Pháp này!”

Sau đó, vào cùng ngày, tôi mơ thấy Sư phụ đứng trước cửa tòa nhà nơi tôi làm việc. Ngài chỉ về phía tôi và nói với mọi người: “Học viên ấy sống ở khu vực này.” Sau đó tôi tỉnh dậy. Ngày hôm sau, tôi kể với cô Vương về giấc mơ và cô đáp: “Cô có duyên với Sư phụ! Mặc dù đã tu luyện được vài năm, nhưng tôi chưa từng được gặp Sư phụ trong giấc mơ. Tôi thật ghen tỵ với cô đó.”

Mỗi ngày, tôi giữ cuốn sách tuyệt vời này trong tay khi chân thành đọc, học và nhẩm các chữ. Tôi không muốn lãng phí chút thời gian nào dành cho việc học Đại Pháp. Sau đó cô Vương dạy tôi phát chính niệm. Tôi không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của việc này, nhưng tôi vẫn làm theo cô ấy.

Một ngày, trong khi phát chính niệm tại nhà, tôi tự hỏi việc này có ý nghĩa gì. Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ khác. Khi đang phát chính niệm thì tôi thấy có hai con rắn lớn. Tôi chỉ về phía con rắn và niệm “Pháp Chính càn khôn; Tà ác toàn diệt.” (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II) Con rắn lập tức bị thiêu hủy và biến mất. Khi tỉnh dậy, tôi tự nhủ: “Đây chẳng phải là Sư phụ muốn chúng ta dùng thần thông để tiêu trừ tà ác sao?” Bây giờ tôi đã hiểu phát chính niệm là để tiêu diệt tà ác và chính niệm có uy lực rất lớn! Quả là thần kỳ!

Kể từ đó, tôi đặc biệt chú ý đến phát chính niệm.

Đến bây giờ, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm. Trong tất cả những thăng trầm của tu luyện, mỗi bước đi của tôi đều không thể rời sự từ bi che chở của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/28/376335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/31/174001.html

Đăng ngày 16-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share