Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2018] Ông Lý Thành Long, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Văn Hỷ, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây bị kết án 13 năm tù vào năm 2011. Sau gần bốn năm bị cầm tù, ông bị tra tấn tàn bạo đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Ông được tại ngoại vào năm 2017.

Tuy nhiên, ngày 6 tháng 8 năm 2018, ông lại bị bắt giữ. Công an khiêng ông vào xe cảnh sát bất chấp việc ông đang đeo bên mình một chiếc ống thông tiểu.

Ông Lý Thành Long và vợ là bà Vương Xuân Lan đều tu luyện Pháp Luân Công và sống chiểu theo “Chân – Thiện – Nhẫn”. Họ có hai người con, một trai một gái. Vì chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, vợ ông bị tra tấn đến chết trong trại lao động cưỡng bức năm 2009.

Năm 2011, công an bắt ông Lý Thành Long trong khi ông phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam Thành phố Vận Thành ở khu Diêm Hồ. Tháng 12 năm 2013, ông bị kết án 13 năm tù và bị giam giữ trong Nhà tù Tấn Trung ở thành phố Thiểm Tây.

Tháng 8 năm 2017, trong khi ông Lý Thành Long đang bị giam trong Nhà tù Tấn Trung, thành phố Thiểm Tây gần bốn năm, ông bị tra tấn tàn độc đến mức á khẩu và bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Ông cũng thường xuyên bị lên cơn động kinh. Ông được trả về nhà sau nỗ lực giải cứu cha không ngừng nghỉ của con trai ông.

Gia đình vô cùng đau lòng khi thấy tình trạng của ông Lý. Người mẹ già của ông phải chăm sóc cho ông hàng ngày. Vì ông không nói được, nên không rõ ông đã trải qua những gì trong thời gian bị cầm tù.

Ngày 6 tháng 8 năm 2018, một toán người kéo đến nhà ông Lý. Một trong số họ tự xưng là người của Cục Tư pháp Huyện Văn Hỷ và những người còn lại là đến từ Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh. Mặc dù ông Lý vẫn không thể tự chăm lo cho bản thân, nhưng họ vẫn khiêng ông lên một chiếc xe van nhỏ và đưa ông đi. Lúc đó, mẹ ông không có nhà, nên họ đã để lại số điện thoại. Gia đình ông đã cố gắng liên lạc với họ nhiều lần nhưng trước sau vẫn không kết nối được.

Người vợ Vương Xuân Lan bức hại đến chết

Tháng 4 năm 2008, ông Lý Thành Long bị bức hại đến phải rời khỏi nhà sống trôi dạt. Sau khi công an đột kích vào nhà ông và thấy các sách Pháp Luân Công, họ đã bắt vợ ông là bà Vương Xuân Lan và giam giữ bà trong trại lao động cưỡng bức một năm. Bà bị tra tấn tàn bạo ở trong trại giam và đã qua đời không bao lâu sau khi được trả tự do.

Bài liên quan:

Nguy kịch vì bị ngược đãi, một học viên Pháp Luân Công trở thành nạn nhân mới nhất của Nhà tù Tấn Trung


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/16/377204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/25/173389.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share