Bài viết của Tịnh Liên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2018] Một hôm tôi đi đến một văn phòng công ty du lịch. Sau khi xong việc, vì một số lý do, tôi vẫn chần chừ ở lại đó, chưa vội đi ngay. Không lâu sau, một phụ nữ tiến về phía tôi. Tôi nghĩ đây hẳn là người có duyên với Pháp Luân Đại Pháp, muốn nghe tôi giảng chân tướng.

Tôi chào cô ấy và sau khi trò chuyện được một lúc thì tôi nói với cô ấy về Đại Pháp. Tôi hỏi cô đã biết đến Đại Pháp và có nghe nói đến việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó hay chưa. Cô ấy nói cô không biết gì hơn ngoài những tin tức đã được chiếu trên tivi cách đây vài năm.

Tôi nói với cô ấy: “Mọi thứ phát trên tivi là dối trá, bịa đặt để kích động dân chúng thù hận và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi nói với cô ấy về chân tướng của vụ “Tự thiêu Thiên An Môn giả mạo”. Tôi cũng nhắc đến nhiều cuộc vận động trước đây của đảng, chẳng hạn như Cách mạng Văn hóa, và vụ thảm sát sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Sau đó tôi giải thích tà đảng đã giết hại hơn 80 triệu người dân vô tội và bức hại Pháp Luân Đại Pháp kể từ năm 1999 ra sao. Chính quyền này cũng đã can dự vào tội ác giết các học viên Đại Pháp để thu hoạch nội tạng của họ. Tôi cũng kể với cô ấy về tàng tự thạch ở Quý Châu có khắc dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”.

Cô ấy lắng nghe một cách chăm chú. Tôi khuyến khích cô ấy thoái ĐCSTQ và cô ấy đã vui vẻ dùng tên thật để thoái. “Nhất định tôi sẽ truyền tin này cho những người tôi biết,” cô ấy nói.

Tôi nói rằng đó là ý kiến hay, và cho cô ấy số điện thoại của tôi. Tôi cũng đưa cô ấy một bản “Cửu Bình” và tài liệu Đại Pháp trước khi cô ấy rời đi.

Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy. “Tôi có vài tin vui cho chị đây.” Cô ấy hẹn gặp tôi. Ngay khi gặp mặt, cô ấy trông rất phấn khởi và đưa cho tôi một danh sách có hơn 30 cái tên – những người đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Cô ấy nói: “Tất cả họ đều đã đọc ‘cửu bình’ và tài liệu Đại Pháp, và họ đã nhận ra bản chất thật sự của ĐCSTQ. Hầu hết họ là những quan chức nhà nước đã nghỉ hưu.”

Tôi đưa cho cô ấy nhiều tài liệu Đại Pháp và chúc cô ấy những điều tốt lành. Tôi cũng nhắc rằng cô ấy sẽ được thụ ích nếu thành tâm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/19/377233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/30/173453.html

Đăng ngày 10-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share