Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2018] Chuyện xảy ra năm 1998 khi anh trai tôi nghỉ hưu và bắt đầu kinh doanh vận chuyển quặng sắt. Anh ấy và các đối tác đang đi qua cầu thì máy kéo của họ lao thẳng xuống dòng sông bên dưới. Đó là một con sông cạn với đầy đá tảng và mảnh vụn. Chỗ đấy trước đó đã có ba tai nạn xảy ra và lần nào cũng có một người tử vong.

Ba đối tác của anh tôi chỉ bị một vài vết trầy xước và xây xát, nhưng anh tôi bị thương nặng. Đồng hồ của anh bị đập vỡ, và đèn pin trong túi của anh bị nghiền nát. Trông anh ổn nhưng anh không thể cử động tay chân. Trong khu vực không có cơ sở y tế, và một người từng làm việc trong một phòng khám nhỏ đã khám cho anh trai tôi và nghi ngờ rằng anh có thể bị gãy xương đòn và chân. Người đó đã băng bó chân của anh với một vài thảo dược và chuyển anh đi.

Một tháng sau, anh trai tôi tới bệnh viện lớn trong thị trấn. Phim chụp X-quang cho thấy đoạn gãy trên chân phải đã lành lại một cách bất thường. Chân phải của anh ngắn hơn chân trái 5cm. Một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình đã đề nghị phẫu thuật để tách xương và sử dụng các vít kim loại cố định chân của anh. Anh tôi sợ phẫu thuật và không theo lời khuyên của bác sỹ mà rời khỏi bệnh viện.

Anh trai tôi đã từng đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và luyện công cùng vợ chồng tôi. Anh ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhưng anh ấy quá bận rộn kiếm sống. Khi chúng tôi biết anh gặp tai nạn, chúng tôi biết rằng Sư phụ đã cứu anh ấy.

Chúng tôi tới thăm anh và mang cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân, và các băng đĩa tiếng và đĩa hình VCD các bài giảng Pháp của Sư phụ. Anh trai tôi vui mừng trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mười ngày sau khi chúng tôi trở lại thăm anh, anh đã tự mình ra mở cửa! Anh đã đi lại mà không cần nạng! Anh rất phấn khích và nói với chúng tôi rằng đêm trước anh có một giấc mơ trong đó có một giọng nói nói với anh rằng hai chân của anh đã bằng nhau trở lại. Anh tỉnh giấc và đó là sự thực. “Sư phụ đã chữa lành chân cho anh!”

Anh quay lại bệnh viện và chụp lại X-quang và thấy rằng vết chân gãy của anh đã lành. Không còn có đường đứt gãy nào. Bác sỹ chụp X-quang đã so sánh phim chụp X-quang lần trước và lần này của anh rồi thốt lên: “Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy nó, tôi sẽ không thể tin được! Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/16/378487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/1/174131.html

Đăng ngày 15-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share