Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2018] Tôi nhận thấy rằng số lượng người quan tâm và đọc tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp mà các học viên phân phát ngày càng tăng. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của mình.

Có lần, tôi đã phát tài liệu chân tướng Đại Pháp tới từng căn hộ trong một khu phố nhỏ. Ngày hôm sau, khi tôi qua đó, tôi thấy vài cụ ông đang ngồi ở dưới gốc cây và đọc chúng, đúng lúc đó, một người đàn ông khác đi ngang qua và họ đưa cho ông ấy một cuốn tài liệu và nói: “Đến đây cùng đọc đi!”

Ở một khu vực khác rất đông cư dân, tôi mang nhiều tài liệu chân tướng đến phát ở đó. Khi tôi còn chưa phát xong, thì thấy có một phụ nữ từ trong hành lang đi ra, tay cầm tài liệu, vừa đọc vừa đi vào trong một phòng khám đầy ních người, thậm chí khi vào trong đó, cô ấy vẫn tiếp tục đọc nó.

Một lần khác, có người cầm một tờ tài liệu mà tôi vừa phân phát và đọc nó ở một khu chợ sầm uất.

Một vài cư dân gặp tôi đang phát tài liệu chân tướng liền chủ động chào hỏi, nhường đường hoặc trò chuyện vài câu ân cần, một số khác thì cảm ơn tôi và nói: “Bạn vất vả quá!“

Gần đây, con gái tôi đến nhà bạn cùng lớp chơi và thấy một cuốn Tuần báo Minh Huệ đặt trên bàn. Bạn cùng lớp con gái tôi nói rằng cô ấy thật sự rất thích đọc nó.

Con gái tôi giải thích với người bạn đó về tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Con gái tôi đã giúp người bạn cùng lớp đó thoái đảng và khuyên cô ấy không nên gia nhập những tổ chức đó nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/19/375978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/13/173237.html

Đăng ngày 17-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share