Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2018] Gia đình chúng con vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì Đại Pháp đã ban phúc lành cho cả gia đình chúng con.

Cơ hội thứ hai trong đời

Năm 2013, ở tuổi 52 tôi nhận được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau cuộc phẫu thuật chính, các bác sỹ bảo rằng vì khối u đã di căn khắp cơ thể tôi nên tôi không còn cơ hội hồi phục.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải trải qua hóa trị tám lần. Tôi bị rụng tóc, không thể ăn uống và sụt cân nhanh chóng. Cuối cùng tôi phải dừng điều trị và xuất viện.

Không lâu sau khi về đến nhà, một người phụ nữ lớn tuổi trong làng đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và đề nghị tôi thử một lần. Bà ấy đã đưa cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi đọc vài trang đầu và lập tức cảm thấy tốt hơn. Tôi đã không ăn uống được trong nhiều ngày trước nhưng tối hôm đó tôi đã ăn được trọn vẹn một bữa ăn. Sau đó tôi quyết định sẽ chăm chỉ học Pháp Luân Đại Pháp và tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Sau một tuần tu luyện, cổ họng tôi trở nên đau rát. Những học viên khác trong vùng vui mừng cho tôi. Họ nói rằng Đại Pháp đang thanh lý thân thể tôi và những khó chịu này của tôi đơn giản là nghiệp lực đang bị tiêu trừ.

Tôi vẫn duy trì việc học Pháp luyện công và tất cả những cơn đau nhức đã biến mất sau 1 tuần. Chẳng mấy chốc sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục. Những người quen của tôi đã nói rằng tôi trông còn trẻ hơn lúc tôi chưa mắc bệnh.

Nhìn thấy những thay đổi của tôi, bác sỹ của tôi sững sờ. Ông ấy đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Ông ấy thậm chí đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi tôi nói với ông ấy về việc ĐCSTQ đã bức hại những học viên Đại Pháp như thế nào. Sau đó mỗi khi gặp tôi, ông ấy sẽ thốt lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Những người chung quanh khi nghe ông ấy nói sẽ quay lại và nhìn tôi, và là cơ hội cho tôi nói với họ về Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh và còn giúp tôi trở thành người tốt. Tôi đối đãi chân thành, tử tế và từ bi với người khác. Mỗi khi mâu thuẫn phát sinh, tôi tự tìm lỗi ở chính mình.

Chồng tôi được hưởng lợi

Chồng tôi có bệnh hen phế quản mạn tính, và căn bệnh này càng nặng hơn khi ông ấy lớn tuổi. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, căn bệnh hen phế quản của ông ấy cũng biến mất và hiện giờ ông ấy rất khỏe mạnh.

Chồng tôi làm việc ở một khu khai thác mỏ. Một ngày, dây cáp kéo xe mooc bị đứt và xe rơi xuống chỗ chồng tôi đang đứng. Ngay trước khi chiếc xe chạm vào người, ông ấy nói rằng có một luồng lực đẩy ông ấy ra chỗ an toàn.

Tôi tin rằng Sư phụ Lý đã chăm lo cho ông ấy, và cảm thấy vô cùng biết ơn. Ông ấy đã trở nên tôn kính Sư phụ và Đại Pháp từ ngày hôm ấy.

Con tôi cũng rất ủng hộ việc tu luyện của tôi. Chúng sống một cuộc sống khỏe mạnh và hữu ích. Mẹ chồng tôi đã từng tin tưởng vào những tuyên truyền của ĐCSTQ và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp cũng đã thay đổi thái độ và hiện giờ bà cũng ủng hộ Đại Pháp.

Tôi thường mong ước tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn. Tôi tự nhắc nhở chính mình rằng tôi cần tận dụng thời gian quý báu này để tu bản thân tốt hơn và để cho nhiều người biết về sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/10/378236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/28/173781.html

Đăng ngày 13-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share