Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 27-12-2018] Vườn thực vật Fitzroy, tọa lạc ở ven Khu Trung Tâm Thương mại Melbourne, một điểm du lịch lớn thu hút du khách, nổi tiếng với khu vườn phong cảnh thời đại Nữ hoàng Victoria. Trong mùa Giáng Sinh, Vườn thực vật Fitzroy lúc nào cũng đông du khách. Suốt 18 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã đến các điểm du lịch phổ biến để nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc và khuyên du khách Trung Quốc làm thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đối với rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc đây là cơ hội đầu tiên để tìm hiểu về Pháp Luân Công mà không bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền vu khống và phỉ báng của ĐCSTQ.

2018-12-24-australia-melbourne_01.jpg

2018-12-24-australia-melbourne_02.jpg

Người qua đường đọc bảng thông tin về Pháp Luân Công tại Vườn Fitzroy ở Melbourne, Úc

Nhiều khách du lịch từ Trung Quốc đã chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi đọc thông tin và nói chuyện với các học viên.

“Đây là lý do tại sao chúng tôi đi du lịch nước ngoài

Hai cha con người Trung Quốc dừng lại trước một bảng thông tin và đọc chăm chú. Người cha lấy một cuốn tài liệu nhỏ và nói với một học viên rằng những người bạn ở Trung Quốc của ông từng đi du lịch nước ngoài đã kể lại với ông về các quầy thông tin Pháp Luân Công tại các điểm du lịch. Họ nói rằng ở nước ngoài có rất nhiều thông tin mà ở Trung Quốc không có. “Đây là lý do tại sao chúng tôi đi du lịch nước ngoài”, người cha giải thích.

Ông nói rằng ông đã biết lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, nhưng không hiểu tại sao có nhiều tin tức truyền thông tiêu cực đến thế ở Trung Quốc. Một học viên đã giải thích về cách ĐCSTQ sử dụng vu khống và bạo lực để đàn áp các học viên. Học viên này nói: “Cảnh sát bắt giữ các học viên và tra tấn họ, ép họ từ bỏ niềm tin. Hãy thử nghĩ, nếu một người sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và bạn tìm cách ngăn cản họ, thì bạn có đang làm điều xấu không?”

Sau khi người cha biết rằng các học viên bị bức hại vì niềm tin của họ như bị cầm tù, tra tấn, ép lao động cưỡng bức, và bị thu hoạch nội tạng, hai cha con đã rơi nước mắt. Người cha nói: “Tôi không biết Đảng xấu xa đến vậy. Tất cả chúng ta đã bị truyền thông của ĐCSTQ tẩy não. Làm sao mà họ có thể mổ lấy nội tạng của những học viên còn sống rồi đem đi bán!”

Trước khi rời đi, cả hai cha con đã thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ mà họ đã gia nhập. Vừa lấy đủ các loại tài liệu thông tin, người cha vừa khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực phổ biến cho mọi người thông tin về cuộc bức hại.

Xóa bỏ sự hiểu lầm

Một người đàn ông ngoài 40 dừng chân cùng nhóm khách du lịch của mình. Ông đọc các áp phích, nhưng bác bỏ thông tin khi một học viên tiếp cận. Ông nói rằng, từ khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp đến nay đã gần 20 năm rồi, và ông không nghĩ ĐCSTQ tệ đến thế.

Một học viên gợi nhắc ông về những cuộc vận động chính trị khác ở Trung Quốc trong vài thập kỷ qua, từ cuộc bức hại giới trí thức, Cách mạng Văn hóa, cuộc đàn áp phong trào sinh viên năm 1989, đến việc ngược đãi các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra. Học viên này giải thích rằng, ĐCSTQ đã đàn áp hết nhóm người này đến nhóm người khác và mục đích duy nhất của nó là bảo vệ lợi ích của chính mình, hoàn toàn coi thường mạng sống của người dân.

Người đàn ông im lặng. Sau một lúc, ông nói rằng Đảng sẽ có thể trở nên tốt hơn trong tương lai. Học viên này tiếp tục giải thích cho ông về quá trình ĐCSTQ phá hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc và đang tích cực phá hủy các giá trị đạo đức. Người học viên chỉ ra rằng, nếu nó còn tiếp tục, không chỉ Trung Quốc, mà toàn thế giới sẽ trở nên bại hoại và xấu đi. Người đàn ông gật đầu đồng ý. Ông nói rằng, ông là một đảng viên của ĐCSTQ và muốn thoái xuất khỏi Đảng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2018/12/25/378896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/27/173776.html

Đăng ngày 11-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share