Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2018] Một người dân ở huyện Diêm Trì có khả năng bị kết án tù sau khi bị xét xử vì bị nghi ngờ cài tài liệu về Pháp Luân Công lên kính chắn gió trên xe của một cảnh sát trưởng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một Pháp môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tống Lai Bình bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2018 và được bảo lãnh tại ngoại sau đó 10 ngày vì được chẩn đoán có bệnh nặng. Ông đã rời khỏi nhà vào cuối tháng năm để tránh bị bức hại, rồi lại bị bắt giữ vào tháng 8 và đưa ra xét xử vào tháng 10. Công tố viên đã đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù giam. Ông Tống đang chờ phán quyết của tòa tại Trại giam Ngô Trung.

Bị bắt giữ vì nghi ngờ phát tán tài liệu về Pháp Luân Công

Cảnh sát trưởng Hách Thụy Cương của Đồn Cảnh sát Hoa Mã Trì phát hiện các tài liệu về Pháp Luân Công trên kính chắn gió ô tô của ông ta vào tháng 4 năm 2018. Ông ta xem lại camera giám sát và lệnh cho nhân viên dưới quyền điều tra “nghi phạm”.

Ông Tống, 67 tuổi, khi đang đi bộ trên phố vào sáng ngày 15 tháng 4 năm 2018 thì bị bắt giữ như một “nghi phạm”.

Cảnh sát không thể khiến ông Tống khai ra nơi ông sinh sống, thậm chí sau khi đã thẩm vấn ông hơn 8 giờ đồng hồ. Họ đã sử dụng nghiệp vụ để tìm ra địa chỉ nơi ông sinh sống thông qua các dấu hiệu khác và đưa ông về nhà vào chiều muộn ngày hôm đó. Cảnh sát đã lục soát chỗ ở của ông mà không có lệnh khám xét và tịch thu sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác. Họ không cung cấp cho ông danh sách những thứ bị tịch thu theo quy định pháp luật.

Cảnh sát quay lại vào ngày hôm sau và lại khám nhà ông lần nữa. Cả ông và người nhà đều không có mặt khi đó.

Khi ông bị giam giữ, nhiều người nhà, kể cả đứa cháu 16 tuổi đang học ở một thành phố cách đó 100 dặm, đều bị cảnh sát thẩm vấn. Không ai trong số họ được được cho xem giấy tờ hợp pháp cho việc thẩm vấn đó cả.

Được bảo lãnh tại ngoại

Cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Huyện Diêm Trì đã đưa ông Tống tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau một buổi thẩm vấn vào ngày 24 tháng 4 để chuẩn bị đưa ông tới Trại tạm giam Huyện Diêm Trì.

Ông Tống có triệu chứng đột quỵ và huyết áp cao nên trại tạm giam huyện đã từ chối nhận ông. Ông được thả vào ngày 25 tháng 4, sau khi người đứng đầu phòng an ninh nội địa ép gia đình ông trả 5.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại.

Khoảng một tháng sau khi ông trở về nhà, ông Tống vẫn không tỉnh táo và bị lẫn lộn, ông khó sắp xếp suy nghĩ và giữ thăng bằng khi đi lại.

Bị đưa trở lại trại giam

Được Phòng An ninh Nội địa chỉ đạo, Phòng An sinh Xã hội Huyện Diêm Trì đã ngừng trả lương hưu cho ông Tống vào giữa tháng 5. Khi gia đình ông tới làm rõ vấn đề này thì cảnh sát và phòng an sinh xã hội đã đẩy trách nhiệm cho nhau vì đã khởi xướng việc đình chỉ và không trả lương hưu cho ông Tống nữa.

Cảnh sát đã trình trường hợp của ông Tống lên Viện Kiểm sát Huyện Diêm Trì vào ngày 15 tháng 5. Hai tuần sau đó, ông Tống rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

Cảnh sát bắt đầu truy nã ông sau khi viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt vào tháng 7. Người nhà ông cũng bị quấy rối, chính họ và điện thoại của họ đều bị theo dõi.

Ông Tống bị cảnh sát bắt khi trở về nhà vào ngày 20 tháng 8 và bị đưa tới Trại giam Ngô Trung.

Bị ngược đãi tại trại giam

Khi luật sư gặp ông vào ngày 25 tháng 9, ông Tống cho biết huyết áp của ông luôn duy trì ở mức 220mmHg trong ba lần kiểm tra sức khỏe và kết quả chụp CT cho thấy ông có năm cục máu đông não. Trại giam đã ép ông uống thuốc tăng huyết áp.

Ông cũng cho biết lính canh thỉnh thoảng đổ đồ ăn đi để bỏ đói ông mà không cho ông mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Luật sư nhận thấy những vết sẹo trên cổ tay ông là do bị còng chặt.

Gia đình ông Tống đã viết đơn kiện lính gác [trại giam] vì đã ngược đãi ông vào ngày 28 tháng 9.

Những người lạ tại phiên tòa xét xử giả vờ là người nhà

Ông Tống xuất hiện tại Tòa án Huyện Diêm Trì vào ngày 18 tháng 10 năm 2018. Ông bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật”, đây là một tội danh định sẵn mà chính quyền sử dụng để khép tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư biện hộ đã biện hộ cho thân chủ của mình và chứng minh rằng cảnh sát đã lục soát [nơi ở] của ông Tống mà không đưa ra được một văn bản hợp pháp nào và những tài liệu về Pháp Luân Công bị tịch thu là thuộc quyền sở hữu cá nhân và không gây hại cho xã hội, chứ chưa nói đến phá hoại việc thực thi hành luật.

Tòa án bố trí cho nhiều người tự xưng là người nhà của ông Tống tham dự phiên xét xử, nhưng người nhà thật sự của ông Tống nói họ không biết mấy người đó là ai.

Công tố viên Mã Tổ Phi đề xuất hai tới ba năm tù giam cho ông Tống. Thẩm phán cho biết, ông ta sẽ công bố phán quyết cuối cùng vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Không rõ tại thời điểm viết bài này, phán quyết đã được ban hành hay chưa.

Có thông báo rằng nhân viên tòa án và Phòng 610 cố gắng ép ông Tống ký vào danh mục bằng chứng truy tố ngay sau phiên xét xử, nhưng ông Tống đã từ chối hợp tác.

Bài viết có liên quan bằng tiếng Trung:

宁夏盐池县67岁宋来平被非法羁押遭虐待


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/16/378488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/6/174528.html

Đăng ngày 15-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share