Bài việt của học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Đông

[MINH HUỆ 06-10-2018] Tôi là một học viên Đại Pháp ở Trung Đông và tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 2005. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi luôn một mực cầu nguyện, cầu xin Thần giúp tôi tìm được tự ngã, để tôi có thể trở về đi trên chính đạo.

Tôi từng uống rượu ít nhất ba đến bốn lần một tuần và thỉnh thoảng còn ngày nào cũng uống. Tôi đi tiệc tùng, nghỉ phép hay nghỉ lễ thì cũng không thể thiếu rượu. Tôi thường cảm thấy xấu hổ vì mình hay quá chén, nhưng dường như tôi không cai bỏ rượu được, không uống rượu là thấy không vui. Khi tôi được mời tụ họp, tôi luôn cầm cả chai theo và vừa đi trên đường vừa uống.

Trong công việc, nếu tôi nợ tiền ai, tôi sẽ không trả họ cho tới khi họ tìm đến tôi đòi nợ. Khi bán hàng, nếu có sản phẩm đã qua sử dụng hoặc bị lỗi, tôi sẽ không nói điều này với khách hàng và âm thầm bán như thể nó là một sản phẩm mới.

Tôi làm rất nhiều việc vô đạo đức, từ sáng đến tối nói lời dối trá. Khi đang lái xe mà có ai chen lấn đường của tôi, tôi sẽ nghĩ cách cho họ một bài học chứ không bao giờ để yên. Chửi rủa người khác đã trở thành thói quen của tôi. Nếu tôi tranh luận với ai, thì thể nào tôi cũng sẽ chửi người đó. Tôi luôn thấy tinh thần căng thẳng, lo lắng, ngủ không ngon giấc, nên tôi phải đi khám bác sỹ.

Một hôm, người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi đã tới chơi và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Lúc đó, tôi không mấy chú ý lắng nghe. Một tuần sau, khi cậu ấy quay trở lại và nói về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tôi nên ra công viên học công. Không thực sự nghĩ nhiều về nó, tôi đồng ý đi. Khi vừa nhìn thấy tôi ở công viên, cậu ấy bảo tôi rằng cậu ấy rất ngạc nhiên và thấy vui mừng khi tôi đến đó. Tôi đến công viên vài lần để xem cậu ấy luyện công trước khi tham gia vào nhóm luyện công. Tôi lập tức cảm nhận được năng lượng tuyệt vời của họ.

Tôi từng tập thể hình và bị thương ở khuỷu tay khiến tay tôi bị đau ghê gớm. Tôi không thể bắt tay với người khác bởi vì làm vậy khiến tôi đau đớn. Một ngày, sau khi chúng tôi vừa luyện công xong, bạn tôi đến và bắt tay tôi nói: “Cậu thật cừ.” Đột nhiên, tôi nhận ra vai tôi không còn đau một chút nào nữa.

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu học Pháp. Tôi đọc đến đoạn Pháp liên quan tới việc uống rượu, Sư phụ giảng:

”Có người quý rượu như [sinh] mệnh vậy, có người chỉ thích có rượu, có người uống đến mức bị đầu độc trong rượu, không có rượu thì thậm chí chẳng thể nâng nổi bát cơm, không uống không [chịu] được. Người luyện công chúng ta không nên như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi bảo bạn rằng từ nay tôi muốn cai bỏ rượu, và tôi đã bỏ được rượu. Cảm tạ Sư tôn. Tôi minh bạch rằng tôi đã bị ảo giác khi cho rằng uống rượu sẽ mang lại cho tôi niềm vui và rằng một số việc tôi sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu rượu! Hiện tại tôi đã hoàn toàn giải thoát khỏi rượu và rất cao hứng.

Mỗi ngày tôi đều học Pháp luyện công. Không lâu sau tôi không còn nói dối và làm những chuyện vô đạo đức nữa. Có lúc qua tay tôi cả số tiền lớn, nhưng tôi cũng không động tâm. Khi lái xe tôi cũng không nghĩ đến việc trả đũa lái xe khác nữa, và tại nơi làm việc, tôi không còn đem hàng đã qua sử dụng mà bán như thể hàng mới nữa. Không cần uống thuốc mà nhiều vấn đề sức khỏe của tôi đều đã khỏi, và tôi có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng mỗi đêm. Tôi đã thụ ích rất nhiều, không thể viết hết ra được.

Tôi đã khóc khi viết bài chia sẻ này. Tôi tràn ngập hạnh phúc và biết ơn khi được tu luyện Đại Pháp. Sư tôn đã cho tôi cảm nhận được sự từ bi của Ngài. Tôi hy vọng rằng chút thể hội này của tôi sẽ có thể giúp người khác đắc được Đại Pháp và phản bổn quy chân.

Tôi xin kết lại chia sẻ của mình bằng một bài thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ để cùng các đồng tu cố gắng:

Duyên Quy Thánh Quả

Tầm Sư kỷ đa niên
Nhất triêu thân đắc kiến
Đắc Pháp vãng hồi tu
Viên mãn tuỳ Sư hoàn

Tạm dịch:

Duyên quy Thánh quả

Biết bao năm tìm Thầy
Một sớm mai tiếp kiến
Đắc Pháp tu trở về
Viên mãn về theo Thầy


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/6/375292.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/8/172757.html

Đăng ngày 04-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share