Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2018] Một bà lão ngoài 60 tuổi bị ngược đãi ở nhà tù chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, cuối cùng bà xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ. Chỉ khi đó bà mới được tại ngoại để chữa bệnh và bà chỉ sống được khoảng vài tháng.

Pháp Luân Công là đức tin dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Thần Anh tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công ở nhà và chứng kiến sức khoẻ của bà dần chuyển biến trong hai năm rưỡi, kể từ khi được thả. Ngày 26 tháng 7 năm 2018, bà bị đưa trở lại nhà tù khi chính quyền phát hiện sức khoẻ của bà được cải thiện.

Cư dân thành phố Trùng Khánh này bị ốm nhiều lần sau khi trở lại Nhà tù Nữ Trùng Khánh. Bà bị nhiễm trùng phổi và hiện đang trong bệnh viện nhà tù. Gia đình bà đề nghị cho bà tại ngoại để chữa trị nhưng đã liên tục bị từ chối.

2014-1-13-minghui-persecution-225517-0.jpg

Bà Trương Thần Anh và con trai Hướng Hữu Vy

Bị kết án năm năm tù chỉ vì đức tin của bà

Bà Trương bị tuyên án năm năm tù ngay sau khi bị bắt vào tháng 1 năm 2014 chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Trùng Khánh vào tháng 12 năm 2014, sau khi đơn kháng cáo của bà bị từ chối.

Từ cuối tháng 12 năm 2014 đến đầu năm 2015, bà Trương chỉ được ngủ trên tấm ván bằng gỗ bốn tiếng mỗi đêm mà không có chăn. Áo ấm của bà cũng bị lột ra và bà chỉ mặc bộ đồng phục nhà tù mỏng manh. Khi bà thức giấc, các tù nhân lôi bà vào buồng tắm rồi dội nước lạnh lên người bà. Khi bà hét lên vì bị tra tấn, họ nhét rẻ dùng để lau nhà vệ sinh vào miệng bà. Họ còn đấm đá bà.

Lính canh Đường Nhân Trí đã giam bà Trương trong phòng biệt giam rồi cử một số tù nhân canh chừng bà cả ngày lẫn đêm và tra tấn bà bằng những hình thức tàn khốc nhất. Đường còn kích động sự thù hận Pháp Luân Công giữa các tù nhân.

Bị bỏ đói, dẫm lên người và chuyển đến phòng cấp cứu

Các tù nhân còn cắt bớt khẩu phần ăn của bà Trương, mặc cho bà hầu như lúc nào cũng đói. Trong khi đó, họ đổ nhiều gia vị cay hoặc dấm vào đồ ăn vốn rất ít của bà, khiến bà bị rối loạn nghiêm trọng về dạ dày và ruột.

Khi bà không thể lấy bất kỳ đồ ăn nào, các tù nhân đã bỏ thịt vào bát của bà rồi đổ đi trước mặt các tù nhân khác. Họ đổ lỗi là bà không chịu ăn không để ý đến việc ăn uống.

Vài tháng sau, bà Trương bắt đầu bị thủng dạ dày. Cân bặng của bà giảm từ 59 kg xuống còn 41 kg.

Sau đó, vào ngày 20 tháng 6 năm 2015, bà nói với một phóng viên báo Minh Huệ rằng bà không thể đứng dậy và phải nằm lăn trên đất vì rất đau dữ dội. Một tù nhân đã đứng và dẫm lên người bà, mắng bà chỉ giả vờ ốm. Đến khi bà bắt đầu nôn ra máu, người này mới chịu dừng lại. Bà được chuyển đến Bệnh viện Cửu Long vào tối hôm đó và ở phòng cấp cứu hơn 4 giờ trước khi hồi tỉnh.

Các lính canh giữ bà ở Bệnh viện Cửu Long trong vài ngày trước khi đưa bà trở lại bệnh viện nhà tù.

Nhiều biểu hiện ngược đãi được cho là “Có từ trước”

Khi nhà tù thông báo cho chồng bà Trương đến thăm bà vào tháng 7 năm 2015, ông đã bị sốc khi thấy người vợ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng của ông hiện chỉ còn da bọc xương, nhợt nhạt và đờ đẫn. Lính canh Đường nói với ông rằng việc điều trị cho vợ ông trong bệnh viện nhà tù chỉ đủ để giữ mạng sống cho bà. Nếu muốn bà có sức khỏe tốt hơn, bà cần được điều trị bằng albumin (làm từ huyết tương của máu người) với giá 900 Nhân dân tệ mỗi túi nhưng nhà tù không chi trả khoản này.

Lính canh Đường còn khẳng định bà Trương bị bệnh dạ dày từ trước, đó là lý do tại sao nhà tù không chi trả chi phí chăm sóc y tế cho bà. Chồng bà Trương phản đối rằng trước khi bị bắt, vợ ông là một người khỏe mạnh và yêu cầu cho bà tại ngoại để chữa trị y tế.

Lính canh Đường nói tình trạng bệnh của bà Đường không đủ điều kiện để được tại ngoại chữa trị.

Được tạm tha khi chỉ còn sống được vài tháng

Tình trạng của bà Trương tiếp tục xấu đi. Dạ dày mỏng và bị thủng của bà cuối cùng đã khiến bà bị rách thực quản. Bà còn bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng vốn đe dọa nghiêm trọng cuộc sống của bà.

Bà đột nhiên bất tỉnh vào ngày 23 tháng 1 năm 2016. Bệnh viện nhà tù chuyển bà đến Bệnh viện Nhân dân Trùng Khánh Số 3, ở đó bà nhận được thông báo về tình trạng nguy kịch. Ba ngày sau, nhà tù thả bà để điều trị y tế.

Chồng bà đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân Huyện Vạn Châu. Các bác sỹ ở đó cho hay bà chỉ sống được một vài tháng nữa.

Bà Trương quyết định dành những ngày cuối đời ở nhà. Kỳ diệu thay, sức khoẻ của bà ngày càng trở nên tốt hơn khi bà tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công.

Quay trở lại nhà tù trước khi hồi phục hoàn toàn

Khi cảnh sát nghe tin bà hồi phục, họ đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe vào ngày 26 tháng 7 năm 2018. Báo cáo cho thấy sức khỏe của bà được cải thiện nhưng bà chưa hoàn toàn hồi phục. Theo luật, bà vẫn được tại ngoại để chữa trị. Tuy nhiên, cảnh sát lại đưa bà đến nhà tù từ bệnh viện.

Một lần nữa, tính mạng của bà Trương lại bị đe doạ do nhiễm trùng phổi trong vài tháng ở tù. Gia đình bà đã đến một số cơ quan chính phủ để tìm cách giải thoát cho bà, nhưng họ chạy đi chạy lại mà không kết quả vì các quan chức đều phủ nhận trách nhiệm về tình trạng của bà.

Các báo cáo trước đây:

Nhà tù trả tự do cho một người phụ nữ sắp chết và bắt lại bà sau khi bà khỏe lại

Mạng sống của bà Trương Thần Anh gặp nguy hiểm vì tra tấn

Bà Trương Thần Anh bị bắt khi đến thăm các học viên bị giam cầm phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/16/377198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173366.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share