Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2018] Năm nay, một học viên khác và tôi ra ngoài phát lịch để bàn năm mới. Trong khi phát lịch, chúng tôi đã nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi ra ngoài phát lịch để bàn, chúng tôi phát chính niệm để bài trừ can nhiễu. Chúng tôi cầu xin Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn) gia trì trí huệ cho chúng tôi trong khi chúng tôi giải thích về cuộc bức hại để mọi người có tiền duyên với Đại Pháp có thể hiểu được.

Có nhiều câu chuyện cảm động và dưới đây là ba câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ:

Một cụ bà 85 tuổi: “Tôi được ban phúc!”

Một lần chúng tôi đi xe đạp điện để phát lịch để bàn ở vùng thôn quê. Chúng tôi nhìn thấy một cụ bà đang đi về phía chúng tôi. Chúng tôi dừng lại chào bà và hỏi bà tên của ngôi làng là gì. Bà nhiệt tình trả lời cho chúng tôi.

Chúng tôi đưa tặng bà lịch để bàn 2019, và bà nói rằng bà ở đây để thăm ai đó và không nên lấy lịch.

Chúng tôi nói rằng gặp được bà là duyên tiền định và là một may mắn. Chúng tôi nói với bà rằng các học viên Đại Pháp phát lịch để bàn năm mới cho những người hữu duyên, và rằng trên cuốn lịch còn có thông tin quan trọng.

Chúng tôi nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Sau khi nghe những gì chúng tôi nói, bà mỉm cười và đáp: “Tôi chỉ đến thăm nơi này. Do vậy tôi cảm thấy xấu hổ để nhận lịch. Nếu tôi nhận, ai đó khác sẽ không có nó.” Tuy nhiên, chúng tôi khích lệ bà nên nhận một cuốn.

Khi chúng tôi đưa lịch cho bà, bà nói: “Tôi thật là may mắn! Tôi đã được ban phước!”

Bà coi chúng tôi như người thân lâu ngày không gặp và kể lại với chúng tôi chuyện cũ của bà. Bà nói rằng bà từng làm kế toán ở làng này trong nhiều thập kỷ, và rằng bà không bao giờ tơ hào lấy một đồng một cắc nào của ai, không giống như con người ngày nay.

Bà đã 85 tuổi, vóc dáng cao cao, thân thể thẳng tắp, đầu óc minh mẫn và có tấm lòng lương thiện truyền thống. Chúng tôi nói: “Những hành động tốt của bà đã mang đến cho bà sức khỏe tốt và phước lành như vậy.”

Bà nói với chúng tôi tên của bà và biểu hiện thân thiết vui vẻ của bà thực sự như thể bà đã gặp lại những người thân xa cách đã lâu.

Cựu trưởng thôn: “Tôi thích đọc sách Pháp Luân Đại Pháp”

Khi chúng tôi đến một con hẻm nhỏ, chúng tôi thấy hai cụ già đang phơi bắp cải Trung Quốc. Vị học viên kia đứng ở cửa, chào họ và hỏi liệu đã có ai đưa cho cụ bà lịch để bàn chưa.

Cụ đáp to: “Chưa”

Đồng tu rút ra một cuốn lịch và đưa nó cho cụ và nói: “Đây là lịch để bàn năm mới 2019.” Vị học viên cũng kể với cụ về câu chuyện tu luyện của một người 107 tuổi.

Tôi nhìn thấy cụ ông vẫn đang tiếp tục lật bắp cải phơi nên tiến tới chào ông ấy.

Cụ đứng dậy, chỉ vào tai mình và nói rằng cụ không thể nghe được. Trực giác mách bảo tôi rằng ông ấy có thể nghe được.

Tôi nói: “Bây giờ ông có nghe được cháu nói không?”

Ông nói: “Bây giờ ông có thể nghe thấy.” Tôi nói với ông ấy rằng trong cuốn lịch có chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó ông ấy hỏi: “Có sách Pháp Luân Đại Pháp không?”

Đồng tu nói rằng có và đưa cho ông ấy cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản”.

Ông ấy liên tục nói: “Tôi thích cuốn sách đó. Bây giờ không có người tốt trong các quan chức Chính phủ. Tôi không thích những gì họ làm.”

Vợ ông nói chen vào: “Ông ấy đã từng là Trưởng thôn trong 20 năm.” Vị đồng tu sau đó nói với họ về tam thoái và thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Cụ ông sau đó nói rằng ông ấy đã từng là một Đảng viên của ĐCSTQ nhưng ông ấy đã thoái rồi. Ông cũng nói lại về việc ông thích cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

“Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp, Chân – Thiện – Nhẫn”

Chúng tôi lái xe máy tới lối ra của một con hẻm khác. Chúng tôi gặp một phụ nữ đang đốt chất thải, tỏa ra mùi hăng và khói đen. Chúng tôi đỗ xe lại và đi tới chỗ bà ấy. Bà hỏi chúng tôi đang làm gì.

Chúng tôi giải thích rằng chúng tôi ở đây để mang phước lành đến cho bà. Bà ấy hỏi: “Phước lành gì vậy?” Học viên kia nói: “Đó là cuốn lịch để bàn Pháp Luân Đại Pháp năm 2019.”

Bà đáp: “Chồng tôi thường tới thành phố để mua thức ăn cho lợn. Thường có các học viên Pháp Luân Đại Pháp đưa sách và đĩa CD cho ông ấy.”

Bà nói tiếp: “Khi có thời gian, ông ấy đọc những quyển sách và xem đĩa CD. Chồng tôi nói: ‘Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp và Chân – Thiện – Nhẫn!”

Bà có một chút phấn khích và nhắc đi nhắc lại vài lần. Bà cũng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện.

Một lần, chồng bà đang lái xe nhưng liên tục ngủ gật. Ông ấy sợ hãi và nhanh chóng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Ông ấy về nhà và nói với tôi: “Nó thực sự hiệu nghiệm! Tôi đã không còn buồn ngủ nữa.”

Bà nói rằng các học viên Đại Pháp đã nói với chồng bà rằng khi ông ấy gặp nạn, ông ấy có thể nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Bà nói: “Việc đó đã bảo vệ cuộc sống của chúng tôi và giúp chúng tôi được an toàn.”

Chúng tôi hỏi bà: “Bà đã làm tam thoái chưa?” Bà nói rằng bà không phải là Đảng viên và cũng không phải Đoàn viên. Tuy nhiên, bà nói rằng bà đã gia nhập Đội Thiếu niên khi bà học tiểu học. Chúng tôi nói: “Hãy xóa bỏ lời thề độc ác đó!” Bà nói: “Vậy tôi thoái.”

Sau đó, đồng tu nói rằng trong cuốn lịch có một câu chuyện tu luyện từ một người sống lâu trăm tuổi. Bà muốn xem nó. Khi bà nhận ra bàn tay mình đang bẩn và đã để lại một dấu vân tay đen trên lịch, bà đã cố gắng dùng áo của mình để lau, nhưng áo của bà cũng bẩn.

Bà nói bà sẽ về nhà rửa tay và sau đó xem lịch lần nữa.

Bà hiểu được sự quý giá của cuốn lịch để bàn và biết nó không phải là thứ gì có thể mua được bằng tiền.

Trên thực tế, mọi người đang đợi để nghe sự thật về Đại Pháp và biết ơn khi nhận được lịch để bàn với nhiều thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/26/377679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/28/173782.html

Đăng ngày 10-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share