Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 8-10-2018] Ở giai đoạn hiện tại, Chính Pháp đã tiến đến một tầng cao hơn nhiều trong vũ trụ, và các học viên Đại Pháp cũng nên đạt đến tầng thứ tương ứng. Làm thế nào để người tu luyện có thể vứt bỏ tình và quan niệm của người thường để đạt được tiêu chuẩn của Pháp? Tôi cảm thấy cơ bản nó là vứt bỏ các chấp trước vào danh, lợi, tình. Nếu không có tình, chúng ta có thể nhìn thế giới bằng từ bi.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công đã giảng:

“Tôi biết không có ‘tình’ thì là cảm giác gì, (Sư phụ chỉ vào tim, và cười) đối với chúng sinh nó là ‘từ bi’, [‘từ bi’] và ‘tình’ hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Nó là một thứ [gì đó] ý nghĩa bao la; [nhưng nó] cảm giác về ‘tình’ như một thứ dư thừa, cảm giác phiền chán; như là chư vị nghe và cảm thấy gì đó phản cảm, chư vị nhìn thấy gì đó không nên có [ở đó], là bài xích nó.” (Giảng Pháp tại Washington D.C. 2018)

Buông bỏ tình

Sinh mệnh trong tất cả các không gian trong Tam Giới đều có tình. Họ có nguồn gốc và sứ mệnh của riêng họ. Vì có tồn tại tình và ham muốn, mọi người trong đời sống của chúng ta, như cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, người thân và người quen có liên hệ với nhau theo mọi loại lý do. Nếu một học viên không thể thức tỉnh khỏi giả tướng của không gian này, thì sẽ rất khó để họ có thể tu tốt và trở thành một sinh mệnh cao tầng.

Buông bỏ tình và dùng Pháp ở tầng thứ cao hơn để nhìn nhận các vấn đề, khi ấy chúng ta có thể dễ dàng xác định ra được cái nào là can nhiễu của cựu thế lực và sinh mệnh cấp thấp, sẽ không rơi vào an bài của chúng.

Chúng ta hãy cố gắng buông bỏ các quan niệm người thường và nghiêm túc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với nhau. Với công năng mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, chúng ta nên loại bỏ mọi nhân tố xấu và tránh gây ra những khó khăn không cần thiết trong việc chứng thực Pháp. Chúng ta phải kịp thời chỉ ra bất kỳ vấn đề nào mà chúng ta nhận thấy, và chính lại các nhân tố khiến chúng ta lệch khỏi Pháp.

Khi cái tình của tôi nhạt dần, tôi có thể trợ Sư Chính Pháp hiệu quả hơn. Tôi có thể dễ dàng nhìn ra cái tình của mình giảm đi nhờ Pháp hay là do các nhân tố bề mặt trong không gian của nhân loại. Trong tất cả các hạng mục Đại Pháp mà tôi đã tham gia cùng với các đồng tu, chúng tôi nhờ đó mà có thể đi đúng hướng thay vì lạc đường và lãng phí thời gian. Kết quả là mỗi hạng mục Đại Pháp đều giúp chúng tôi đề cao và hòa tan trong Pháp.

Không buông bỏ được tình sẽ ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh tu luyện. Ngay khi một học viên trong nhóm học Pháp bị chấp vào những quan niệm của người thường, chấp trước đó sẽ cản trở sự đề cao giữa mọi người trong nhóm với nhau và dẫn đến nhiều vấn đề tồn đọng không giải quyết được.

Một ví dụ liên quan đến một học viên mà tôi biết, người này rất hăng hái nhưng cũng nặng tình. Anh ấy đã tham gia nhiều nhóm học Pháp. Anh ấy thích thảo luận về các Pháp lý và thường liên hệ tới những câu chuyện tu luyện của những học viên khác một cách rất hùng hồn và logic. Nhưng anh ấy lại hầu như không bao giờ nói về trải nghiệm của chính mình. Anh luôn nhấn mạnh việc anh đã trợ Sư Chính Pháp chăm chỉ như thế nào.

Nhiều học viên đứng từ góc độ người thường mà nhận thức rằng anh ấy đã tu luyện tinh tấn, do tình đồng tu nên rất ít người đánh giá anh ấy từ tiêu chuẩn của Pháp. Thông qua công năng, tôi thấy vị học viên này bị bao bọc bởi một “cái tôi giả” và không thật sự chia sẻ dựa trên Pháp.

Tôi cảm thấy rằng vị học viên này càng chia sẻ kinh nghiệm của mình thì anh ấy lại đang càng hủy hoại các đồng tu khi chính Pháp tiến tới. Gần đây, vị học viên này bị nghiệp bệnh rất nặng. Sau đó, tất cả mọi người đều nhận ra rằng biểu hiện bề mặt của anh trong tu luyện đã gây tổn thất rất lớn cho Pháp.

Thể ngộ của tôi

Một buổi sáng nọ khi tôi còn đang ngủ nướng trên giường, mẹ tôi đã hỏi: “Con vẫn còn ý định luyện công chứ?”

Mặc dù câu hỏi của bà rất đơn giản, nhưng tôi ngộ được rằng một người tu luyện sẽ không bao giờ nói: “Con định không luyện.” Tôi biết chắc chắn rằng đó là một khảo nghiệm của cựu thế lực.

Tôi vội đáp: “Con đương nhiên sẽ luyện!” và nhanh chóng ra khỏi giường.

Kể từ đó, tôi không bao giờ trì hoãn việc luyện công vào buổi sáng. Nếu có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra và tôi không thể luyện công, thì sau đó tôi sẽ luyện bù. Tôi hiểu rằng cơ hội qua đi sẽ không lấy lại được. Chúng ta không nên từ bỏ bất kỳ cơ hội tu luyện nào mà Sư phụ đã an bài cho mình.

Vào một lần khác, mẹ tôi nói: “Con xuống dưới thì cầm theo rác nhé.”

Đây chỉ là một câu nói bình thường, nhưng tôi nhận ra rằng các học viên nên cẩn thận trong suy nghĩ và lời nói của mình. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy một sinh mệnh bất hảo từ không gian của mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi tự nhủ: “Thứ tà ác này không thể khảo nghiệm mình. Mình biết rõ nó. Mình sẽ không để bị rớt lại phía sau. Mình sẽ tu luyện tinh tấn và cố gắng đề cao.“

Thoát khỏi tình, tôi thực sự cảm thấy thông suốt tự tại. Một buổi chiều nọ, khi tôi và mẹ phát chính niệm, Sư phụ đã ban cho tôi một cột trụ công cao và sáng chói cho phép tôi tự do ngao du trong vũ trụ. Trong một phút cao hứng, tôi đã hỏi: “Thưa Sư phụ, con có thể xem một chút thiên quốc của mình được không?”

Đột nhiên, tôi xuyên qua rất nhiều không gian và đến thiên quốc của mình. Vì tôi chỉ xin được nhìn một chút thôi, nên tôi không dám ở lại đó lâu và nhanh chóng trở về thế giới người thường này. Tôi ngộ được rằng Sư phụ đang khích lệ tôi tu luyện tinh tấn vì đây là quá trình diễn hóa trong tu luyện cho tới viên mãn.

Một ngày kia tại nhóm học Pháp, tại tầng thứ của mình, tôi nhìn thấy Sư phụ cấp cho chúng tôi một chiếc bát lớn chứa đầy nước và chúng tôi đã cùng nhau cẩn thận giữ nó trên đầu. Tôi ngộ được rằng mỗi học viên đều có trách nhiệm giữ cho điểm học Pháp được thuần tịnh.

Chân tu

Các học viên Đại Pháp phải nghiêm khắc tuân theo tiêu chuẩn Chân–Thiện–Nhẫn để tu từng ý niệm của họ, loại bỏ hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực. Họ không bao giờ nên cố gắng bảo vệ các nguyên lý của những sinh mệnh tầng thấp và quên đi chân ngã của mình. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều phải nghiêm túc đối đãi với Pháp. Họ sẽ thực sự tôn trọng sinh mệnh nếu họ nghiêm túc suy nghĩ về sứ mệnh vĩ đại của mình.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Nói tới đây, thì tôi nghĩ thế này, sự việc này thật nghiêm túc nhường nào! Nghiêm túc đến như thế, rất nhiều người vậy mà đều không thể nghiêm túc đối đãi! Nhất là một số đệ tử Đại Pháp tu lâu. Chư vị đã từng nghĩ rằng hết thảy những gì trong cuộc sống của chư vị đều đang trong tu luyện hay không?“ (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

 

“Nhân tố thần khán trướng thượng lưu”

(Nhân tại tố Thần tại khán, Hồng Ngâm IV)

Tạm diễn nghĩa:

“Thần đang quan sát và ghi lại tất cả những gì con người làm”

 

“Thời thời tu tâm tính Viên mãn diệu vô cùng”  (Chân tu,Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa: 

“Thường xuyên tu tâm tính Viên mãn kỳ diệu vô cùng”

Các học viên Đại Pháp đang liên tục tịnh hoá tự thân khi trợ Sư Chính Pháp. Tôi đã dần dần loại bỏ những chấp trước vào tình, sắc dục và dần dần nhận ra sự tốt đẹp của Đại Pháp. Có khoảng thời gian, tôi có thể cảm thấy toàn thân mình trong suốt như một mảnh kính khi đang luyện công. Tôi thường cảm thấy mình được Pháp và Sư phụ tịnh hoá và đẩy lên. Đôi khi tôi cảm thấy cơ thể mình ở một chiều không gian khác đang từ từ khuếch đại lên và rời khỏi nhục thân trong thế giới người thường này. Khi ấy tôi có thể hiểu được bản chất của sự vật trong thế giới này. Trong Pháp, không có gì xảy ra là ngẫu nhiên, bất kể quy mô của nó thế nào. Các quan niệm người thường thi thoảng xuất hiện mà chúng ta không nhận thức được chúng. Chúng ta nên nghiêm túc và thực hiện các hạng mục Đại Pháp dựa trên tiêu chuẩn của Pháp tại tầng thứ cá nhân của chúng ta. Có lần, khi tôi đang giúp một đồng tu bị nghiệp bệnh, có một đồng tu khác ngồi phía sau lưng tôi kiên quyết nói: “Chúng ta phải phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực!” Khi ấy, tôi nhìn thấy một Pháp Luân bay ra hỏi miệng bà ấy hướng thẳng đến sinh mệnh bất hảo trong trường không gian của học viên bị nghiệp bệnh. Sinh mệnh xấu đó liền lập tức bị tiêu huỷ. Trải nghiệm đó khiến tôi ngộ được rằng tịnh hóa chính mình và đề cao trong tu luyện là điều có thể đảm bảo cho sự thành công của mọi hạng mục Đại Pháp. Kết luận Trong những năm trợ Sư Chính Pháp này, tôi thực sự nhận ra sự thăng hoa liên tục trong sinh mệnh của mình, đề cao tâm tính và không ngừng đột phá tầng thứ tu luyện. Chủ nguyên thần của tôi có thể ngao du đến những không gian khác và quay trở lại trong chớp mắt khi tôi ngồi đả tọa. Sư phụ vĩ đại và Đại Pháp cũng vậy. Tôi minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh qua những gì Sư phụ giảng trong bài “Khung”. Ngài đã cho tôi thấy một cảnh tượng mà ở đó sinh hoạt của con người rất lạc hậu. Ngài cũng cho tôi biết rằng tôi vẫn còn cách rất xa cảnh giới cao trong Pháp. Sư phụ giảng:

“Sinh mệnh quá nhiều và phức tạp, vĩnh viễn sẽ là chỗ mê vĩnh hằng của nhân loại.” (Khung, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ từ bi đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi trong quá khứ và cho phép tôi ngộ ra được những nội hàm của Pháp vô biên. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn và theo Sư phụ trở về nhà.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/8/375497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/5/173139.html

Đăng ngày 03-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share