Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2018] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm. Sau khi chứng kiến tôi đã trở nên từ bi và vị tha như thế nào, gia đình tôi rất kính trọng Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp).

Vì chồng tôi là nhân viên vận hành máy khoan cho Sở Tài nguyên nước, anh ấy trở nên chán ghét môi trường tham nhũng và tham ô lan tràn khắp Trung Quốc gây nên bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Năm 1995, anh ấy bỏ việc và mở một Công ty khoan tư nhân, chuyên khoan nước dưới sâu và xây dựng móng. Anh ấy cũng thiết kế và chế tạo ra thiết bị đặc biệt để có thể nhận những đơn hàng khó mà những Công ty khác không thể đảm nhận.

Một sự việc đã xảy ra vào năm 2003 trong khi công ty của anh đang khoan và xây móng một cây cầu bắc qua sông Hoàng Hà ở tỉnh Ninh Hạ. Một công nhân bị rơi xuống giếng sâu 20m đổ đầy bê tông. Mọi người hoảng loạn và không ai biết phải làm gì.

Chồng tôi đột nhiên nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và hét to: “Sư phụ, xin hãy giúp chúng con!” Vào lúc đó, các công nhân khác phát hiện ra một sợi dây thừng và họ đã ném vào giếng. Người công nhân ở dưới giếng buộc dây quanh người và những người khác có thể kéo anh ấy lên. Sau đó, chồng tôi đã gọi cho tôi và nói rằng Sư phụ đã giúp họ và cứu người công nhân.

Chồng tôi cũng bị tai nạn xe hơi năm 2007. Xe của anh văng ra khỏi đường cao tốc, lật vài vòng trong khi xăng tràn ra khỏi thùng chứa. Tất cả bốn người trên xe đều có thể tự bò ra ngoài.

Khi cảnh sát đến hiện trường, anh cho rằng các hành khách đã chết và nghĩ rằng chồng tôi và ba người kia là những nhân chứng. Khi biết rằng họ đã sống sót và bò ra khỏi đống đổ nát, người cảnh sát đã rất kinh ngạc. Anh ấy nói với chồng tôi rằng anh ấy đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn tương tự nhưng không ai còn sống sót. Anh ấy bị sốc khi chiếc xe đã không bùng cháy.

Tuy nhiên, chồng tôi và ba người kia chỉ bị thương nhẹ và chiếc xe không nổ tung. Sau đó chồng tôi nói với tôi: “Bởi vì anh biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Sư phụ của em đã bảo hộ và cứu mạng anh.”

Sau đó chồng tôi lại gặp một tai nạn xe hơi khác ở thành phố Trường Xuân khi xe của anh va chạm với một xe tải chở dầu. Anh và các hành khách khác gồm cả một phụ nữ đang mang bầu đều bình an vô sự trong khi chiếc xe bị phá hủy.

Chồng tôi nhanh chóng trở nên giàu có. Họ hàng anh ghen tị với anh và thường cố gắng lừa tiền anh. Một lần cháu trai của anh giúp anh mua một chiếc xe Land Rover nhưng đã bỏ túi 300.000 Nhân dân tệ. Một người cháu trai khác cũng lấy hơn 100.000 Nhân dân tệ để đặt mua một cái ống khoan mới nhưng lại không mua ống khoan nào mà cũng không trả lại tiền.

Khi anh biết mình bị lừa, chồng tôi trở nên chán nản và gọi điện cho tôi. Tôi nói với anh ấy rằng theo pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp thì mọi việc xảy ra không ngẫu nhiên. Khi người ta lừa dối anh, vũ trụ sẽ cấp đức cho anh. Nếu anh nợ họ từ kiếp trước, thì có lẽ anh đang trả nợ họ thôi. Bởi vì người thường không hiểu được pháp lý này, họ sẽ làm những việc xấu và gây hại cho người khác. Nhưng các học viên hiểu các pháp lý này và biết rằng chúng ta sẽ không mất một thứ gì.

Tôi cũng đọc các bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm cho anh ấy. Anh ấy nói: “Anh cảm thấy thanh thản và bình tâm sau khi nói chuyện với em.”

Học cách tha thứ thực sự

Tuy nhiên, tu luyện của tôi cũng sớm bị khảo nghiệm. Sau khi chồng tôi kiếm được một chút tiền, anh ấy đã có bồ, việc đó khiến tôi bị cảm xúc và oán hận làm tâm náo động trong một thời gian dài.

Sau khi nói chuyện với các học viên khác, tôi nhớ ra rằng mọi thứ chúng ta gặp phải là cơ hội để thấy được các quan niệm con người và buông bỏ chúng. Tôi bắt đầu buông bỏ các chủng tình cảm như giận dữ và oán hận và tâm tôi tràn ngập từ bi và khoan dung đối với chồng.

Một lần khi anh ấy chửi rủa một người phụ nữ mà anh cảm thấy đã đối xử tệ với tôi, tôi đã bảo anh nên tử tế. Anh thở dài và nói: “Em thật tốt. Công việc làm ăn của bọn anh tốt đẹp là nhờ em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau đó tôi đã có thể thực sự buông bỏ mọi oán hận, chồng tôi cũng chấm dứt mối quan hệ bất chính kia.

Tôi đã nỗ lực hết sức mình sống chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp: Chân – Thiện – Nhẫn. Sau hàng chục năm quan sát cách hành xử của tôi và nghe tôi nói về các pháp lý của Đại Pháp, chồng tôi đã bắt đầu giúp đỡ người khác. Em trai của anh nghèo nên chồng tôi đã mua một căn hộ cho gia đình cậu ấy và trả học phí đại học cho con gái của cậu ấy.

Đôi khi anh nhận việc ở những vùng xa xôi nơi mà cuộc sống có thể khó khăn với đội thợ. Chồng tôi đối xử tốt với họ qua việc chu cấp cho họ thức ăn ngon và thậm chí còn tổ chức sinh nhật cho họ.

Do sự trượt dốc của xã hội Trung Quốc, các nhà thầu thường ăn bớt bằng cách sử dụng các vật liệu rẻ nhất để tiết kiệm tiền, nhưng tính nguyên giá với khách hàng. Đôi khi một Giám đốc dự án nói với chồng tôi rằng khoan ít hơn vài mét cũng được. Nhưng chồng tôi luôn luôn tuân thủ các thông số kỹ thuật và khoan đủ độ sâu yêu cầu.

Bất cứ khi nào chồng tôi nhận được một hợp đồng, anh ấy luôn nhớ cảm ơn Sư phụ vì đã ban cho anh của cải dư dật. Anh nói rằng anh cảm thấy Sư phụ đang bảo vệ anh và các công nhân của anh.

Nhờ có uy tín làm việc tốt và trung thực, anh nhận được nhiều hợp đồng. Chồng tôi nói rằng anh biết mình được hưởng phước lành là vì ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và biết được chân tướng. Anh khích lệ tôi tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng. Anh nói: “Đây là tiền của em. Gia đình chúng ta được dư dả là nhờ em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/31/376420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/8/173174.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share